KẺ NÀO NÓI KHÔNG THỂ TIN AI LÀ KẺ NGU XUẨN
Chỉ có những gã khờ mới thốt ra câu: “Trên đời này chẳng tin được ai cả”. Đó là một quan điểm sai lầm và đầy tính trẻ con. Cuộc sống của con người dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau hàng giờ, hàng ngày. Bạn băng qua đường ở vạch kẻ, bạn tin rằng chiếc xe đang lao tới sẽ dừng lại chứ không tông chết bạn. Bạn vào cửa hàng thức ăn nhanh, đưa tiền cho cô nhân viên và tin rằng vài phút sau cô ấy sẽ đưa đồ ăn cho bạn. Sự tin tưởng đó tồn tại vì chúng ta ngầm hiểu được động cơ đằng sau hành động của đối phương.
Gã tài xế dừng xe không phải chỉ vì hắn quý mạng sống của bạn, mà còn vì hắn không muốn ngồi tù hơn – đó là động cơ tự bảo vệ mình. Cô nhân viên đưa đồ ăn cho bạn vì cô ấy muốn giữ công việc và nhận lương. Khi bạn hiểu được động cơ của một người, bạn sẽ biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Tin tưởng không phải là một canh bạc mù quáng, mà là khả năng dự đoán hành động của người khác dựa trên những gì thúc đẩy họ.
Hãy nhìn vào những cô gái bạn đang hẹn hò. Nếu một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng nói thẳng rằng cô ấy chỉ muốn “vui vẻ”, thì việc hỏi có thể tin cô ấy chung thủy hay không là một câu hỏi ngớ ngẩn. Cô ấy sẽ rời bỏ bạn ngay khi hết vui hoặc tìm thấy mối nào vui hơn. Động cơ của cô ấy là sự hưởng thụ cá nhân. Ngược lại, một người phụ nữ khao khát xây dựng tổ ấm và nuôi dạy những đứa con sẽ không dại gì phản bội bạn để phá hủy mục tiêu cả đời của cô ấy. Đó không phải là chuyện đức hạnh, đó là sự logic về động cơ.
Bạn phải quan sát hành động để kiểm chứng lời nói. Một người phụ nữ có thể nói cô ấy muốn gia đình, nhưng nếu đêm nào cô ấy cũng đi tiệc tùng say xỉn, thì lời nói và hành động của cô ấy đang tát nhau bôm bốp. Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn vào cái đích mà họ đang hướng tới. Trong kinh doanh cũng vậy, bạn chỉ có thể tin đối tác khi biết chắc mục tiêu của họ là xây dựng công ty chứ không phải là một cơn nghiện ngập hay một thú vui phù phiếm nào khác.
Tôi thấy nực cười khi giới trẻ ngày nay chẳng thèm đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển. Những tác phẩm của Dostoevsky, Dickens hay Tolstoy không phải để giải trí rẻ tiền, mà là để dạy bạn thấu hiểu tâm lý và động cơ con người. Như trong cuốn “Kiêu hãnh và Định kiến”, những cô gái trẻ tìm chồng không phải vì họ ham tiền hay xấu xa, mà vì họ sẽ mất nhà cửa nếu cha họ qua đời. Khi bạn hiểu được cái “động cơ sinh tồn” đó, bạn sẽ không còn nhìn đời bằng con mắt phán xét nông cạn, mà sẽ nhìn thấy sự thật ẩn sau hành động.
Mấy gã đàn ông cứ than vãn: “Không thể tin được đàn bà”. Nghe câu đó, tôi chỉ muốn tát cho họ tỉnh ra. Nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận: “Tôi là một đứa trẻ không hiểu gì về tâm lý con người”. Chỉ có trẻ con mới ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của mình và nhìn thế giới như một mớ hỗn độn, ngẫu nhiên. Một người đàn ông trưởng thành phải biết phân tích xem cái gì khiến người đối diện “vận hành”. Khi bạn hiểu được “đòn bẩy” của họ, bạn sẽ biết mình nên bước tiếp hay dừng lại.
Sự tin tưởng bền vững nhất nảy sinh khi hai người có chung một mục đích. Nếu bạn và người phụ nữ của mình chỉ tìm kiếm một “cảm giác” chủ quan như sự hạnh phúc, thì sớm muộn gì bạn cũng bị phản bội. Cảm xúc là thứ thất thường, hôm nay vui nhưng mai có thể hết. Nhưng nếu cả hai cùng có một tầm nhìn chung, một mục tiêu cụ thể – ví dụ như cùng nhau nuôi dạy 3 đứa con nên người – thì sự tin tưởng sẽ trở nên thép nguội. Khi cô ấy không có mặt, bạn vẫn tin cô ấy đang nỗ lực vì mục tiêu chung, và cô ấy cũng tin bạn như vậy.
Đừng bao giờ xây dựng mối quan hệ dựa trên những cảm giác mơ hồ. Cảm giác sẽ phản bội bạn. Hãy xây dựng nó dựa trên một tầm nhìn khách quan và cụ thể. Hãy nói về nó, nhắc lại nó mỗi ngày để cả hai cùng khắc sâu cái đích đang hướng tới. Khi đó, người phụ nữ của bạn sẽ là một đối tác thực thụ, chung vai đấu cật cùng bạn. Niềm vui của người này sẽ là chiến thắng của người kia.
Tôi nhắc lại lần cuối: Bạn có thể tin phụ nữ, có thể tin bất kỳ ai trên trái đất này, miễn là bạn thấu hiểu động cơ của họ. Đừng sống như một đứa trẻ nhìn đời qua lăng kính của sự ngẫu nhiên. Hãy nhìn thấu cái lõi bên trong, tìm kiếm sự đồng điệu về mục tiêu, và bạn sẽ thấy niềm tin là một công cụ mạnh mẽ chứ không phải là một sự yếu đuối. Nếu động cơ chỉ là hưởng thụ nhất thời, đó là công thức cho thảm họa. Nếu động cơ là một tầm nhìn chung, đó là nền tảng của sức mạnh.
