Ngừng đuổi theo phụ nữ đi. Thay vào đó, hãy bắt đầu theo đuổi sự ưu tú (excellence), sự vĩ đại và xây dựng di sản của chính mình. Đó là cái giá trị bạn muốn để lại cho đời khi bạn không còn ở đây, khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Hãy tập trung vào con đường và mục đích sống của bạn. Đừng biến phụ nữ thành tâm điểm của sự tồn tại hay trung tâm của vũ trụ mà bạn đang sống. Tôi biết điều này khó khăn với những gã trẻ tuổi ở độ tuổi teen hay đôi mươi, vì lúc đó cuộc sống của bạn dường như chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và “sưu tập” các em ghệ như trong mấy cái video nhạc rap. Nhưng khi đã bước qua tuổi 30, bạn không được phép để phụ nữ làm chủ thế giới của mình nữa.
Thực tế, ngay từ tuổi đôi mươi bạn đã không nên làm vậy rồi. Đây là lúc bạn cần học cách cân bằng và ưu tiên những gì mang lại giá trị lớn nhất cho bản thân trong dài hạn, chứ không phải những thứ tạm bợ trước mắt. Phụ nữ và các mối quan hệ khi bạn còn trẻ thường rất ngắn ngủi; họ sẽ không ở lại đâu. Những người đàn ông ở tuổi 30, 40 hay 50 đều hiểu tôi đang nói gì. Hãy nhìn lại những cô gái bạn từng hẹn hò thời trẻ xem, có ai còn ở lại không? Rất hiếm khi một gã gặp một cô gái từ thời trung học rồi cưới và sống đời với nhau. Chuyện đó giờ gần như không còn tồn tại, tôi chỉ thấy một vài trường hợp hiếm hoi từ thập niên 80, 90 – cái thời mà mọi thứ còn khác xa bây giờ.
Ngày nay, cục diện hẹn hò đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là sự lên ngôi của mạng xã hội đã biến phụ nữ thành những kẻ ái kỷ cực độ. Đa số họ giờ đây quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và ảo tưởng giá trị của mình cao gấp 10, thậm chí 100 lần thực tế. Ở San Francisco, chúng tôi có thuật ngữ “49er” để chỉ những cô nàng chỉ đáng điểm 4 nhưng lại hành xử như mình là điểm 9. Họ có thể trông bình thường, thậm chí là hơi sồ sề, nhưng lại mang cái thái độ hợm hĩnh như thể mình nóng bỏng lắm. Mạng xã hội đã không giúp gì trong việc kéo những ảo tưởng đó xuống mặt đất. Nhưng là một người đàn ông, sự tồn tại của bạn không bao giờ được phép xoay quanh phụ nữ hay các mối quan hệ.
Ngay cả khi bạn đã kết hôn, vợ bạn cũng không nên là trung tâm của vũ trụ. Cuộc đời bạn phải xoay quanh chính bạn, con đường và mục đích sống của bạn. Phụ nữ chỉ nên là lớp kem phủ trên mặt bánh, chứ không bao giờ là cái bánh. Bạn cần tìm ra mục đích sống của mình là gì, bạn đam mê điều gì nhất và điều gì khiến bạn thấy phấn khích mỗi khi thức dậy. Mỗi người đàn ông có một con đường riêng và bạn phải tìm ra nó, biến nó thành trọng tâm. Mọi thứ khác như bạn bè, gia đình, phụ nữ chỉ là yếu tố bổ trợ. Bạn sinh ra trên đời này vì một lý do, và nhiệm vụ của bạn là phải tìm cho ra lý do đó.
Cá nhân tôi từng làm việc trong giới tập đoàn Mỹ với mức lương sáu con số tại một công ty thuộc Fortune 100, nhưng tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Tôi cảm thấy mình chỉ là một bánh răng trong bộ máy, dù tôi kiếm về cho họ cả đống tiền. Tôi biết mình có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới, nên tôi quyết định xây dựng sự nghiệp riêng dựa trên niềm đam mê của mình – đó là nghệ thuật chinh phục và kỹ năng giao tiếp. Dù thời hoàng kim của lĩnh vực này có thể đã qua đi so với trước đây, nhưng tôi khẳng định những kỹ thuật này vẫn luôn hiệu quả. Nó không chỉ giúp tôi thu hút phụ nữ mà còn tạo ra lối sống mà tôi hằng mong ước.
Từ việc dạy chinh phục, tôi chuyển sang giúp đàn ông phát triển bản thân và xây dựng doanh nghiệp. Nhờ con đường này, tôi kết nối được với những người đàn ông giá trị cao, những triệu phú mà tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nếu cứ bám trụ ở cái ghế văn phòng kia. Bây giờ tôi cảm thấy thỏa mãn gấp ngàn lần, tôi yêu việc mình làm và phụ nữ không còn là tâm điểm của tôi nữa. Hồi còn làm văn phòng, vì công việc quá nhàn hạ và đôi khi buồn chán, tôi thường biến bạn gái thành trung tâm và muốn dành hết thời gian cho họ. Giờ thì khác, phụ nữ không còn là ưu tiên hàng đầu dù tôi vẫn ra ngoài gặp gỡ họ 4-5 lần mỗi tuần.
Hiện tại, tôi có nhiều phụ nữ trong đời đến mức không có đủ thời gian dành cho họ, nhưng tôi vẫn không ưu tiên họ. Mục tiêu của tôi là kinh doanh và thậm chí là chăm sóc chú chó Cash của tôi. Cash đã 12 tuổi, bị liệt và cần được chăm sóc 24/7. Tôi mang nó theo khắp nơi, kể cả khi đi làm việc hay đi gặp gỡ phụ nữ. Với tôi, sự trung thành của một chú chó quan trọng hơn bất kỳ người đàn bà nào tôi đang hẹn hò. Phụ nữ đến rồi đi, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp điểm 8, 9 hay 10. Có câu nói rằng họ là “tài sản chung của cộng đồng”, bạn không sở hữu họ, chỉ là đến lượt bạn mà thôi.
Mục đích của tôi là muốn các bạn ngừng biến phụ nữ thành tâm điểm. Đừng đuổi theo họ nữa, hãy đuổi theo sự ưu tú và giấc mơ của bạn. Điều nực cười là khi bạn ngừng coi phụ nữ là cái rốn của vũ trụ và tập trung vào đam mê của mình, họ sẽ tự tìm đến bạn. Nhiều kẻ ghét bỏ hỏi tôi rằng liệu những người phụ nữ đó có biết tôi là một “bậc thầy chinh phục” hay không. Tin tôi đi, thời buổi này họ tra Google về bạn trước cả khi đồng ý đi chơi. Họ biết rõ tôi là ai, nhưng việc tôi không quỵ lụy hay xin lỗi về lối sống của mình lại khiến họ bị thu hút về mặt tình dục mạnh mẽ hơn.
Tôi không bao giờ từ bỏ vị thế chủ động của mình để chiều lòng họ, đơn giản vì tôi không sợ mất bất kỳ ai. Quyền năng lớn nhất của người đàn ông đối với phụ nữ là khả năng có thể đứng dậy và bước đi bất cứ lúc nào. Khi bạn có sự dư dả về lựa chọn, việc đó trở nên dễ dàng hơn. Tôi đã tích lũy đủ những trải nghiệm và những mối quan hệ chất lượng để không bao giờ phải lo sợ việc cô đơn. Nhiều người rủa sả rằng tôi sẽ chết già trong cô độc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi đã học được cách tự lập và không dựa dẫm vào ai. Thậm chí có hàng tá phụ nữ đang chờ đợi tôi, trong khi ngoài kia có hàng ngàn gã “beta” sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được họ để mắt tới.
Phụ nữ thà chọn một người đàn ông “alpha” thú vị, khó nắm bắt còn hơn là một gã “beta” chung thủy nhưng nhàm chán, luôn túc trực bên họ 24/7. Tôi cũng chẳng ngây thơ đến mức không biết rằng khi bước vào một mối quan hệ, ưu tiên hàng đầu của phụ nữ là “phế truất” quyền lực của người đàn ông, biến họ thành một kẻ tầm thường để dễ kiểm soát. Và một khi họ biến bạn thành một gã beta thành công, họ sẽ bắt đầu khinh thường bạn vì đã để họ làm điều đó. Đó là lý do bạn phải luôn giữ vững bản lĩnh của mình. Chẳng có lợi lộc gì khi biến phụ nữ thành mục tiêu chính của cuộc đời.
Tôi thấy nhiều gã trong các mối quan hệ lệ thuộc lẫn nhau một cách thái quá, họ bám lấy nhau và không có cuộc sống riêng, không bạn bè, không hoạt động xã hội. Đó là công thức của thảm họa. Khi đó, bạn không thể xây dựng được di sản gì cả. Bạn có thể nghĩ mình đang nỗ lực, nhưng thực chất bạn chỉ đang làm việc với một nửa công suất vì bị xao nhãng bởi đàn bà. Họ là những kẻ giết chết giấc mơ vĩ đại nhất. Bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải làm cho họ hạnh phúc mọi lúc, nhưng thực tế bạn phải làm cho chính mình hạnh phúc trước. Khi bạn hạnh phúc và thành công, cô ấy sẽ tự khắc hạnh phúc khi thấy điều đó.
Tóm lại, nếu muốn xây dựng một cuộc đời lớn lao và một lối sống đáng giá, hãy ngừng đặt phụ nữ lên hàng ưu tiên. Hãy bắt đầu theo đuổi giấc mơ, đam mê và mục tiêu của bạn. Tôi hứa với bạn, phụ nữ sẽ tự khắc theo đuổi bạn, đơn giản vì họ bị thu hút bởi một người đàn ông có con đường và mục đích sống rõ ràng.
