PHỤ NỮ HOA KỲ VÀ TÂY PHƯƠNG LÀ RÁC RƯỞI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Kênh của tôi có đến 97% là đàn ông, những kẻ tìm đến tôi để học hỏi kinh nghiệm xương máu, để biết cách trị lũ đàn bà. Tôi thẳng thắn nói luôn: phụ nữ Mỹ, và cả đám đàn bà phương Tây khác, đều là **** và hoàn toàn không đáng để bạn phí hoài công sức. Nguyên nhân của sự thối rữa này cực kỳ đơn giản: vì nước Mỹ và cái gọi là nền dân chủ phương Tây đã giàu có quá lâu rồi.

Nhà nhân chủng học lỗi lạc J.D. Unwin của đại học Oxford từ 90 năm trước đã viết trong cuốn Sex and Culture (Tính dục và Văn hóa) một kết luận mà lũ học giả ngày nay căm ghét đến mức muốn chôn vùi: Mọi nền văn minh suy tàn đều có cùng một kịch bản. Khi một xã hội trở nên quá thành công, quá giàu sang và nhung lụa, người ta bắt đầu nới lỏng và ban phát cho đàn bà sự tự do tình dục vô tội vạ. Để rồi kết cục là gì? Đàn ông mất đi động lực chiến đấu, và toàn bộ nền văn minh sụp đổ. Nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan đang đi chính xác trên vết xe đổ đó. Suốt 50 năm qua, cả cái xã hội này quỳ lụy, vuốt ve mọi ham muốn tầm thường nhất của phụ nữ, biến họ thành một đám ích kỷ, ảo tưởng và vô ơn.

Đám đàn bà đó được nuông chiều đến mức quên mất một chân lý: cuộc đời này cực kỳ khốc liệt và bạn chẳng mặc nhiên xứng đáng nhận được bất cứ cái quái gì cả. Muốn có ăn thì phải lao ra đường mà giành giật, mà lao động. Nhưng không, ba thế hệ đàn bà gần đây ở phương Tây lớn lên với sự ngạo mạn rằng họ xứng đáng có tất cả, từ tiền tài cho đến đàn ông. Chúng hoang tưởng rằng mình phải lấy được cỡ Brad Pitt hay mấy thằng nam thần tổng tài trên mạng. Thời xưa, phụ nữ biết thân biết phận, biết chấp nhận và vun vén với những người đàn ông trong môi trường của mình. Đàn ông là một nguồn lực, và cuộc sống là phải biết bằng lòng với những gì mình có.

Thế nhưng suốt 60 năm qua, đàn bà được nhồi sọ rằng “không việc gì phải cam chịu hạ mình”. Thế là chúng cứ kiêu kỳ chờ đợi, ôm mộng hão huyền về một thằng đàn ông phải giàu hơn, cao hơn, đẹp trai hơn, “khoai” to hơn nữa. Chúng cứ kén cá chọn canh, chăn chuối dạo từ năm này qua năm khác để rồi cuối cùng thì chẳng còn ai thèm rước. Bản chất của đàn ông là gì? Chúng ta chỉ bị thu hút bởi những dấu hiệu sinh sản của phụ nữ như ngực nở mông to, tóc dài, trẻ đẹp… đó là bản năng gốc. Khi ngọn lửa thanh xuân ấy tắt ngúm ở tuổi 40, mấy bà già đó lập tức trở nên vô hình trong mắt đàn ông. Khi những lời tán tỉnh ngọt ngào của tuổi trẻ biến mất, họ bắt đầu chìm vào hũ rượu, trở thành những mụ già nghiện ngập, cay nghiệt rồi thốt ra mấy câu vô nghĩa kiểu như “anh không đủ bản lĩnh để chịu đựng một người phụ nữ đích thực đâu”.

Nhục nhã thay, cái lũ ích kỷ, kiêu kỳ ấy chỉ có một cửa sổ cơ hội rất ngắn ngủi từ 32 đến 40 tuổi, khi bản năng mách bảo rằng thời gian của chúng đã hết. Lúc này, tiếng đồng hồ sinh học “tích tắc, tích tắc” dồn dập khiến chúng hoảng loạn, tìm mọi cách để bám chặt lấy bất kỳ thằng đàn ông nào, hạ thấp mọi tiêu chuẩn để tìm kẻ đổ vỏ – và kẻ ngu ngốc đó có thể chính là bạn đấy. Tôi đã sống ở Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, phụ nữ ở đó đều cùng một giuộc rác rưởi như nhau. Đó là sản phẩm lỗi của một nền văn hóa mục nát. Chúng ta đã quá nuông chiều họ, nhưng nhớ cho kỹ, ngày tàn sắp đến rồi. Các nền dân chủ phương Tây từng giàu có, giờ thì đã khánh kiệt, nợ ngập đầu và lạm phát chuẩn bị càn quét mọi thứ.

Ấy thế mà, ngay cả khi con thuyền phương Tây đang lao đầu xuống vực thẳm, đám đàn bà này vẫn ngạo mạn đòi hỏi những đặc quyền hão huyền. Chúng càng trở nên rác rưởi hơn bao giờ hết. Nếu bạn muốn tìm một người phụ nữ tử tế, biết yêu thương và dịu dàng, bạn chỉ có hai con đường. Một là thối rữa ở đây thêm 15-20 năm nữa, đợi cái cuộc đại khủng hoảng này nghiền nát sự kiêu ngạo của chúng, để một thế hệ đàn bà mới bước ra từ địa ngục biết thế nào là mùi vị của nghèo đói và học được cách cư xử cho ra con người. Hai là cút ra nước ngoài, và điểm đến tốt nhất chính là châu Á. Đừng tốn thời gian ở cái mảnh đất phương Tây này nữa, vì khi kinh tế sụp đổ, sự hoảng loạn sẽ biến lũ đàn bà ở đây thành những con quỷ hung hãn và đòi hỏi hơn gấp bội.

CHÂU Á: THIÊN ĐƯỜNG CỨU RỖI CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

Nhớ cho kỹ, gái Đông Âu dù đẹp rực lửa nhưng là một cơn ác mộng cực kỳ khó trị, lũ trai đụt mới lớn bước vào đó chỉ có nước bị xé xác. Muốn tìm một bến đỗ bình yên, hãy nhìn về châu Á. Hãy tránh xa cái trò du lịch tình dục dơ bẩn ở mấy chỗ như Thái Lan ra, cái bạn cần hướng tới là phụ nữ Thái Lan, Việt Nam hay Campuchia. Những người phụ nữ ở các nước phương Đông này chưa bị đầu độc hoàn toàn bởi thứ nữ quyền độc hại. Nhớ cho kỹ, nếu là gái Á nhưng sinh trưởng ở phương Tây thì cũng vứt, vì chúng đã nhiễm cái gen “ảo tưởng vị thế” của lũ đàn bà da trắng rồi. Bạn phải tìm con gái chính gốc ở các quốc gia này.

Một người đàn ông đích thực cần gì? Bạn cần một người phụ nữ như một hoạt náo viên, luôn cổ vũ, hậu thuẫn và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bạn chinh phục đỉnh Everest của đời mình, đạt được những mục tiêu vĩ đại của một người đàn ông. Phụ nữ phương Tây sẽ không bao giờ cho bạn điều đó. Một con bé Tây 24 tuổi trong đầu chỉ nghĩ đến việc dạng háng cho mấy thằng tra nam alpha và nốc rượu say bét nhè vào cuối tuần. Ngược lại, một cô gái Việt Nam, Trung Quốc hay Campuchia 24 tuổi, thứ họ nghĩ đến là tìm một người đàn ông tử tế, trói chặt anh ta lại và sinh ra những đứa con xinh xắn.

Khi họ tìm thấy một người đàn ông chăm chỉ, có trách nhiệm như bạn – một người chỉ muốn có một cuộc sống vật chất ổn định và một mái ấm gia đình hạnh phúc – họ sẽ chung thủy và hỗ trợ bạn vô điều kiện. Nhìn lại lịch sử đi, con người chưa bao giờ thay đổi và lịch sử luôn lặp lại theo chu kỳ. Chúng ta đang sống trong những ngày tàn của một đế chế, chứng kiến sự thối rữa y hệt như Đế quốc La Mã ngày xưa. Hãy nhìn lũ con gái trên OnlyFans bán rẻ danh dự, phơi bày thân xác chỉ vì vài đồng bạc lẻ ngoài kia mà xem. Đó chính là đỉnh cao của sự suy đồi văn minh, là lý do vì sao tôi khẳng định phụ nữ Mỹ là rác rưởi. Tỉnh ngộ đi, lắp dái vào và đừng để bản thân chết chìm trong cái vũng bùn phương Tây này nữa!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết