TÌNH DỤC VÀ CẢM XÚC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe cho kỹ đây. Tôi vừa nhận được một bức thư từ một gã 37 tuổi, đang “say nắng” một cô nàng 18 tuổi. Họ có tình cảm, họ quấn quýt, và gã hỏi tôi phải làm gì. Câu trả lời của tôi ngắn gọn thôi: Hãy chiếm lấy cô ta ngay lập tức. Đừng lãng phí thời gian vào những trò yêu đương sướt mướt mà không có hành động thực tế. Nếu một người phụ nữ nói cô ấy có tình cảm với bạn, điều đó có nghĩa là cô ấy đang bị bạn thu hút và cánh cửa tình dục đang mở rộng.

Sai lầm lớn nhất của những gã đàn ông nhu nhược là chỉ biết nói chuyện và nuôi dưỡng cảm xúc mà không biết đẩy cao sự thân mật về thể xác. Bạn đang khiến cô ta rơi vào trạng thái “đói khát” cảm xúc và sinh lý. Và bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cô ta sẽ đi tìm một kẻ khác để giải tỏa. Phụ nữ không giống đàn ông, đối với họ, tình dục và cảm xúc luôn song hành. Tình dục đi theo cảm xúc, nhưng cảm xúc cũng sẽ bùng nổ dữ dội hơn ngay sau khi làm chuyện đó.

Tôi khẳng định với bạn một sự thật: Sợi dây liên kết cảm xúc ở phụ nữ luôn được hình thành hoặc thắt chặt hơn sau khi họ ngủ với một người đàn ông. Sex càng thăng hoa, cô ta càng bám lấy bạn. Đàn ông có thể ngủ với một cô gái rồi quên sạch vào sáng hôm sau, nhưng phụ nữ thì không. Trừ khi cô ta là hạng người đã qua tay quá nhiều đàn ông, còn không, cô ta sẽ nảy sinh sự gắn kết mãnh liệt với kẻ đã chiếm hữu được mình.

Đừng tin vào mấy lời triết lý suông của đám học giả. Bằng kinh nghiệm của một người đàn ông đã nếm trải đủ vị đời, tôi nói cho bạn biết: có những cô gái lúc đầu chẳng mặn mà gì với tôi, nhưng sau khi lên giường, họ lại quay sang đòi cưới xin, thề thốt. Cảm xúc của phụ nữ vận hành như một chiếc cầu trượt, và tình dục chính là cú hích để họ trượt thẳng vào sự mê muội dành cho bạn.

Quay lại câu chuyện của gã kia, gã đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm là trì hoãn việc “chốt hạ”. Càng để lâu, cô gái sẽ càng bồn chồn và cuối cùng sẽ ngủ với một gã nào đó chỉ để thỏa mãn sự khao khát đang trào dâng. Khi đó, toàn bộ tình cảm mà bạn dày công xây dựng bấy lâu nay sẽ bị cô ta chuyển hóa sang cho kẻ vừa mới xuất hiện – kẻ thực sự biết cách hành động. Bạn trở thành kẻ làm hết mọi việc nặng nhọc như xây dựng lòng tin, sự thấu hiểu, để rồi kẻ khác đến và hưởng thành quả.

Đừng bao giờ để mình rơi vào tình cảnh đó. Bài học ở đây rất đơn giản: Luôn luôn thúc đẩy sự thân mật thể xác. Hãy nắm tay, hãy ôm chặt, hãy tìm cách hôn cô ta bằng mọi giá. Nếu bạn không leo thang sự gần gũi, mọi kết nối tâm hồn của bạn sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Đừng trở thành một “thằng bạn thân” mẫu mực trong hàng chục năm trời để rồi nhìn cô ta lên giường với kẻ khác.

Trong kinh doanh có những giám đốc điều hành rất giỏi nhưng không bao giờ ký được hợp đồng vì thiếu bản lĩnh ở phút chót. Trong tình trường cũng vậy, bạn phải là một “người chốt hạ” (closer). Phụ nữ không vạch ra ranh giới rạch ròi giữa tình cảm và tình dục như đàn ông. Với họ, đó là một dải phổ liền mạch. Đôi khi họ rơi vào vòng tay một người đàn ông và tự hỏi “Tại sao chuyện này lại xảy ra?”. Thực ra, nó xảy ra vì cảm xúc đã chín muồi và chỉ cần một cái nghiêng người để hôn là đủ.

Rất nhiều gã đàn ông bị mắc kẹt vì nỗi sợ bị từ chối. Đó là một sự mù quáng nực cười. Nếu một cô gái chịu dành thời gian cho bạn, cười với những câu đùa của bạn và nhìn bạn với ánh mắt trì mến, cô ấy đang bật đèn xanh cho sự chạm vả. Nỗi sợ chỉ nằm trong cái đầu quẩn quanh của bạn, không phải ở thực tế. Cô ta sẽ không tát bạn đâu, cô ta đang đợi bạn chiếm lấy mình đấy.

Muốn vượt qua nỗi sợ này? Chỉ có một cách là thực hành và liều mạng. Hãy nhớ rằng phụ nữ cũng khao khát chuyện đó chẳng kém gì đàn ông, thậm chí là hơn. Điểm khác biệt duy nhất là đàn ông bị kích thích bởi thị giác, còn phụ nữ bị kích thích bởi cách bạn làm cho họ cảm thấy. Nếu bạn mang lại cho cô ta sự tin cậy, là người để cô ta dựa vào lúc khó khăn, cô ta sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả. Việc của bạn chỉ là bản lĩnh để kết thúc thương vụ đó mà thôi.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết