PHỤ NỮ CHƯA TỪNG KHÓC VÌ BẠN THÌ CHẢ YÊU BẠN ĐÂU

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Một người phụ nữ sẽ không bao giờ thực sự yêu bạn, và chắc chắn là chưa bao giờ “si mê” bạn, nếu cô ta chưa từng vì bạn mà rơi lệ. Nước mắt chính là bằng chứng xác thực nhất cho thấy cô ta đang bị ám ảnh và không thể sống thiếu bạn. Nếu người phụ nữ bên cạnh bạn chưa từng khóc vì bạn, đơn giản là vì cảm xúc của cô ta dành cho bạn chưa đủ sâu.

Bạn có thể ở bên một cô gái 5 năm, 10 năm mà cô ta chẳng hề rơi một giọt lệ nào. Tại sao? Vì cô ta chưa bao giờ thực sự đặt hết tâm can vào mối quan hệ này. Bạn đã không cho cô ta lý do để làm điều đó. Có lẽ bạn quá dễ đoán, quá lụy tình, hoặc quá bám víu. Cô ta ở lại với bạn chỉ vì sự tiện lợi, vì thói quen, chứ không phải vì một tình yêu mãnh liệt.

Phụ nữ sẽ chỉ khóc vì những người đàn ông thực sự có trọng lượng trong cuộc đời họ. Cô ta khóc khi cảm thấy thiếu thốn sự chú ý từ bạn, khi lo sợ bạn không còn coi cô ta là quan trọng, hoặc khi nghĩ rằng mình sắp mất bạn. Đó là lúc sự si mê đạt đến đỉnh điểm. Tôi nói điều này không phải để bạn tìm cách hành hạ phụ nữ cho họ khóc, mà để bạn hiểu về giá trị của mình trong mắt họ.

Bạn phải hiểu rằng, việc phụ nữ thích bạn là chưa đủ. Bạn phải khiến cô ta “phải lòng”, khiến hình bóng bạn chiếm trọn tâm trí cô ta. Càng nghĩ về bạn nhiều, cô ta càng lún sâu vào sự ám ảnh và không còn thời gian để tâm đến kẻ khác. Hãy nhìn lại những cô gái từng khóc vì bạn, đó là những người sẵn sàng bỏ hết việc đang làm chỉ để chạy đi mua cho bạn một ly nước khi bạn khát. Họ phục tùng bạn vì họ thực sự sợ mất bạn.

Ngược lại, những người phụ nữ chưa bao giờ khóc vì bạn sẽ luôn cãi chày cãi cối, luôn tỏ ra ngang hàng hoặc coi thường yêu cầu của bạn. Bạn chưa thực sự “có” được họ đâu. Hãy tỉnh táo lại đi. Đừng có sống như một kẻ lụy tình (simp), suốt ngày tôn thờ phụ nữ lên bàn thờ và tự khen mình may mắn khi có được cô ta. Không, cô ta mới là người may mắn khi được ở bên một người đàn ông giá trị như bạn.

Để đạt được điều đó, bạn phải luôn giữ vững bản lĩnh của mình. Đừng bao giờ đặt phụ nữ lên vị trí ưu tiên hàng đầu mà bỏ quên mục tiêu cuộc sống. Hãy tập trung vào sự nghiệp, vào con đường của chính mình. Sự lạnh lùng và chú ý ngắt quãng của bạn sẽ khiến cô ta phải khao khát và đuổi theo bạn. Nhất là với những cô nàng xinh đẹp, họ đã quá quen với việc được đàn ông quỳ lụy, nên khi gặp một người không dễ bị khuất phục, họ sẽ nảy sinh cảm giác bất an và tự hỏi: “Mình chưa đủ tốt sao?”.

Tôi kể bạn nghe, ngay cả người phụ nữ của tôi, trong một lần tranh cãi, khi tôi giữ vững lập trường và sẵn sàng quay lưng bước đi, cô ấy đã bật khóc và giữ chặt lấy tay tôi. Đó là một người từng từ chối tôi khi mới tiếp cận. Phụ nữ không chịu nổi cảm giác không thể kiểm soát được người đàn ông của mình. Khi bạn đứng vững trong khung hình của chính mình, cô ta sẽ phải đầu tư cảm xúc vào bạn nhiều hơn và từ đó nảy sinh sự tôn thờ.

Sai lầm của đa số đàn ông trong các mối quan hệ lâu dài hoặc hôn nhân là họ ngừng “chơi game”. Họ trở nên quá an toàn và tẻ nhạt. Vợ hay bạn gái của họ có thể yêu họ theo kiểu tình thân, nhưng không còn sự si mê. Nếu cô ta có thể thản nhiên nhìn bạn rời đi hoặc thậm chí ngoại tình mà không rơi một giọt lệ, thì linh hồn cô ta đã rời bỏ mối quan hệ này từ lâu rồi. Cô ta ở đó chỉ để chờ một “mối” khác tốt hơn để nhảy đi.

Sự si mê giống như một loại độc dược, nó khiến phụ nữ hưng phấn và gắn kết chặt chẽ với bạn. Đừng để mình rơi vào cảnh khi cô ta bỏ đi mới cuống cuồng hỏi “tại sao”. Sự thật là cô ta đã chuẩn bị cho việc đó từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước, chỉ là bạn quá mù quáng không nhận ra. Cô ta sẽ bỏ rơi bạn không thương tiếc để theo một gã mà cô ta cảm thấy có sự khao khát mãnh liệt hơn.

Tóm lại, nếu người phụ nữ của bạn chưa bao giờ vì bạn mà khóc, bạn chẳng có gì cả. Đó chỉ là một mối quan hệ tạm bợ. Đừng bao giờ vận hành cuộc sống bằng tư duy khan hiếm, đừng ghen tuông hay chiếm hữu một cách yếu đuối. Hãy sống sao cho cô ta luôn cảm thấy mình là người thắng cuộc khi có được bạn. Phải để cô ta hiểu rằng, được ở bên bạn là một đặc ân, không phải là điều hiển nhiên.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết