Khi bạn còn trẻ, bạn dễ rơi vào cái bẫy của phe tả vì sự thiếu trải nghiệm. Nhưng rồi thực tế sẽ tát vào mặt bạn khi bạn nhận được những tấm séc tiền lương đầu tiên. Nhìn thấy mồ hôi công sức của mình bị thuế bào mòn, bạn sẽ tỉnh ngộ và bắt đầu chuyển sang tư tưởng bảo thủ. Bạn muốn cắt giảm thuế, bạn bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình phải nuôi những kẻ lười biếng. Đó là bước đầu của sự trưởng thành về nhận thức. Thế nhưng, đây mới là lúc cái bẫy nguy hiểm nhất xuất hiện: sự cám dỗ trở thành một “kẻ bảo thủ thiết chế” (Establishment Conservative). Hãy tránh xa nó bằng mọi giá.
Bạn phải hiểu rằng phe cánh hữu thiết chế – dù là Đảng Cộng hòa ở Mỹ hay Đảng Bảo thủ ở Anh – không hề tồn tại vì lý tưởng bảo thủ thực thụ. Động cơ duy nhất của chúng là bảo vệ túi tiền và địa vị của tầng lớp siêu giàu, cái nhóm 1% ở đỉnh tháp kinh tế. Chúng dùng những chiêu bài truyền thông bẩn thỉu để nhồi sọ bạn rằng: “Cái gì tốt cho kẻ giàu thì sẽ tốt cho toàn xã hội”. Đó là một lời nói dối trắng trợn. Kinh tế học “nhỏ giọt” (trickle-down) chỉ là một đống rác rưởi được tạo ra để mị dân, thực tế chẳng có gì nhỏ giọt xuống túi tiền của tầng lớp trung lưu hay người lao động cả.
Tại sao phe bảo thủ thiết chế luôn miệng nói chống nhập cư nhưng chẳng bao giờ thực sự hành động? Đơn giản vì nhập cư hàng loạt là món hời cho các ông chủ lớn. Càng nhiều người nhập cư, nguồn cung lao động càng dồi dào, và giá nhân công sẽ càng rẻ mạt. Những tập đoàn công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon luôn vận động hành lang để tăng thị thực H-1B không phải vì họ yêu quý tài năng, mà vì họ muốn nhập khẩu nhân công rẻ tiền từ Trung Quốc, Ấn Độ để dìm lương của bạn xuống. Phe thiết chế không phải là bạn của người lao động, họ chỉ là những tay sai được trả lương để phục vụ giới tài phiệt.
Tôi học được bài học xương máu này từ lịch sử của Pinochet ở Chile. Khi Pinochet lên nắm quyền, giới thượng lưu thiết chế đã ủng hộ ông hết mình vì ông tiêu diệt phe cộng sản. Nhưng khi khủng hoảng kinh tế nổ ra và Pinochet thẳng tay tống cổ những gã tài phiệt ngân hàng tham nhũng vào tù, phe thiết chế quay ngoắt lại thù ghét ông. Họ nhận ra Pinochet không phải là kẻ phục vụ họ, mà là một người bảo vệ lợi ích của tầng lớp lao động. Khi cái lợi của giới siêu giàu bị đụng chạm, bộ mặt thật của phe thiết chế sẽ lộ ra: tham nhũng, hèn hạ và không hề có nguyên tắc.
Đừng để những danh xưng mỹ miều lừa dối bạn. Phe thiết chế có tạp chí riêng, có các viện nghiên cứu và bộ máy truyền thông khổng lồ, nhưng tất cả chỉ là công cụ để làm giàu thêm cho nhóm 1%. Họ coi thường cái gọi là “chủ nghĩa dân túy” vì dân túy nghĩa là vì lợi ích của nhân dân – kẻ thù trực tiếp của đặc quyền đặc lợi. Họ sẽ dùng mọi cách để bôi nhọ bất kỳ ai đứng về phía số đông. Bạn phải lựa chọn: Hoặc là trở thành một kẻ nịnh bợ, gia nhập vào hàng ngũ thiết chế để mong chờ những lời mời đến các bữa tiệc xa hoa, hoặc là đứng về phía những người bất đồng chính kiến để giữ lấy liêm sỉ.
Nếu bạn chọn phe thiết chế, hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ sống trong một thế giới “chó ăn thịt chó”. Ở đó không có lòng trung thành, không có nguyên tắc, chỉ có tiền bạc và sự giả tạo. Khi bạn thành công, họ sẽ vây quanh nịnh hót; nhưng chỉ cần bạn sa cơ, những lời mời sẽ biến mất nhanh như một cái chớp mắt. Tôi đã từng ở trong thế giới đó, tôi đã thấy tận mắt sự thối nát của nó. Bạn sẽ phải nói dối mỗi ngày, dối người và dối cả chính mình để tồn tại trong cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch đó.
Ngược lại, chọn đứng về phía phe bảo thủ bất đồng chính kiến (Dissident Right) có thể là một con đường cô độc. Bạn sẽ không được mời đến những buổi dạ tiệc thượng lưu, truyền thông sẽ nhìn bạn như kẻ thù. Nhưng bù lại, bạn có sự tự do để nói lên sự thật. Những người bất đồng chính kiến không cần phải nói dối, vì họ không nợ nần gì giới tài phiệt. Bạn có thể có một cuộc sống vật chất đủ đầy và một đời sống nội tâm phong phú mà không cần phải quỳ gối trước bất kỳ ai.
Cuối cùng, quay lại câu chuyện về niềm tin: Bạn không bao giờ có thể tin được một kẻ thuộc phe thiết chế, vì bản chất của họ là sự dối trá để bảo vệ quyền lợi. Nhưng bạn có thể tin những người bất đồng chính kiến, bởi vì những gì họ nói chính là những gì họ tin. Họ dám trả giá cho sự thật đó. Hãy chọn sống như một người đàn ông có nguyên tắc, thấu hiểu động cơ của các thế lực đang vận hành xã hội, và đừng bao giờ để mình trở thành một con tốt thí trong trò chơi của giới thượng lưu.
