ĐÀN ÔNG CẢM THẤY MỆT MỎI RỒI !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nhớ cho kỹ, chúng ta – những người đàn ông – đang kiệt sức. Chúng ta mệt mỏi vì bị đối xử như những thứ rác rưởi, bị đổ lỗi cho mọi thất bại của kẻ khác và bị sỉ nhục chỉ vì mang giới tính nam. Chúng ta gồng mình sửa chữa mọi đổ vỡ nhưng chưa từng nhận được một lời cảm ơn. Đau đớn hơn, khi những người anh em của chúng ta tìm đến cái chết bằng tự tử nhiều như nước lũ, xã hội ngoài kia không những câm lặng mà còn có những kẻ cười cợt trên bi kịch đó. Những tổn thương, bất công chính đáng của đàn ông bị gạt phăng đi như tiếng rên rỉ, trong khi một rắc rối nhỏ nhặt của phụ nữ lại được thổi phồng lên như thảm họa toàn cầu. Chúng ta phát điên khi phải chịu đựng những mụ sếp bất tài và phải sống trong một thế giới bị thống trị bởi cảm xúc, tâm trạng thất thường thay vì lý trí, logic, kiến thức và kinh nghiệm.

Chúng ta mệt mỏi khi bị gắn mác “kẻ ghét phụ nữ” chỉ vì dám vạch trần sự thật thối nát này. Xã hội đang ép đàn ông phải uốn lưỡi, cẩn trọng từng lời nói và tước đi quyền được phát biểu chính kiến. Người ta rêu rao rằng đàn ông và phụ nữ giống nhau, rằng phụ nữ có thể làm mọi thứ đàn ông làm – một lời nói dối trơ trẽn mà ai cũng thừa biết. Đàn ông chúng ta đang phải bán mạng ngày qua ngày trong những công việc căm ghét để nuôi sống gia đình, nhưng đổi lại là sự ghẻ lạnh, không một chút trân trọng. Nhiều người đã mất cả gia đình chỉ vì các cô vợ muốn đi “tìm lại chính mình”, để rồi một gã tòa án chết tiệt bắt người chồng phải cày cuốc cung phụng cho chuyến hành trình dở hơi đó. Kinh tởm hơn, lũ đàn ông bị tước đoạt quyền làm cha, bị chia cắt khỏi con cái chỉ vì những lời vu khống vô căn cứ của những mụ vợ cũ hiểm độc trước tòa.

SỰ KIỆT SỨC TRONG MỘT XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC GIẢ

Nỗi sợ hãi vô lý đang bủa vây đàn ông đến mức chúng ta phải căng thẳng khi đi chung thang máy với một người phụ nữ xa lạ. Chúng ta chứng kiến những gã đàn ông bị khép tội cưỡng bức chỉ vì những cô nàng hối hận sau một đêm hoan lạc, và xã hội thì mù quáng tin lời chúng ngay cả khi bằng chứng chứng minh điều ngược lại. Đàn ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu chấp nhận “sự thông thái” của một người phụ nữ trong khi cô ta đang nói huyên thuyên về lĩnh vực chuyên môn của mình với một cái đầu trống rỗng. Chúng ta bị ép phải tôn trọng những kẻ chẳng làm gì để xứng đáng có được sự tôn trọng đó. Thay vì thẳng thắn và trung thực, đàn ông bị ép phải sống kiểu bằng mặt không bằng lòng, phải tìm đến trò chơi điện tử để trốn thoát khỏi một nền văn hóa căm ghét chính mình.

Nhìn xem, truyền thông đang cố biến chúng ta thành lũ “trai đậu nành” (soy boys) ủy mị, yếu đuối – một hình mẫu mà những người đàn ông chân chính nhìn vào đều thấy buồn nôn và ghê tởm. Chúng ta không thể kể một câu chuyện đùa mà không sợ làm tổn thương ai đó, không thể dõng dạc nói rằng “cô đang sai rồi”. Đàn ông bị biến thành những con lừa trong guồng quay tiêu dùng, bị ép phải gánh những khoản nợ tín dụng cả đời để mua những thứ rác rưởi vô dụng nhằm tìm kiếm hạnh phúc ảo. Chúng ta bị biến thành nô lệ của nợ nần để đổi lấy một tấm bằng đại học, rồi sống trong sợ hãi không dám đổ bệnh vì viện phí có thể làm phá sản cả gia đình. Trên phim ảnh và truyền hình, đàn ông bị khắc họa như những gã khờ khạo, vụng về, trong khi ở thế giới thực, chúng ta mới là những kẻ duy nhất xắn tay áo lên và giải quyết công việc.

GIỚI HẠN CUỐI CÙNG

Sự độc hại của xã hội này còn tàn nhẫn ra tay với cả những đứa trẻ. Những cậu bé đang bị trừng phạt chỉ vì chúng hành xử như một đứa con trai. Chúng bị ép uống thuốc, bị kỷ luật và đối xử như thể những sản phẩm lỗi của con gái. Chúng ta đã quá mệt mỏi với đống rác rưởi này, mệt mỏi với những cuộc bầu cử vô nghĩa nếu không bỏ phiếu cho kẻ được sắp đặt. Một gã đàn ông độc thân, khó tìm bạn gái thì bị chế giễu, kỳ thị và coi như một mối hiểm họa. Người đời bảo bạn hãy làm một “trai đụt” tử tế, hãy tuân thủ luật lệ và đứng im trong hàng. Để rồi sau đó, bạn phải cay đắng nhìn những thằng khốn phá vỡ mọi quy tắc, chà đạp lên mọi giới hạn lại hốt sạch con gái, tiền bạc và nhận được mọi lời tán dương.

Chúng ta đã bị lừa dối quá đủ rồi. Đàn ông đang phải nếm trải sự cô độc tận cùng ngay cả khi đứng trong một căn phòng chật kín người. Chúng ta mệt mỏi vì phải sống trong sợ hãi mỗi ngày. Hãy nhớ cho kỹ, sức chịu đựng của đàn ông có giới hạn. Chúng ta đã nhẫn nhịn, đã im lặng quá lâu trước những bất công và sự đạo đức giả của cái xã hội này. Nhưng một khi giọt nước đã tràn ly, nếu các người vẫn tiếp tục dồn ép chúng ta vào chân tường, chúng tôi sẽ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt các người, và lúc đó, chúng tôi sẽ đập tan xác tất cả các người. Đừng đùa với lửa!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết