PHỤ NỮ CA THÁN CÁI GÌ THÌ BẠN CỨ LÀM CÁI ĐÓ X2

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Một cô nàng nữ quyền vừa lên mạng rao giảng thế này: “Tôi biết các bạn không muốn nghe, nhưng đời quá ngắn để hẹn hò với những gã khiến bạn phải thắc mắc. Nếu anh ta làm bạn bối rối, đó không phải người dành cho bạn. Đàn ông tử tế sẽ dẫn dắt bằng sự rõ ràng và tử tế. Những kẻ thoắt ẩn thoắt hiện chỉ đang thả thính nhiều cô cùng lúc để trục lợi sự chú ý thôi. Đàn ông rất đơn giản, nếu họ thích bạn, bạn sẽ biết ngay. Nếu không, là vì anh ta không đủ yêu bạn, và bạn thì quá giá trị để chỉ nhận những mẩu bánh vụn.”

Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng tôi phát ngán khi thấy những người phụ nữ lầm lỗi đi khuyên bảo những chị em lỗi lầm khác rằng họ xứng đáng với một ông hoàng, một người đàn ông dâng cả thế giới cho họ. Sự thật là bạn không xứng đáng, vì bạn không phải là một người phụ nữ chuẩn mực theo đúng nghĩa. Trong mắt đàn ông, bạn là một đối tác tồi, đầy rẫy những vấn đề tâm lý. Nếu bạn thực sự tốt, bạn đã không gặp phải mớ hỗn độn này trong chuyện tình cảm. Phụ nữ tử tế không bao giờ phải chạy theo hỏi tại sao anh không gọi lại, tại sao anh biến mất, hay tại sao chúng ta lại ở trong một mối quan hệ không tên.

Những rắc rối đó chỉ xảy ra với những người phụ nữ “hư hỏng” về mặt tư duy, và nực cười là họ lại thích điều đó. Chẳng có ai gí súmg vào đầu bắt bạn phải hẹn hò với những gã không thèm gọi lại, những kẻ chỉ lợi dụng tiền bạc, xe cộ hay thân xác của bạn cả. Ngoài kia đầy rẫy những “anh chàng tốt bụng”, họ nhiều như nấm sau mưa. Họ sẵn sàng đối xử với bạn như công chúa, dâng cả thế giới cho bạn, nhưng bạn lại thấy họ nhàm chán. Bạn không muốn những người đó vì họ không mang lại cảm giác kịch tính mà bạn thèm khát.

Tôi luôn nói với các bạn rằng: một cô gái càng nóng bỏng mà vẫn độc thân thì “cờ đỏ” càng to đùng 🚩. Chẳng có lý do gì để một cô nàng xinh đẹp qua tuổi 25 vẫn một mình, khi mà mỗi ngày có hàng tá đàn ông từ cao cấp đến thấp cấp vây quanh. Cô ta chỉ cần chọn một người để ổn định, nhưng đéu, cô ta thích lao vào những gã tồi sẽ chà đạp và đối xử tệ bạc với mình. Đó là lựa chọn của họ. Vì vậy, nếu bạn muốn những cô nàng này đuổi theo mình, hãy cứ đối xử tệ như cách mà họ đang phàn nàn đi. Đó là thứ họ phản ứng mạnh mẽ nhất.

Hãy nhìn vào những gã trong “vùng bạn bè” (friend zone) của những cô nàng này mà xem. Họ luôn túc trực, khuyên nhủ cô ta đừng chịu đựng gã tồi kia nữa, hứa hẹn sẽ đưa cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng mà không để cô ta phải tốn một đồng. Nhưng câu trả lời luôn là: “Không phải anh, chúng ta chỉ là bạn, anh như anh trai say gex của em vậy.” Những gã đó chỉ là những “miếng băng vệ sinh cảm xúc” để các cô nàng lợi dụng khi buồn chán. Thật thảm hại.

Lại có cô nàng tự xưng là “người phụ nữ quyền lực” lên mạng dạy đời về việc đàn ông là sự xao nhãng. Một người phụ nữ thực sự quyền lực và tự tin sẽ không cần phải nhuộm tóc che chân tóc liên tục, không cần bơm ngực, tiêm môi hay dùng bộ lọc (filter) quá đà mỗi khi lên hình. Cô ta đang quá tự ti về ngoại hình và chỉ cố diễn cho đúng góc máy để thuyết phục bản thân rằng mình ổn. Thực chất, đây cũng chỉ là một kiểu phụ nữ thích những gã lên giường xong rồi biến mất, đơn giản vì họ bị lỗi từ trong bản chất.

Kể cả khi gặp được một người đàn ông tốt, những người phụ nữ này cũng sẽ tìm cách phá hoại. Ban đầu họ có thể cho anh chàng tốt bụng một cơ hội vì tưởng anh ta là “trai hư”. Nhưng ngay khi nhận ra anh ta thực sự tử tế và không phải một gã khốn, họ sẽ mất cảm giác, bắt đầu gây sự, kiếm chuyện cãi vã để chấm dứt mối quan hệ. Họ cần sự hỗn loạn để thấy mình đang sống. Họ không muốn một người đàn ông tốt, họ muốn một gã khốn mà họ nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được. Nhưng khi anh ta thay đổi, họ lại thấy chán và đi tìm một gã khốn khác.

Rồi lại đến “quy tắc 48 giờ”: nếu anh ta không liên lạc trong hai ngày thì hãy bỏ đi. Nghe thì cứng rắn đấy, nhưng những cô nàng này chẳng bao giờ làm được. Một gã tồi có thể không liên lạc trong 48 tháng, nhưng chỉ cần hắn nhắn một tin, bạn sẽ cuống cuồng vồ lấy chiếc điện thoại ngay lập tức. Đừng lừa dối bản thân nữa. Bạn có thể đang hẹn hò với một anh chàng tử tế, nhưng tâm trí bạn vẫn luôn treo ngược lên cành cây vì một gã khốn nào đó đã bỏ rơi mình.

Tỉnh lại đi, những tối hậu thư hay quy tắc hời hợt đó không thay đổi được sự thật là bạn đang nghiện những cảm xúc tiêu cực. Phụ nữ tốt không đưa ra tối hậu thư, vì họ trân trọng người đàn ông tốt bên cạnh mình và không có lý do gì để làm thế. Còn bạn, bạn thích chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc này. Chừng nào bạn còn chưa dám nhìn thẳng vào gương và thừa nhận sai lầm của chính mình, bạn sẽ còn phí hoài tuổi trẻ để đuổi theo những thứ không bao giờ thuộc về mình, trong khi xua đuổi những giá trị thực sự ngay trước mắt.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết