MÊ CUNG “GIAO THOA” VÀ KỊCH BẢN DIỆT VONG CỦA TỰ DO

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Có một khái niệm do Kimberly Crenshaw đẻ ra mang tên “Tính giao thoa” (Intersectionality) mà bạn bắt buộc phải hiểu thấu tận xương tủy. Nó không đơn thuần là một lý thuyết học thuật; nó là thứ đang định hình cục diện chính trị hiện nay và là mồi lửa dẫn thẳng đến một cuộc nội chiến. Bạn phải biết kẻ thù của mình đang tin vào điều gì nếu không muốn bị chúng nghiền nát.

Cái gọi là “Giao thoa” thực chất là một sự nực cười được gắn mác công lý. Nó cho rằng mỗi người sở hữu nhiều bản sắc khác nhau và khi những bản sắc đó giao nhau, chúng tạo ra một nấc thang khổ nhục. Một người phụ nữ da đen theo lý thuyết này sẽ bị “áp bức” gấp đôi: một từ chế độ phụ quyền và một từ phân biệt chủng tộc hệ thống. Cứ thế, chúng xây dựng nên một “tầng lớp quý tộc của sự khổ sở”, nơi mà kẻ nào gom được nhiều điểm bất hạnh nhất thì kẻ đó nắm quyền lực tuyệt đối.

Hãy nhìn vào cái “xổ số khổ nhục” này: nếu bạn là một phụ nữ chuyển giới da màu, ngồi xe lăn, lại còn là đồng tính nữ, xin chúc mừng, bạn đã trúng độc đắc. Bạn có sáu tầng giao thoa và mặc nhiên đứng trên đỉnh cao của hệ thống giá trị mới này. Tại sao lại gọi là thắng lợi? Vì cái văn hóa “công bằng” (equity) giả hiệu này sinh ra để ban phát đặc quyền hệ thống dựa trên mức độ nạn nhân của bạn. Càng nhiều khiếm khuyết, càng nhiều “vết sẹo” xã hội, bạn càng được đẩy lên cao.

Đây chính là sự phản bội trắng trợn đối với nền tảng tự do. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật đích thực, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bất kể giới tính, sắc tộc hay hoàn cảnh. Nhưng “Tính giao thoa” đã lật ngược điều đó. Nó phỉ báng tự do là kỳ thị, là phân biệt đối xử để hợp thức hóa việc ban phát đặc quyền cho nhóm này và hạ bệ nhóm khác. Khi bạn chồng chất những “bậc thang hỗ trợ” cho kẻ này, bạn đang trực tiếp giẫm đạp và đẩy kẻ khác xuống hố sâu.

Vậy ai là kẻ bị đẩy xuống? Câu trả lời quá hiển nhiên trong cái gọi là dân chủ phương Tây hiện nay: đó là đàn ông, da trắng, thẳng (straight), cơ thể lành lặn và không chuyển giới. Nếu bạn hội tụ đủ những đặc điểm đó, bạn chính là “rác rưởi” dưới đáy của cái tháp quý tộc mới này. Bạn không có quyền lên tiếng, và mọi kẻ khác đều được cấp phép để sỉ nhục, chà đạp bạn. Đó là mặt tối tàn bạo của sự giao thoa: nó nâng tầm kẻ này bằng cách tiêu diệt kẻ kia.

Kịch bản này chẳng có gì mới, nó phảng phất mùi vị của những cuộc cách mạng Marx-xít đẫm máu trong lịch sử. Nhìn vào Liên Xô mà xem, họ xóa sổ tầng lớp quý tộc, rồi đến giới tư sản, rồi đến những nông dân khá giả (kulaks). Họ giết chóc hoặc đày ải tất cả vào các trại tập trung để nhân danh sự bằng phẳng giả tạo. Trong kỷ nguyên của “Tính giao thoa”, đối tượng bị đưa lên đoạn đầu đài chính là những người đàn ông straight da trắng. Chúng ta đang chứng kiến điều đó ngay lúc này, không cần phải đợi đến tương lai.

Chúng sử dụng một thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt: dán nhãn “chủ nghĩa dân tộc da trắng” cho bất kỳ ai dám phản kháng. Trong các cuộc điều trần tại quốc hội hay trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ép buộc các tập đoàn công nghệ phải trấn áp những người này. Nhưng “chủ nghĩa dân tộc da trắng” ở đây không phải là những kẻ phát xít cực đoan, mà là tất cả những ai không muốn bị chúng tiêu diệt. Đó là tôi, và đó là bạn. Chúng ta trở thành kẻ thù của hệ thống chỉ vì chúng ta tồn tại.

Tiến trình diệt vong luôn bắt đầu bằng việc định danh và quỷ hóa một nhóm người. Dù bạn có quan điểm chính trị cấp tiến đến đâu, dù bạn ủng hộ thuế cao hay quyền phá thai, nhưng nếu bạn là đàn ông da trắng dị tính, bạn vẫn là mục tiêu bị săn đuổi. Bạn sẽ bị gọi là kẻ phân biệt chủng tộc, bị kỳ thị và bị đàn áp vì đó là cái đích cuối cùng mà chúng hướng tới. Chúng không muốn đối thoại; chúng muốn loại bỏ sự hiện diện của bạn khỏi thế giới mới này.

Tôi không ngồi đây để khuyên bạn phải làm gì, tôi chỉ đang vạch trần cái thực tại tàn khốc mà bạn đang đối mặt. Một nhóm chính trị cuồng tín đang muốn hủy diệt bạn chỉ dựa trên giới tính và sắc tộc. Liệu chúng ta có nên ngồi yên để chúng làm thịt? Liệu bạn có chấp nhận để chúng dí súng vào đầu mình chỉ vì bạn sinh ra đã là chính mình? Hãy tỉnh táo lại đi, vì “Tính giao thoa” cuối cùng không nhằm mục đích hòa bình, nó nhắm thẳng vào sự tồn vong của bạn đấy.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết