BẢN CHẤT CỦA PHỤ NỮ VÀ SỰ THẢM HẠI CỦA NHỮNG “GÃ TRAI TỐT”
Tôi muốn bạn nhìn thấu bộ mặt thật của những kẻ tự xưng là “đồng minh của nữ quyền” hay những “gã trai tốt” (nice guys). Đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, luôn mồm ủng hộ phụ nữ và hùa theo mọi điều vô lý của họ, thực chất là một sự tính toán rẻ tiền. Những kẻ này không hề tôn trọng phụ nữ; họ coi phụ nữ như những cô gái đứng đường. Tại sao tôi nói vậy? Vì mối quan hệ của họ hoàn toàn mang tính giao dịch: “Tôi tặng cô sự ủng hộ, tôi chiều chuộng cô, thì cô phải trả công cho tôi bằng tình dục”. Đây là một kiểu tư duy thảm hại và chính sự ức chế khi không nhận được “hàng” sau khi đã “thanh toán” bằng sự tử tế giả tạo đã biến họ thành những kẻ bạo lực, thậm chí là xâm hại phụ nữ.
Sai lầm cốt lõi của những gã này là không hiểu được bản năng của đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ không bị thu hút bởi những kẻ phục tùng hay những kẻ luôn đồng ý với họ. Bản năng tiến hóa hàng triệu năm đã lập trình cho phụ nữ tìm kiếm một người đàn ông có khả năng kiểm soát môi trường xung quanh. Họ cần một bệ đỡ an toàn, một người đủ mạnh mẽ để tạo ra sự ổn định cho việc duy trì nòi giống. Phụ nữ không cần một “đối tác” bình đẳng yếu đuối; sâu thẳm trong bản năng, họ tìm kiếm một người ở kèo trên, một người dẫn dắt. Nếu bạn cứ mải mê lấy lòng họ, bạn chỉ đang tự biến mình thành một “chiếc băng vệ sinh cảm xúc” để họ lau nước mắt, trước khi họ bỏ đi để dâng hiến cho một gã đàn ông mạnh mẽ khác – kẻ chẳng thèm nịnh bợ họ nửa lời.
Bạn phải hiểu rằng chinh phục phụ nữ không phải là một cuộc mua bán. Bạn không thể dùng sự tử tế, quà cáp hay những lời tán dương để đổi lấy tình yêu. Thứ bạn cần mang lại cho họ là một cảm xúc, cụ thể là cảm giác thuộc về (sense of belonging). Đây là một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất của con người. Phụ nữ khao khát được thuộc về một người đàn ông bản lĩnh, người cho họ thấy được sự tự tin và khả năng làm chủ cuộc chơi. Khi bạn kiểm soát được chính mình và môi trường xung quanh, phụ nữ sẽ tự khắc bị thu hút mà không cần bạn phải thốt ra những lời nịnh nọt vô nghĩa.
Đừng bao giờ để những tư tưởng xã hội hiện đại đánh lừa bạn. Dù có bị giáo dục hay nhồi sọ thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là những sinh vật bị chi phối bởi bản năng. Một vài thập kỷ tuyên truyền không thể thay đổi được hàng triệu năm tiến hóa. Những gã “trai nữ quyền” thực chất chẳng hiểu gì về phụ nữ và cũng chẳng hề thích phụ nữ. Họ chỉ đang làm theo những gì được bảo để mong có được tình dục. Đừng bao giờ trở thành kẻ đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng: “Nếu mình làm điều này, mình sẽ được cô ấy yêu”. Tư duy đó sẽ giết chết sự nam tính của bạn ngay lập tức.
Hãy thay đổi khung tư duy của mình. Đừng nhìn phụ nữ như một mục tiêu để giao dịch, mà hãy nhìn họ như những cá nhân cần được dẫn dắt vào một vùng cảm xúc tích cực do chính bạn tạo ra. Bạn phải là nguyên nhân của cảm giác an tâm và thuộc về của họ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải đồng ý với mọi điều họ nói; thậm chí, việc dám phản bác và giữ vững lập trường còn khiến bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt họ. Hãy là một người đàn ông có bản lĩnh, biết kiểm soát và không bao giờ quỳ lụy. Đừng để năng lượng của mình bị lãng phí vào việc làm hài lòng những kẻ sẽ chẳng bao giờ tôn trọng bạn.
