NẾU ĐANG BUỒN CHÁN, TRẦM CẢM, THÌ LÀM ĐIỀU NÀY NGAY.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐẬP TAN SỰ TRÌ TRỆ: ĐỪNG ĐỂ CUỘC ĐỜI CHẾT MÒN TRONG VÙNG AN TOÀN

Nếu bạn đang cảm thấy bất hạnh, chán chường và khốn khổ với cuộc sống hiện tại của mình, và bạn tuyệt đối không muốn cái sự thảm hại đó kéo dài từ năm này qua năm khác, thì việc đầu tiên bạn phải làm ngay bây giờ là xáo trộn mọi thứ lên. Bởi vì nếu bạn cứ tiếp tục làm những việc bạn vẫn luôn làm, đoán xem bạn sẽ nhận được gì? Bạn sẽ chỉ nhận lại đúng những kết quả mà bạn vẫn luôn nhận được mà thôi. Định nghĩa của sự điên rồ là gì? Đó là lặp đi lặp lại một hành động cũ kỹ nhưng lại mưu cầu một kết quả mới mẻ. Muốn ăn một cái bánh trứng cuộn ngon lành, bạn buộc phải chấp nhận đập vỡ vài quả trứng. Đó là quy luật.

Sự bất hạnh, khổ sở và những cảm giác trầm cảm bản chất đều sinh ra từ một gốc rễ: sự trì trệ. Đó là khi cuộc đời bạn không hề nhích về phía trước, bạn dậm chân tại chỗ, hoặc tệ hơn là đang thụt lùi. Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn nhìn vào gương và tự chán ghét chính mình: lại một ngày như mọi ngày, vẫn là cái bản mặt đó, vẫn là một ngày tẻ nhạt trôi qua vô nghĩa, và bạn không đạt được bất cứ điều gì mình muốn trong đời. Làm sao cục diện đó thay đổi được nếu bạn cứ sống một ngày như một cái máy được lập trình sẵn trên chế độ lặp lại? Mỗi ngày trôi qua cứ mờ nhạt, lẫn lộn vào nhau vì bạn chẳng có lấy một mục tiêu để hào hứng, chẳng có một động lực nào để thôi thúc bản thân trở nên tiến bộ hơn.

ÁP LỰC TIẾN HÓA: NHIỆM VỤ BẮT BUỘC CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Bạn phải tự đá vào đít mình mà tiến về phía trước, tự đẩy bản thân ra khỏi cái vùng an toàn chết tiệt đó. Hãy tự tạo ra áp lực tiến hóa cho chính mình, bởi vì trên đời này sẽ không có một ai rảnh rỗi để làm hộ bạn việc đó đâu. Nói thẳng ra, đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ tối thượng của một người đàn ông. Bản thân tôi, mỗi khi đánh hơi thấy mình bắt đầu có dấu hiệu trì trệ, chậm chạp hay mất đi nhuệ khí của vài ngày trước, tôi lập tức phải tự bừng tỉnh. Tôi không bao giờ cho phép mình lún sâu vào cái vũng bùn cảm xúc đó quá hai ngày. Tôi cực kỳ nghiêm khắc với bản thân vì tôi hiểu rằng, một khi đã để mình trượt dài và lún quá sâu, việc đứng dậy sẽ khó khăn hơn gấp vạn lần.

Đôi khi áp lực từ công việc và vòng xoáy cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến bạn bị cuốn đi, để rồi giật mình nhận ra mình đang sống một cuộc đời lặp lại vô nghĩa. Những lúc như thế, hãy dừng lại, nhìn thẳng vào thực tế và tự nhắc nhở: Bạn chính là Giám đốc điều hành (CEO) của chính cuộc đời mình. Một CEO thì phải biết đưa ra những quyết định mang tính chiến lược và dứt khoát. Thường thì sự trì trệ của bạn đến từ những sức ảnh hưởng độc hại xung quanh: những hình mẫu tồi tệ, những kẻ tiểu nhân mà bạn đang kết giao, hoặc những lời khuyên ngu xuẩn mà bạn đang lắng nghe. Việc của một CEO là phải thẳng tay cắt bỏ những ung nhọt đó, tìm kiếm những người giỏi dạn dày kinh nghiệm hơn để học hỏi và nhận lấy những chỉ dẫn đúng đắn cho chặng đường tiếp theo.

HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ VÀ SỰ BẢN LĨNH ĐƯỜNG PHỐ

Tôi luôn chọn cách lao ra ngoài thế giới, di chuyển liên tục và đối mặt với thực tế thay vì ngồi một chỗ chui rúc trong bốn bức tường êm ấm. Việc hành động và va chạm liên tục với thực tế giữ cho đầu óc tôi luôn tỉnh táo, nhạy bén, giúp tôi không bị rơi vào trạng thái mù mịt về tinh thần và không bao giờ bị mắc kẹt trong những cái bẫy suy nghĩ tiêu cực do chính mình giăng ra. Hãy nhìn vào những kẻ ngoài kia, chúng nói đạo lý rất hay nhưng bản thân lại sống như một kẻ hèn nhát, không dám làm theo những gì mình rao giảng. Đó là sự đạo đức giả mà tôi khinh bỉ nhất.

Muốn tiêu diệt tận gốc sự trầm cảm và bước ra khỏi vũng lầy, bạn bắt buộc phải hành động và phá vỡ cái chu kỳ đơn điệu hiện tại. Đừng chỉ ngồi đó mà suy nghĩ hay chờ đợi một phép màu. Tôi không thể nói điều này một cách nào đơn giản hơn được nữa: Sẽ không có một ai đến để giải cứu cuộc đời bạn đâu. Khốn khổ hay huy hoàng, tất cả đều do một tay bạn quyết định. Tôi biết những lời này nghe có vẻ trần trụi, không có sự vỗ về an ủi hay an toàn giả tạo nào ở đây cả, nhưng đó là sự thật duy nhất của cuộc đời này. Nếu bạn không tự đứng lên và làm chủ vận mệnh của mình, bạn sẽ phải tự gánh chịu hậu quả từ sự nhu nhược của chính bản thân.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết