Phụ nữ thích trai tử tế, ga lăng ?
Lại một cô gái xúi dại: “Phụ nữ thực sự thích trai tử tế, thích những người đàn ông ga-lăng biết cống hiến mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì.”
Nhớ cho kỹ, đây là một cú lừa kinh điển. Để tôi dịch từ “ngôn ngữ phụ nữ” sang tiếng Việt cho bạn hiểu: thứ họ thực sự muốn không phải là một gã trai đụt tử tế.
Cái họ muốn là : Gã trai hư alpha, gã trai tệ bad boy phải quỳ lụy, phải biết mở cửa xe và hạ mình ga-lăng với họ. Một khi gã alpha chịu làm điều đó, ả sẽ thỏa mãn cái tôi vì đã thuần hóa được một con thú dữ, đưa được một kẻ săn mồi vào tròng, rồi ả cả thèm chóng chán gã sau khi đã beta hóa thành công mà thôi.
Nếu phụ nữ thực sự thèm khát sự ga-lăng và tử tế vô điều kiện như họ rêu rao, thì họ đã yêu đám simp lỏ đang xếp hàng dài trong friend zone rồi. Đám trai đụt ấy suốt ngày cung phụng, làm người đưa đón, mở cửa xe, tặng quà mà chẳng dám đòi hỏi một danh phận, để rồi nhận lại cái gì? Sự khinh rẻ và những lời than vãn !
Bản chất là phụ nữ không bao giờ muốn nhận những hành động ngọt ngào đó từ đám trai đụt; họ chỉ thèm khát nó từ những gã trai hư bản lĩnh. Bạn phải tỉnh táo để nhìn thấu sự thao túng tâm lý ngầm này trong bản năng phụ nữ. Không một người đàn ông nào tự chui đầu vào cái ổ quạ friend zone cả; chính phụ nữ là kẻ đẩy họ vào đó sau khi đã lợi dụng chán chê sự tốt bụng nhu nhược của họ.
Lý do đám trai đụt bị tống vào friend zone rất đơn giản: vì họ quá ngoan ngoãn đến mức tẻ nhạt. Họ tự chứng minh mình là những kẻ không có xương sống, không có lập trường và hoàn toàn lép vế trước phụ nữ. Một người đàn ông ngay cả việc đứng thẳng để bảo vệ cái tôi của mình trước mặt một cô gái còn không làm được, thì làm sao mang lại cảm giác an toàn cho cô ta?
Đừng bao giờ tin vào những lời văn vẻ đó từ miệng chị em. Từ khi tôi bắt đầu biết hẹn hò cho đến nay, phụ nữ lúc nào cũng leo lẻo cái miệng đòi tìm trai tử tế, nhưng thực tế thì sao? Họ vẫn đâm đầu vào đám trai hư alpha – những kẻ chẳng thèm quan tâm đến họ, sẵn sàng quện bạn thân của ẻm, và chưa từng tặng nổi một bông hoa trong suốt 3 năm yêu đương. Phụ nữ thích cảm giác chinh phục, thích bắt một gã đàn ông phong ba tình đời phải khuất phục và quỳ gối dưới chân mình; đó là cách họ nghĩ mình đã chiến thắng trong trò chơi tình ái này.
Nhưng các chàng trai, hãy nhớ lấy bài học xương máu này: khoảnh khắc bạn chịu khuất phục và phục tùng ả, mối quan hệ đó coi như chấm dứt. Cô ta sẽ mất sạch sự tôn trọng, niềm khao khát và ngọn lửa kích thích dành cho bạn. Trong các buổi tư vấn của tôi, rất nhiều cô gái than vãn về việc bị trai hư cho leo cây, bị đối xử tệ bạc, chỉ nhắn tin lúc đêm muộn để thỏa mãn nhục dục. Họ kêu ca là “không thể chịu nổi gã”, nhưng thực chất họ lại nghiện cảm giác đó, họ nghiện sự săn đuổi. Khi bạn dừng cuộc đi săn và đáp ứng mọi yêu cầu của họ, bộ phim sẽ hạ màn.
Hãy luôn giữ vững lập trường và cuộc sống của chính mình. Bản thân tôi luôn bận rộn với các doanh nghiệp, các lịch trình xê dịch đó đây và những mối quan hệ hẹn hò chất lượng. Tôi sống cuộc đời của tôi, khi nào rảnh tôi mới gọi điện cho họ. Chính sự bận rộn tự nhiên đó biến tôi thành một thử thách, khiến họ phải khao khát, phải đầu tư nhiều hơn để được bước vào thế giới của tôi. Công thức rất đơn giản: chỉ cho họ nếm thử một chút để họ luôn cần bạn, chứ đừng bao giờ cung phụng quá nhiều khiến bạn trở nên thừa thãi.
Thực tế phũ phàng là phụ nữ hiện đại đang chà đạp lên lòng tốt của đám trai đụt và những kẻ ga-lăng nhu nhược. Họ khinh thường vì biết những gã đó yếu ớt, không dám phản kháng và sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận thua thiệt mà không nửa lời oán trách.
Nhìn vào phần bình luận của những video độc hại này trên TikTok – thiên đường của đám simp lỏ và beta thiếu hiểu biết – tôi thấy thật thảm hại. Một lũ đàn ông yếu đuối, mang đầy năng lượng nữ tính do được nuôi dạy bởi những người mẹ đơn thân, nhảy vào tự ứng tuyển: “Anh chính là người tử tế đó của em nè, anh biết mở cửa xe này”. Thật ngu ngốc! Cô ta không thiếu những kẻ không có xương sống như vậy trong danh sách chờ. Thứ cô ta tìm là một gã alpha để cô ta tìm cách thuần hóa. Nhưng để giữ được sức hút, bạn không bao giờ được phép cho cô ta toại nguyện hoàn toàn.
Một người đàn ông thực thụ phải mạnh mẽ trong các giá trị, niềm tin và đạo đức của chính mình; anh ta sống trong thế giới của mình và không để bản thân bị kéo vào quỹ đạo kiểm soát của phụ nữ. Khi tôi đi hẹn hò, tôi vẫn mở cửa cho phụ nữ nếu tiện tay, nhưng đó là hành động tự nhiên chứ không phải để thể hiện “nhìn xem tôi ga-lăng chưa này”.
Và nhớ cho kỹ, mối quan hệ phải có sự qua lại: nếu tôi đang bận cầm đồ, cô ta tốt nhất nên là người giữ cửa cho tôi. Đừng bao giờ biến mình thành kẻ dễ đoán, tự tước bỏ quyền chủ động và bỏ đi lập trường của mình để chiều lòng phụ nữ. Hãy tỉnh táo, sống có giá trị cao và đừng bao giờ sập bẫy đám “trai nữ quyền” hay những chiến binh công lý xã hội đang ngày đêm tẩy não bạn
