Một cô nàng nữ quyền từng rao giảng thế này: “Nếu bạn quên mất mình xứng đáng với điều gì, để tôi nhắc cho bạn nhớ. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này mang lại. Bạn xứng đáng với một người yêu thương và trân trọng mọi thứ thuộc về bạn, kể cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Bạn xứng đáng được xem là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải một sự lựa chọn hay phương án dự phòng. Nếu họ không đối xử với bạn như vậy, hãy tự ưu tiên bản thân mình, vì cách bạn đối xử với chính mình sẽ dạy người khác cách đối xử với bạn. Hãy rũ bỏ những kẻ coi bạn là lựa chọn qua đường. Nếu họ phân vân giữa bạn và ai đó, hãy giúp họ chọn nhanh hơn bằng cách tự gạch tên mình ra khỏi phương trình đó. Bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời hơn thế nhiều, chỉ cần bạn tin, điều đó sẽ thành hiện thực.”
Đây chính là thứ tôi không thể chịu đựng nổi ở phụ nữ hiện đại khi họ cho nhau lời khuyên về hẹn hò hay cuộc sống. Họ luôn bắt đầu bằng hai chữ “xứng đáng”. Bạn xứng đáng cái này, bạn xứng đáng cái kia, tại sao ư? Chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì bạn là chính bạn nên bạn mặc nhiên “xứng đáng”. Cái cô nàng kia chắc phải lặp lại từ đó hàng chục lần trong một đoạn ngắn. Đây là một môtíp rẻ tiền nhan nhản trên mạng xã hội để vuốt ve lòng tự trọng của phụ nữ. Thỉnh thoảng nghe thì không sao, nhưng hiện nay phụ nữ đang bị đầu độc bởi tư tưởng rằng họ xứng đáng với một gã đàn ông cực phẩm, một lối sống xa hoa, một thế giới mà mọi người phải phục dịch mình, xứng đáng có xe xịn, nhà sang.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Bạn đã làm gì để xứng đáng với những thứ đó chưa? Câu trả lời thường là không, họ chỉ nghĩ mình mặc nhiên có quyền hưởng thụ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy những cô nàng này nói về việc họ sẽ phải rèn luyện hay cống hiến gì để đạt được tiêu chuẩn đó. Đàn ông chúng tôi thì không bao giờ được nghe những lời đường mật kiểu “bạn xứng đáng” như vậy. Thay vào đó, thế giới nói với đàn ông rằng chúng tôi chẳng là cái gì cả, rằng chúng tôi kém cỏi và chưa đủ tốt. Và bạn biết đàn ông làm gì không? Chúng tôi không về nhà khóc lóc hay than vãn về những “vi phạm nhỏ nhặt”. Chúng tôi đứng dậy và giải quyết vấn đề.
Chúng tôi nỗ lực để trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn, thông minh hơn và giàu có hơn. Đàn ông tiến bộ vì không có ai cứ đi theo sau để nịnh bợ hay thuyết phục rằng chúng tôi nghiễm nhiên xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp. Tôi cực kỳ dị ứng khi nghe phụ nữ hiện đại nói chuyện kiểu đó, vì nó làm tôi nhớ đến những kiểu phụ nữ tồi tệ mà tôi từng gặp, bao gồm cả những cô người yêu cũ rác rưởi. Họ là những con người kinh khủng, cần một cái tát thực tế để tỉnh ngộ, nhưng thay vì được nghe sự thật, họ lại tiếp tục được bơm phồng cái tôi bong bóng.
Thay vì bảo với họ rằng: “Này cô gái, cô thực sự đối xử rất tệ với mọi người, cô không tốt đẹp như cô tưởng đâu, cô quá ích kỷ và ảo tưởng về bản thân,” thì xã hội lại bao bọc họ trong một vùng không gian giả tạo. Họ sống trong ảo tưởng mình là “nữ hoàng” và xứng đáng có một “đức vua”. Trong khi thực tế, có những cô nàng thừa cân trầm trọng nhưng vẫn tự chấm mình 10 điểm. Khi có ai đó hỏi họ trên thang điểm từ 1 đến 10 bạn là mấy, họ sẵn sàng tuyên bố mình là điểm 10 tròn trĩnh. Khi bị chỉ ra sự thật rằng họ không hề hấp dẫn hay quá béo, họ sẽ lồng lộn lên và công kích ngược lại vì không thể chịu đựng nổi bất kỳ lời chỉ trích nào.
Phụ nữ hiện đại bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ to xác, chỉ biết rên rỉ và phàn nàn. Họ là những đứa trẻ được nuông chiều thái quá. Nếu bạn tra cứu các triệu chứng của một đứa trẻ hư, nó khớp hoàn toàn với tính cách của đa số phụ nữ ngày nay. Thậm chí, khi nhìn vào các dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, bạn sẽ thấy nó trùng khớp một cách kinh ngạc với cách hành xử của họ. Mọi dấu hiệu, mọi “cờ đỏ” của một kẻ ái kỷ đều hiện rõ ở phụ nữ hiện đại. Điều này thực sự nực cười nhưng lại là sự thật trần trụi mà ít ai dám nói ra.
Thử nhìn vào những dấu hiệu của một “đứa trẻ hư” dưới góc độ tâm lý học: không thể chịu đựng được chữ “không”, nổi điên khi không được làm theo ý mình, không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có. Nghe có giống phụ nữ hiện đại không? Rất giống. Họ nghĩ thế giới này phải xoay quanh mình, họ là những kẻ không biết chấp nhận thất bại và từ chối những việc đơn giản vì nghĩ mình “cao quý” hơn thế. Họ đã trở thành những đứa trẻ hư hỏng đến mức tôi không còn chút tôn trọng nào. Họ bị tha hóa bởi những kẻ sáng tạo nội dung rẻ tiền, bởi truyền thông và văn hóa doanh nghiệp luôn ra rả vào tai họ hai chữ “xứng đáng” nực cười đó.
Đáng buồn là những người hăng hái nghe thứ rác rưởi này nhất lại thường là những người ít xứng đáng nhất. Họ là những người có nhân cách tồi tệ, đối xử tệ bạc với người khác, thiếu khả năng tự nhận thức và cực kỳ ích kỷ. Những kẻ ái kỷ thường bị thu hút bởi những video kiểu “bạn xứng đáng” vì nó dung túng cho hành vi xấu xa và bệnh hoạn của họ. Phải thẳng thắn với nhau rằng, nhiều phụ nữ hiện đại đang gặp vấn đề về tâm lý. Họ sống trên mây và không bao giờ quay trở lại mặt đất. Họ không còn lý trí, không còn lẽ phải, và logic đã bị vứt qua cửa sổ từ lâu.
Điều này xảy ra vì xã hội đang cố gắng loại bỏ logic và lẽ phải để thay thế bằng sự hỗn loạn. Khi bạn là một người tỉnh táo, bình thường và có tư duy logic, sống trong cái xã hội này giống như đang ở trong một “thị trấn điên loạn” vậy. Mọi thứ thật nực cười khi những giá trị thực sự bị đảo lộn bởi những lời khẳng định vô căn cứ. Đừng để mình bị cuốn vào cái bẫy “xứng đáng” mà không cần nỗ lực đó.
