Nhớ cho kỹ, hy vọng là một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất có thể hủy hoại cuộc đời của một người đàn ông. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Năm tôi tầm 36 hay 38 tuổi, khi đang làm sản xuất phim, tôi được một trường đại học ở Santiago, Chile mời đến diễn thuyết. Sau buổi nói chuyện, một đám sinh viên ríu rít kéo lên bục để hỏi han, thể hiện sự thông thái của mình. Trong số đó, có một cô nàng cực kỳ nóng bỏng, khí chất chín chắn vượt trội hẳn so với đám bạn cùng lứa. Nhìn qua là tôi biết ngay cô ta thuộc tuýp con gái chỉ thích đàn ông lớn tuổi, và bản năng của một gã trai hư trong tôi trỗi dậy: “Đêm nay sẽ có mồi ngon đây”.
Thế nhưng, có một thằng nhóc sinh viên tầm 20, 21 tuổi cứ bám chặt lấy tôi như đỉa đói để hỏi về phim ảnh. Tôi đã tế nhị ra dấu hiệu xua đuổi, từ việc khoác áo khoác cho đến sải bước đi ra ga tàu điện ngầm, nhưng thằng nhóc vẫn vô tri bám đuôi, vô tình làm kỳ đà cản mũi. Lúc đó, cô nàng nóng bỏng kia cũng đi theo tôi, chúng tôi đang bắt đầu bắt sóng được với nhau. Thằng nhóc kia hoàn toàn không biết rằng cô ta vượt xa tầm với của nó cả về nhan sắc lẫn sự trưởng thành. Đến khi vào trạm soát vé tàu điện ngầm, chính cô gái đã mất hết kiên nhẫn, quay sang gắt gỏng bảo thằng nhóc kia cút xéo đi vì nó đang làm vướng chân cô ta. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối và dĩ nhiên, cô ta đã lên giường với tôi.
PHỤ NỮ MUỐN THÌ SẼ TÌM CÁCH, KHÔNG MUỐN SẼ TÌM LÝ DO
Câu chuyện này đúc kết ra một bài học xương máu cho bạn. Đã bao nhiêu lần bạn mời một cô gái đi chơi và nhận lại câu trả lời kiểu: “Để em cố xem sao nhé, nhưng dạo này em bận quá” hoặc “Em rất muốn đi nhưng thứ Sáu này mèo nhà em sắp chết/mẹ em bị ốm”? Cô ta thốt ra những lời lẽ cực kỳ lịch sự, ngọt ngào khiến gã “trai đụt” là bạn ảo tưởng rằng cô ta thực sự tiếc nuối. Nghĩ lại phiên bản thời trẻ của chính mình, tôi cũng từng ngu ngốc tin vào những lời từ chối khéo đó rồi tự huyễn hoặc: “Vẫn còn hy vọng cô ta sẽ thu xếp được”. Thật sự là nhục nhã ê chề khi nhìn lại!
Sự thật phũ phàng là thế này: Khi một người phụ nữ thực sự muốn ở bên bạn, cô ta sẽ đạp bằng mọi thế lực, bất chấp mọi trở ngại để đến gặp bạn. Còn khi cô ta đã không muốn, cô ta sẽ ném ra những lời viện cớ nghe có vẻ logic nhất, và bi kịch của bạn là bạn lại chọn bấu víu vào đống lý do đó để nuôi hy vọng. Như cô nàng ở Chile kia, ngay từ khoảnh khắc tiếp cận tôi, cô ta đã đưa ra quyết định là tối nay phải ngủ với tôi rồi, nên cô ta sẵn sàng thẳng tay gạt xéo bất kỳ kẻ nào cản đường. Nếu cô ta thực sự bận vào thứ Sáu nhưng có tình cảm với bạn, cô ta sẽ chủ động đề xuất: “Thứ Sáu em vướng lịch rồi, nhưng thứ Năm mình gặp nhau được không?”. Khi cô ta bận mà không đưa ra phương án thay thế, điều đó có nghĩa là cô ta đang từ chối bạn.
CÁI BẪY “MÂY MỜ” VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI GIỚI
Bạn phải hiểu một quy luật bất biến trong ngôn ngữ của phái đẹp: Khi con gái nói “để xem đã” hay “có thể”, điều đó đồng nghĩa với “không bao giờ”. Đàn ông chúng ta là những sinh vật lý trí và khách quan, chúng ta hiểu từ ngữ theo đúng nghĩa đen của nó. Đàn ông nói “có thể” tức là có khả năng xảy ra, còn phụ nữ chỉ dùng từ ngữ như một thứ chất bôi trơn để từ chối khéo mà không làm mất lòng bạn. Lũ đàn ông dại khờ thì cứ ôm khư khư cái chữ “có thể” đó, hy vọng chống lại mọi quy luật logic rằng một ngày nào đó nó sẽ biến thành câu trả lời “vâng”.
Chính cái sự bám chấp vào hy vọng huyễn hoặc này sẽ biến bạn thành một gã đàn ông cay cú, thù hằn cuộc đời khi những ảo tưởng đó liên tục bị dập tắt. Các bạn đang nhầm lẫn sự mơ hồ của phép lịch sự xã giao với một tia hy vọng mong manh. Nhớ cho kỹ, trong trò chơi tình trường, một khi kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cá nhân của một người phụ nữ và cô ta đã tỏ thái độ lấp lửng, thì tuyệt đối không có chỗ cho hy vọng. Đừng có nghe những lời cô ta nói, hãy nhìn vào thông điệp thực sự đằng sau hành động của cô ta. Khi cô ta bảo: “Em sẽ cố đi nhưng không hứa trước đâu nhé”, tai bạn thì nghe thấy “cô ấy có thể sẽ đến”, nhưng thông điệp thực tế là: “Tao sẽ không bao giờ cho mày có cơ hội chạm vào người tao đâu, tỉnh lại đi!”.
ĐẶT HY VỌNG ĐÚNG CHỖ ĐỂ TẠO NÊN SỰ VĨ ĐẠI
Tôi không bảo bạn phải trở thành một kẻ tuyệt vọng, chết chóc. Hy vọng là một thứ tài sản vô giá, một đốm lửa thiêng liêng cần thiết để thúc đẩy con người ta dấn thân vào những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, như xây dựng sự nghiệp, phát triển kinh doanh hay chinh phục đỉnh núi Everest. Nếu không có một chút hy vọng ban đầu rằng mình sẽ làm được, bạn sẽ không bao giờ có can đảm để nhấc cái chân lên bước đi bước đầu tiên và bước thứ hai để leo lên đỉnh núi. Hy vọng giúp bạn kiên cường vượt qua nghịch cảnh trong sự nghiệp.
Thế nhưng, bản lĩnh của một người đàn ông alpha nằm ở chỗ biết áp dụng sự hy vọng đó đúng nơi, đúng chỗ. Đừng ném thứ tài sản quý giá đó vào những chỗ vô vọng, vào những người phụ nữ đã thể hiện rõ ràng rằng bạn không có cửa. Hãy học cách đọc vị các tín hiệu xã hội một cách lý trí và thực tế. Đừng biến mình thành một gã thảm hại, ngửa tay cầu xin sự bố thí tình cảm qua những lời hứa hẹn hờ hững. Hãy dập tắt ngay sự hy vọng ngu xuẩn đó, giữ vững lập trường, quay xe và dành trọn vẹn năng lượng, sự hy vọng đó để đầu tư vào việc nâng cấp giá trị bản thân, xây dựng đế chế của riêng mình. Đó mới là cách một người đàn ông thực thụ làm chủ cuộc đời!
