Hãy ngừng tìm kiếm sự công nhận, sự cho phép hay lời khuyên từ những người đang sống tệ hơn bạn. Hãy ngừng quan sát họ để lấy tín hiệu xã hội, ngừng để họ quyết định điều gì đúng hoặc sai cho cuộc đời bạn.
Sự thật là những người không đạt được kết quả tốt hơn bạn thường chẳng có gì giá trị để dạy bạn. Tệ hơn nữa, nhiều người trong số họ còn muốn kéo bạn xuống. Họ không muốn thấy bạn tiến quá xa, không muốn thấy bạn vượt lên trên họ. Đó là một hành vi ích kỷ, nhưng nó xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Nhiều người đang vật lộn trong cuộc sống cảm thấy bị đe dọa khi nhìn thấy người khác phát triển. Để tránh cảm giác bị bỏ lại phía sau, họ tìm cách giữ bạn đứng yên cùng họ.
Những người đó có thể là bạn bè, người thân, đồng nghiệp, thậm chí là thành viên trong gia đình. Khi thấy bạn bắt đầu tiến lên, họ sẽ tìm cách giật thảm dưới chân bạn. Họ sẽ chế giễu mục tiêu, nghi ngờ khả năng của bạn hoặc tìm mọi cách khiến bạn chùn bước. Thành thật mà nói, đó vốn là những người bạn không nên giữ lại trong cuộc đời mình.
Tôi luôn nhắc đi nhắc lại một nguyên tắc: đừng lắng nghe lời khuyên từ người không đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Phần lớn những gì họ làm chỉ là chỉ trích, mỉa mai, đâm chọt và cố kéo bạn xuống ngang hàng với họ. Đó gần như là toàn bộ “giá trị” họ mang đến. Điều đáng buồn là rất nhiều người có bản lĩnh yếu ớt lại để những lời tiêu cực đó chui vào đầu, khiến họ bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Hãy nghĩ mà xem. Bạn đang làm tốt hơn người đó ở nhiều mặt trong cuộc sống, nhưng lại để họ điều khiển cảm xúc của mình. Bạn để họ khiến bạn mất tự tin, mất tập trung hoặc phản ứng theo ý họ muốn. Bạn phải hiểu rằng đó chính là cách những người giá trị thấp vận hành. Họ biết rõ mình không thể chiến thắng bằng thành tích, nên họ cố kéo bạn vào thực tại của họ. Họ muốn bạn rời khỏi frame của mình để ngã xuống frame của họ. Trong đầu họ, đó là chiến thắng duy nhất họ có thể đạt được.
Cách đánh bại điều đó rất đơn giản. Hãy tự hỏi: “Người này đang sống như thế nào? Họ có điều gì đáng để tôi học hỏi không?” Trong đa số trường hợp, câu trả lời sẽ là không. Nếu vậy, tại sao bạn phải bận tâm đến suy nghĩ của họ?
Trong cuộc sống của tôi, tôi đã gặp vô số người như vậy. Có những người chỉ đứng một góc quan sát, cười cợt, buông lời mỉa mai và cố chứng minh rằng tôi đang làm điều ngu ngốc. Nhưng điều đó chẳng bao giờ làm tôi bận tâm. Lý do rất đơn giản: họ không làm tốt hơn tôi, cũng không có kết quả tốt hơn tôi. Họ không có cuộc sống mà tôi muốn có.
Tôi nhận ra một quy luật gần như luôn đúng: sự ganh ghét hiếm khi đến từ những người đang chiến thắng. Những người thực sự thành công thường không có thời gian để ngồi chế giễu người khác. Họ quá bận xây dựng cuộc đời của chính họ. Những người đang phát triển thường tôn trọng sự phát triển của người khác.
Ngược lại, những người thất bại lại rất thích kéo người khác xuống. Đó là lý do họ mãi thất bại. Họ dành năng lượng để phá hoại thay vì cải thiện bản thân. Họ giống như những con cua trong chiếc xô. Mỗi khi có con nào cố trèo ra ngoài, những con còn lại sẽ kéo nó xuống. Kết quả là chẳng con nào thoát được.
Điều trớ trêu là nếu họ giúp người khác thành công, sau đó học hỏi từ người đó, tất cả đều có cơ hội thoát khỏi cái xô. Nhưng họ không làm vậy. Họ chọn ở lại trong sự cay đắng và kéo thêm người khác ở lại cùng mình.
Người ta thường nói rằng “sự khổ đau thích có đồng minh/ đau khổ cùng nhau mới vui”. Điều đó đúng. Những người bất mãn với cuộc sống thường muốn có ai đó cùng bất mãn chung với họ. Khi thấy bạn bắt đầu thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, họ cảm thấy bị đe dọa. Sự tiến bộ của bạn là bằng chứng cho thấy họ hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng đã không làm. Vì vậy, thay vì thay đổi bản thân, họ cố ngăn bạn thay đổi.
Tôi cũng muốn nói thêm một điều. Đực rựa và phụ nữ thường phá hoại người khác theo những cách khác nhau. Đực rựa thường trực diện hơn. Họ sẽ công khai chỉ trích, chế giễu hoặc tìm cách hạ thấp bạn. Phụ nữ đôi khi tinh vi hơn. Họ có thể đưa ra những lời động viên nghe có vẻ tích cực nhưng thực chất lại dẫn bạn đi sai hướng. Hình thức khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn có thể giống nhau: giữ nguyên hiện trạng.
Nhớ cho kỹ, đừng lấy tín hiệu từ những người không đạt được kết quả gì đáng kể. Đừng lấy lời khuyên từ những kẻ thất bại, những người chẳng đi đến đâu trong cuộc đời. Nếu bạn đang tiến lên còn họ đang đứng yên hoặc tụt lùi, thì không có lý do gì để để họ định hướng cuộc sống của bạn.
Cuối cùng thì mọi thứ đều quy về kết quả. Hãy nhìn vào thành quả của một người trước khi lắng nghe lời khuyên của họ. Hãy nhìn vào cuộc sống của họ và tự hỏi: “Tôi có muốn cuộc sống của mình giống như họ không?” Nếu câu trả lời là không, cuộc trò chuyện nên kết thúc ngay tại đó.
Đừng để những kẻ bi quan, những thành phần cay đắng hay những người sợ thay đổi sống trong đầu bạn miễn phí. Họ không có quyền quyết định bạn là ai, bạn có thể làm gì hay bạn có đủ khả năng thành công hay không.
Hãy đánh giá con người bằng kết quả, không phải bằng âm lượng tiếng nói của họ. Và khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ ngừng xin phép những người chẳng bao giờ đủ tư cách để cho phép bạn làm bất cứ điều gì.
