BẢN CHẤT KHỐC LIỆT CỦA PHỤ NỮ ĐÔNG ÂU: NƠI KHÔNG CÓ CHỖ CHO LŨ TRAI ĐỤT
Mấy tuần trước, tôi có làm một cái video với tiêu đề:
Trong đó, tôi có tiện mồm nói thêm rằng phụ nữ Đông Âu là “quá tầm” đối với mấy thằng đàn ông phương Tây. Chính vì cái nhận xét bâng quơ đó mà một lũ đực rựa lao vào phần bình luận, cầu xin tôi làm một video riêng về phụ nữ Đông Âu. Thôi được rồi, nhìn vào tôi đi, tôi biết gì về họ? Tôi đã kết hôn với một phụ nữ Đông Âu, chính xác là một cô vợ người Ukraine. Tôi sống ngay tại Kharkiv, cái nơi chỉ cách biên giới Nga vài trăm mét, vùi mình ở đây suốt bốn năm qua, và đã đặt chân đến mảnh đất này từ năm 2012. Tôi thừa kinh nghiệm để hiểu rõ họ, và tôi biết giữa bọn họ có những điểm chung không thể chối cãi, được nhào nặn từ chính cái môi trường kinh tế – xã hội khắc nghiệt của vùng Đông Âu này, thứ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với lũ con gái phương Tây.
Bạn phải hiểu một thực tế phũ phàng thế này: Đông Âu rất nghèo. Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ chẳng có gì là giàu sang cả. Ở đó, chính phủ sẽ không dang tay cứu vớt bạn, không có khoản tiền thất nghiệp nào cả, và cũng đừng mơ đến trợ cấp chính phủ nếu bạn là một bà mẹ đơn thân. Nhớ cho kỹ, xét về mặt tiến hóa sinh học, con người là động vật xã hội và chúng ta gắn kết đôi lứa để duy trì nòi giống. Một người phụ nữ đơn độc không bao giờ tự tạo ra đủ nguồn lực để vừa nuôi thân, vừa bảo vệ đứa con của mình. Đó là thực tế sinh học từ thuở bình minh của nhân loại, chứ chẳng liên quan gì đến cái gọi là “chế độ gia trưởng/phụ hệ” mà lũ ngu ngoài kia hay ra rả. Vì chính phủ không giúp được gì, nên phụ nữ Đông Âu bắt buộc phải tìm kiếm một người đàn ông và bám chặt lấy anh ta để sinh tồn.
Chính vì cái áp lực sinh tồn ấy, phụ nữ Đông Âu buộc phải trở nên quyến rũ hơn. Họ tô son trát phấn, khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất chỉ vì một mục đích duy nhất: săn đàn ông. Ở phương Tây, một đứa con gái có thể tự sống bằng trợ cấp, thậm chí bị nhồi sọ đến mức không thèm sinh con để cắm đầu vào sự nghiệp. Để rồi cuối cùng thì, khi đám đàn ông và đàn bà phương Tây ấy chạm ngưỡng 40 tuổi, họ mới bàng hoàng nhận ra mình đã ném cả cuộc đời vào sòng bạc sự nghiệp vô nghĩa thay vì một mái ấm gia đình. Phụ nữ Đông Âu không ngu ngốc như thế. Họ biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đời, biết rằng mình phải tìm một thằng đàn ông đủ cứng rắn để sinh tồn và vơ vét tài nguyên trong cái môi trường chó ăn đá gà ăn sỏi này. Họ không thể dung thứ cho một gã đàn ông yếu đuối, đơn giản là vậy.
Để chọn được kẻ mạnh, ngay từ giai đoạn đầu, họ sẽ liên tục dùng những bài shit test tàn nhẫn để thử thách bạn. Họ không chỉ cần biết hiện tại bạn có tiền hay không, mà quan trọng là bạn có đủ độ cứng về tinh thần để tiếp tục kiếm ra tiền trong tương lai hay không, hay chỉ là một thằng thảm hại. Trong thế giới của lũ gạ gẫm, người ta nói về shit test như một thứ gì đó cao siêu, nhưng bản chất nó chỉ là bài kiểm tra độ phục tùng, giống như việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng xem có đúng thông số kỹ thuật hay không. Thằng đàn ông vượt qua được shit test là kẻ chứng minh được mình đủ bản lĩnh để trị được cô ta, đồng nghĩa với việc đủ sức gánh vác cả giông bão cuộc đời. Phụ nữ Đông Âu tung ra shit test một cách tàn nhẫn, lúc nào cũng cười nói giả vờ như đùa giỡn, nhưng thực chất là đang nhìn thấu tận xương tủy bạn để đảm bảo không rước phải một thằng vô dụng.
Bạn có biết vì sao đàn ông Đông Âu nghiện rượu nhiều đến thế không? Vì cuộc sống ở đây quá khốc liệt, và rất nhiều thằng đã gục ngã, không thể thành công nên phải tìm đến men rượu để trốn tránh. Họ chẳng thể tìm thấy sự an ủi nào từ người phụ nữ của mình đâu. Khi một người vợ thấy chồng mình thất bại, cô ta sẽ cằn nhằn, đay nghiến, nhai đi nhai lại cho đến khi thằng đó phải chìm vào hũ rượu để chạy trốn, tạo thành một cái vòng lặp tăm tối hủy diệt cuộc đời. Thêm vào đó, đàn ông Đông Âu có cái thói sĩ diện hão, lúc nào cũng thích phô diễn một vỏ bọc giàu sang giả tạo. Phụ nữ ở đây đã bị lừa quá nhiều lần rồi, nên họ sẽ liên tục chọc ngoáy để xem bạn có tiền thật hay không. Mấy thằng đàn ông phương Tây ngây thơ nhìn vào thì bảo phụ nữ Đông Âu là lũ đào mỏ, nhưng nhớ cho kỹ, họ chỉ đang kiểm tra xem cái sự giàu sang bạn đang thể hiện là thật hay là thứ rác rưởi bốc phét, vì đàn ông xứ này chuyên trị cái trò thuê xe sang nhưng lại sống trong một cái ổ chuột rách nát.
Quay lại nhìn đàn ông phương Tây, cái đám thuộc thế hệ trẻ bây giờ. Họ được giáo dục để trở thành một “trai đụt” chính hiệu, lúc nào cũng cố gắng chiều chuộng, quỳ lụy mọi sở thích của con gái. Liệu cái trò nice guy simp lỏ đó sẽ có tác dụng với một nữ thần Đông Âu sao? Không bao giờ! Đó sẽ là một thảm họa kinh hoàng. Tôi đã chứng kiến quá nhiều thằng đàn ông phương Tây thèm nhỏ dãi trước một con bé Ukraine 19 tuổi, chân dài tới nách, mắt xanh như đại dương, rồi tự tan chảy như bơ và cố làm vừa lòng ẻm. Kết quả là gì? Cô ta coi thằng đó là một kẻ nhu nhược và khinh bỉ ra mặt vì cái thói “gọi dạ bảo vâng”. Bạn không vượt qua được shit test của họ? Bạn sẽ bị nhai tóp tép rồi bị khạc nhổ ra ngoài không thương tiếc. Khi thấy một thằng đụt sẵn sàng dâng hiến mọi thứ miễn phí, bản năng con người – chứ chẳng riêng gì phụ nữ Đông Âu – là sẽ lợi dụng triệt để thằng ngu đó. Lũ trai Tây yếu đuối đến đây chỉ để làm mồi ngon cho họ, trong khi cái họ cần là một người đàn ông được tạc từ đá !
Một người đàn ông bằng đá nghĩa là gì? Đó là kẻ hoàn toàn tự tin, nam tính, biết mình muốn gì và lạnh lùng bước đi trên con đường của mình, mặc kệ người khác, kệ luôn con ghệ. Phụ nữ Đông Âu muốn một người đàn ông biết lãnh đạo, để họ phục tùng và đi theo, chứ không phải một “đối tác” ngang hàng. Họ ý thức rất rõ điều đó. Để tôi dạy cho bạn một bài học cụ thể: Khi bạn rủ một cô nàng Đông Âu đi chơi, hãy ra lệnh: “Chúng ta sẽ đến nhà hàng này vì tôi nghe nói nó rất tốt.” Đừng bao giờ hỏi han kiểu đần đụt: “Chúng ta nên đi đâu bây giờ?”. Cô ta có thể sẽ vặn lại: “Không, em muốn đi chỗ khác.” Nhớ cho kỹ, cô ta nói thế không phải vì ghét cái quán của bạn, mà là đang test cái phản ứng của bạn đấy. Nếu bạn mềm yếu đổi ý, bạn thua. Bạn phải lạnh lùng bảo: “Không, tôi muốn đi chỗ này. Cô không đi thì tôi đi một mình.” Khi đó, cô ta sẽ ngoan ngoãn đi theo bạn. Sự quyết đoán, kiên định không có nghĩa là bạn trở thành một kẻ khốn nạn, bạn hoàn toàn có thể lịch thiệp trong sự cứng rắn của mình. Lũ trai trẻ phương Tây không hiểu điều này và thường bị xé xác, nuốt chửng như cá mập nuốt cá con vậy.
Chỉ có những gã đàn ông lớn tuổi, từng trải, từng ly hôn mới trị được gái Đông Âu vì họ hiểu luật chơi. Họ thích sự thực dụng của phụ nữ nơi đây: muốn có chồng, có con trước năm 27 hoặc muộn nhất là 30 tuổi chứ không rảnh rỗi đi đuổi theo ba cái sự nghiệp vớ vẩn ! Phụ nữ phương Tây bị tẩy não rằng sẽ tìm thấy giá trị bản thân trong công việc, để rồi nhận lại sự cô độc khi về già. Phụ nữ Đông Âu khôn ngoan hơn nhiều, họ chỉ muốn một thằng đàn ông nuôi họ, cho tiền họ mua sắm và sinh con. Đối với những người đàn ông đích thực, đây là thiên đường. Chỉ cần đi bộ một giờ trên phố Đông Âu, bạn sẽ bắt gặp ít nhất bốn cô gái đẹp như người mẫu chuyên nghiệp. Đừng đánh đồng việc họ đẹp với việc họ là gái bán hoa. Tỷ lệ gái bao ở đâu cũng thế thôi, chỉ là vì ở đây con gái quá đẹp, nên những kẻ làm nghề đó dễ dàng sang phương Tây kiếm bộn tiền hơn. Chốt lại một câu: nếu bạn là một thằng đàn ông suốt ngày mè nheo, yếu đuối như một con đàn bà, bạn sẽ có số không tròn trĩnh tại Đông Âu. Họ khinh bỉ sự nhu nhược mà bạn gọi là “tử tế”. Muốn chạm vào phụ nữ Đông Âu? Nhai cho kỹ lời tôi nói và lắp dái vào đi !
