Nhớ cho kỹ: Một người phụ nữ mang tổn thương tâm lý (traumatized) sẽ không bao giờ tốt lên khi bước vào mối quan hệ với bạn. Đừng tin vào những lời đường mật của họ. Đám phụ nữ này luôn ra rả rằng họ cảm thấy ổn hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên bạn hay trò chuyện cùng bạn. Nhưng cuối cùng thì bạn chỉ như công cụ giúp họ trốn tránh và khỏa lấp đi những bất ổn bên trong mà thôi. Mọi thứ trên đời này đều là sự trao đổi năng lượng. Phụ nữ có khả năng rút cạn năng lượng của bạn chỉ trong một nốt nhạc trước khi bạn kịp nhận ra. Bạn cứ ngỡ cả hai đang có một kết nối sâu sắc, một sự đồng điệu tuyệt vời, rồi đột nhiên tim bạn trĩu nặng, bạn cảm thấy kiệt quệ mà không hiểu lý do vì sao. Đó là bài học xương máu mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua trong đời mới thấu hiểu được.
Là một người từng trải, tôi đưa ra cho bạn một quy tắc bất di bất dịch: khi đã bắt đầu nhắn tin với một cô gái, bạn phải hẹn gặp mặt trực tiếp càng sớm càng tốt, tối đa là trong vòng hai tuần đầu. Đừng bao giờ dại dột nhắn tin qua lại cả tháng trời mà không gặp mặt. Việc nhắn tin một hai tuần mà không đi đến đâu chỉ tốn một chút đầu tư nhỏ, nhưng nếu bạn dành cả tháng để xây dựng một “lâu đài cát” qua màn hình điện thoại để rồi nhận lại con số không, bạn sẽ cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ và năng lượng bị hút cạn hoàn toàn. Đám phụ nữ hiện đại ngày nay, đặc biệt là giới trẻ, hầu hết đều mang những tổn thương tâm lý ngầm. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ vui vẻ, tràn đầy năng lượng và bình thường như bao người khác, nhưng thực chất không phải vậy. Chỉ khi bạn tiếp xúc đủ nhiều và nhìn thấu trò chơi của họ, bạn mới không bị thao túng nữa.
Một người phụ nữ thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc sẽ không ngại bước ra ngoài gặp bạn. Cô ta sẽ thể hiện sự nhất quán trong hành động theo thời gian, có đủ năng lực trí tuệ và cảm xúc để cam kết, xây dựng gia đình và cùng bạn vượt qua giông bão cuộc đời. Ngược lại, đám phụ nữ tổn thương luôn đóng kịch rất tài tình để săn đón sự chú ý. Họ tỏ ra ngọt ngào, đáng yêu, phô diễn mọi phẩm chất tốt đẹp làm bạn hào hứng và kỳ vọng. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, bạn cảm thấy mình bị mất giá trị vì cô ta dễ dàng vứt bỏ bạn như một món đồ chơi để chuyển sang gã tiếp theo. Nhưng nhớ cho kỹ, cô ta cũng sẽ làm điều tương tự với gã đó mà thôi. Mối quan hệ đó cũng chẳng đi đến đâu đâu, vì cô ta chỉ đang dùng gã tiếp theo như một công cụ khác để chạy trốn tổn thương của chính mình.
Đàn ông chúng ta chính là nguồn sống ban phát cho phụ nữ năng lượng, sự chú ý, sự công nhận và cảm giác được khao khát. Vì thèm khát những điều đó, họ sẽ làm mọi cách để đạt được, tuyệt đối không bao giờ phơi bày vết sẹo hay sự bất ổn của mình ngay từ đầu. Phụ nữ vẽ ra một ảo tưởng hoàn hảo rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ, chủ động bàn về những giới hạn, những kỳ vọng chung khiến bạn tin rằng cô ta thật chín chắn và nghiêm túc.
Phụ nữ là những bậc thầy tạo dựng ảo giác. Điều này giống như việc một gã đàn ông thất nghiệp bỗng lòe bịp một cô gái rằng mình là siêu sao bóng rổ hay võ sĩ UFC chuyên nghiệp để quyến rũ cô ta vậy. Nhưng đàn ông không thể duy trì ảo tưởng đó lâu vì xã hội đòi hỏi bằng chứng: bạn làm nghề gì, đi xe gì, thu nhập bao nhiêu, có phải kẻ biến thới không. Ngược lại, đàn ông chúng ta quá lỏng lẻo, chẳng mấy ai đòi hỏi bằng chứng xem cô ta có bất ổn tâm lý hay không, và thế là chúng ta nhận về một rổ những lời dối trá và thao túng.
Thực tế phũ phàng là phần lớn phụ nữ ngày nay đều bất ổn tâm lý, thậm chí nhiều cô phải dùng đến thuốc điều trị tâm thần. Ngay cả những kẻ trông có vẻ ổn định nhất cũng thích chơi trò thao túng. Kinh nghiệm đời người dạy tôi rằng, hãy luôn mặc định mọi cô gái bạn tiếp xúc đều có vấn đề và đầy rẫy những lời nói dối giữa con người thật và vỏ bọc của họ. Đừng bao giờ tin vào những gì họ thể hiện qua tin nhắn hay cuộc gọi. Gặp mặt trực tiếp mới là bài kiểm tra chuẩn xác nhất để bạn cảm nhận năng lượng và hành vi thực tế của cô ta. Đừng để đám chị em bệnh hoạn, tổn thương này ăn cắp thời gian và năng lượng của bạn qua chiếc điện thoại chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ của họ trong khi họ sợ hãi cuộc sống thực tại. Họ né tránh gặp mặt vì họ thừa biết khi đối diện trực tiếp, họ không thể duy trì được sức hút và sự giả tạo của mình nữa.
Khi bạn tạo áp lực và thẳng thắn rằng bạn không rảnh để nhắn tin mãi, mà cần gặp mặt trực tiếp, đám phụ nữ này sẽ lập tức lấp liếm bằng đủ loại lý do, thậm chí chụp mũ rằng bạn chỉ muốn gặp vì chuyện xác thịt. Họ trốn sau màn hình điện thoại vì đó là vùng an toàn giúp họ che giấu bản chất thật. Sâu thẳm bên trong, họ có thể muốn ở bên bạn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì họ là những kẻ không bao giờ sẵn sàng cho bất kỳ điều gì chân thật.
Khoảnh khắc bạn nghiêm túc với một kẻ như vậy là lúc bạn tự điền tên mình vào danh sách những kẻ thất bại tiếp theo. Hãy giữ vững kỷ luật, tập trung vào bản thân và đừng lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn đó.
