ĐỪNG PHÍ PHẠM SINH LỰC VÀO NHỮNG TRẬN CHIẾN VÔ NGHĨA
Khi còn trẻ, bạn rất dễ lao vào mọi cuộc tranh chấp xảy ra trên đường đời. Bất cứ kích thích nào lướt qua, bất cứ chuyện vụn vặt, bất công nào cũng có thể khiến bạn nổi điên và lập tức phản ứng. Một gã nào đó nói một câu ngu xuẩn hoặc xúc phạm, bạn liền sừng sộ lên chất vấn. Người yêu làm một việc không vừa ý, bạn lập tức hạch sách, cự cãi. Bạn đang tự vắt kiệt sức mình, phân tán và hoang phí nguồn năng lượng quý giá vào quá nhiều kích thích vô bổ. Tuổi trẻ có thừa năng lượng, đó là lẽ tự nhiên, nhưng nếu không biết kiểm soát, bạn sẽ tiêu tán sạch sinh lực trước khi kịp làm nên trò trống gì.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng bạn bước ra đường để đi làm. Ai đó vô tình huých vào vai bạn trên vỉa hè, bạn quay lại quắc mắt chửi bới. Chẳng có gì đao to búa lớn xảy ra ngoài vài lời qua tiếng lại, nhưng năng lượng cảm xúc của bạn đã bị hút cạn. Rồi bạn lên xe buýt, tài xế bỏ qua trạm của bạn và dừng cách đó 200 mét. Bạn hậm hực bước xuống, vừa đi bộ ngược lại vừa lầm bầm chửi rủa trong lòng. Tại sao bạn lại tự hành hạ mình như thế? Khi bạn phản ứng với bất kỳ kích thích tầm thường nào, bạn đang tự động đầu tư vốn liếng cảm xúc vào đó. Mà nguồn năng lượng ấy là hữu hạn. Bạn phải giữ nó cho những việc thực sự quan trọng: phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp, học tập và tiến thân trong xã hội.
BÀI HỌC TỪ VÕ SĨ QUYỀN ANH: CHỈ ĐÁNH NHỮNG TRẬN ĐÁNG ĐÁNH
Đàn ông phải biết chọn trận mà đánh, chọn chiến trường mà đầu tư vốn liếng cảm xúc. Hãy nhìn vào các võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, họ thừa biết một đời đấu sĩ chỉ có một số lượng giới hạn những trận đánh lớn thực sự. Phần lớn các trận đấu trong sự nghiệp chỉ là bước đệm, nhưng sẽ có một vài trận mà đối thủ ngang tài ngang sức, đòi hỏi họ phải vét cạn từng giọt mồ hôi và máu. Trận đấu đó sẽ rút cạn kiệt sinh lực của họ, nhưng nếu thắng, họ sẽ bước lên một tầm cao mới. Bạn cũng vậy, số trận chiến sinh tử trong đời bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đừng biến mình thành kẻ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù rồi lao vào cắn xé.
Thời trẻ, tôi là một gã khờ khạo, một kẻ cuồng kiểm soát. Tôi muốn mọi thứ phải chính xác theo ý mình, tranh cãi từng dấu chấm dấu phẩy chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu cảm xúc quái đản của bản thân. Khi trưởng thành hơn, tôi tự rèn luyện bản thân để hiểu rằng hầu hết mọi chuyện trên đời này đều chẳng có gì quan trọng. Trước mỗi cuộc tranh chấp, hãy dừng lại một giây và tự vấn hai câu hỏi: “Mình đang chiến đấu vì cái gì?” và “Nếu thắng, mình được lợi ích gì, hay lại rước họa vào thân?”. Rất nhiều khi, việc người khác muốn một thứ vốn cực kỳ quan trọng với họ nhưng lại là vụn vặt với bạn, nếu bạn chủ động nhường cho họ, bạn mới chính là người chiến thắng thực sự trong mối quan hệ đó.
TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ĐI NƯỚC BƯỚC: THẮNG TRẬN CHIẾN LÀ THUA CUỘC ĐỜI
Hãy nhìn vào thực tế công sở. Sếp của bạn bảo làm việc theo cách A, bạn khăng khăng phải làm cách B vì cách A sẽ gây lỗ vốn cho công ty. Bạn làm ầm lên để chứng minh mình đúng. Nếu có sếp tổng ở đó chứng kiến, việc bạn đúng sẽ giúp bạn ghi điểm, tăng uy tín và có cơ hội leo lên ghế của lão sếp trực tiếp. Nhưng nếu trận chiến đó chỉ có bạn và lão sếp biết, không có một ai cấp trên đứng ra phân xử, thì bạn thắng để làm gì? Lão sếp sẽ thù hằn bạn vì bạn dám bật lão, vì bạn thông minh hơn lão. Kết quả là bạn bị trù dập hoặc bị tống cổ khỏi công ty. Bạn thắng một cuộc tranh luận nhưng thua cả sự nghiệp.
Một ví dụ khác, khi bạn ngồi trên giảng đường đại học và tranh cãi nảy lửa với giáo sư về một quan điểm chính trị ngu xuẩn nào đó của ông ta. Bạn thắng để làm gì? Để mấy đứa bạn cùng khóa trầm trồ khen bạn ngầu à? Rồi sao nữa? Ai là người chấm điểm cho bạn, đám bạn hay ông giáo sư? Tôi đang mắng bạn, nhưng thực chất cũng là đang tự sỉ vả chính mình trong quá khứ vì đã từng làm những việc ngu ngốc như thế. Đừng đi vào vết xe đổ của tôi. Trong bất kỳ cuộc đối đầu nào, nếu bạn không nhìn thấy một lợi ích thực tế và rõ ràng một khi giành chiến thắng, tuyệt đối đừng nhảy vào. Hãy lùi lại, ngậm miệng và để mặc họ đúng.
ĐỪNG LÀM KẺ NGỐC TỰ RƯỚC HỌA VÀO THÂN
Trên mạng xã hội có những tay Youtuber ngu xuẩn, điển hình như cái gã có biệt danh Crouton Tea gì đó. Gã làm cả một video dài dằng dặc chỉ để tấn công, gây chiến với phe cánh hữu cực đoan trên các diễn đàn như 4chan. Gã đổ cả xe tải năng lượng vào trận chiến đó mà không thèm động não suy nghĩ: gã sẽ được lợi lộc gì nếu thắng? Cho dù gã có đúng đi chăng nữa, gã chỉ tự biến mình thành mục tiêu công kích của cả một tập thể những kẻ cực đoan, lập dị trên mạng. Kết quả là gã làm trò hề cho thiên hạ, mất đi sự uy tín và lượng người đăng ký sụt giảm nghiêm trọng từng giờ. Gã đã chọn một trận chiến không thể thắng, và ngay cả khi thắng cũng chẳng được tích sự gì.
Đừng bao giờ hành xử ngu ngốc như vậy. Hãy là một người đàn ông khôn ngoan và tỉnh táo. Hãy ghi nhớ thật kỹ lời khuyên này của tôi: nguồn sinh lực và thời gian của bạn trên đời này là có hạn. Đừng phí hoài nó cho những gã qua đường, những chuyện vặt vãnh hay những mối quan hệ đàn bà vô bổ làm đảo lộn cảm xúc của bạn. Hãy gom tất cả năng lượng đó lại, đầu tư vào những trận đánh lớn có thể thay đổi vận mệnh của cuộc đời bạn. Nhớ lấy, biết giữ mồm giữ miệng và lờ đi những kích thích tầm thường mới là bản lĩnh thực sự của gã đàn ông trưởng thành.
