LŨ THẤT BẠI LÀ MỘT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

KẺ THẤT BẠI MUỐN DÌM BẠN XUỐNG VŨNG BÙN CỦA CHÚNG

Tuần trước tôi có nói một điều mà tôi tin chắc chắn là sự thật: Bạn có thể tán đổ bất kỳ người phụ nữ nào bạn muốn. Bạn không cần tiền, chẳng cần ngoại hình, cái bạn cần duy nhất là sự tự tin, bước ra ngoài kia và hành động. Tôi nói điều đó vì chính tôi đã sống và trải nghiệm nó, tôi đã có được mọi người phụ nữ tôi muốn chỉ bằng cách chủ động. Vậy mà có một lũ vào bình luận bảo tôi sai hoàn toàn. Chúng bảo: ” Tôi thích nội dung của ông, nhưng lần này ông sai rồi, phải có tiền, có ngoại hình, có địa vị xã hội mới có gái ngon, không thì chỉ có nước chấp nhận mấy con vừa mập vừa xấu dạt vào đời mình thôi”.

Nghe có ngứa tai không? Tôi bực mình vì mấy lẽ. Thứ nhất, có thằng vào phán tôi sai chỉ sau đúng ba phút tôi đăng video, trong khi video của tôi toàn dài 20-30 phút. Nó thèm xem hết đâu, mới đọc cái tiêu đề đã nhảy bổ vào cào bàn phím. Thứ hai, tôi là thằng có cái tôi lớn, mỗi video tôi làm đều có sự chuẩn bị, ghi chép và dồn tâm huyết vào đó, chứ không phải loại nói năng vô tội vạ. Nhưng điều làm tôi điên tiết nhất chính là: những lời lẽ bại trận của lũ đó đang làm thui chột ý chí của những chàng trai trẻ.

Tôi năm nay 50 tuổi rồi, cái tôi của tôi đã đạt đến độ mình đồng da sắt vì tôi có đủ trải nghiệm, đủ thành tựu để biết rõ mình là ai. Lũ thất bại đó có sủa gì tôi cũng mặc kệ, vì tôi từng bước đến bên những người phụ nữ tuyệt vời nhất và có được họ chỉ bằng sự chủ động. Nhưng các bạn trẻ mười chín, đôi mươi thì khác. Bạn nghe tôi nói, rồi lại đọc bình luận của lũ bại trận kia, bạn sẽ hoang mang: “Hay là ông già này bốc phét? Hay là mấy đứa kia nói đúng? Thôi chắc mình chẳng thèm cố gắng làm gì nữa”. Đó chính là lý do tôi phải làm video này để cảnh báo bạn về bản chất của những kẻ bại trận.

SỰ NGUY HIỂM CỦA LŨ BẠI TRẬN VÀ THỨ VŨ KHÍ GẶM NHẤM LINH HỒN

Trong cuộc đời này, bạn sẽ luôn đụng độ với những kẻ bại trận. Đặc biệt là khi bạn chuẩn bị làm một việc gì đó lớn lao, chúng sẽ xuất hiện và ra rả vào tai bạn rằng: “Không làm được đâu”, “Bất khả thi đấy”, “Bạn không đủ trình đâu”. Nguy hiểm ở chỗ, lời lẽ của chúng nghe rất hợp lý, rất logic và đầy tính thuyết phục. Chúng dùng cái gọi là “sự lý trí” để giết chết thứ quan trọng nhất trong bạn: tinh thần và nhiệt huyết.

Cách chúng hành động rất tinh vi, không bao giờ lộ liễu hay ép buộc bạn công khai. Nó giống như một mũi dao găm nhẹ nhàng đâm vào giữa hai xương sườn – êm ái, lặng lẽ nhưng đủ để kết liễu ý chí của bạn. Khi bạn có một mục tiêu lớn, dù là tán một cô nàng cực phẩm, khởi nghiệp hay làm bất cứ điều gì mạo hiểm, thứ bạn cần nhất là sự nhiệt huyết mãnh liệt để lao về phía trước. Thế nhưng, kẻ bại trận sẽ rón rén đến bên, gieo rắc vào đầu bạn những hoài nghi, hút cạn năng lượng và sự hứng khởi của bạn. Bạn phải nhận diện và tống cổ những loại người này ra khỏi cuộc đời ngay lập tức khi phát hiện ra chúng.

ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN CỦA NHỮNG KẺ TRONG VŨNG AN TOÀN

Bản chất của những kẻ bại trận không hẳn là người xấu, nhưng chúng là những mầm mống cực kỳ độc hại đối với cuộc đời bạn. Động cơ đằng sau những lời can ngăn mang mác “lý trí” của chúng thực ra vô cùng đê hèn: Chúng sợ bạn thành công. Chúng run rẩy trước viễn cảnh bạn dắt được gái xinh, bạn giàu có, bạn đạt được đỉnh cao, bởi vì sự thành công của bạn sẽ là cái tát thẳng vào sự bất tài vô dụng của chúng.

Hầu hết lũ bại trận đều là những kẻ thèm khát những điều tốt đẹp nhưng không có gan để làm. Chúng là những kẻ hèn nhát. Khi thấy bạn dám hành động, chúng sẽ gieo hoài nghi để bạn chùn bước, để bạn cũng thất bại giống chúng. Từ đó, chúng có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng: “Thấy chưa, mình không làm là quyết định thông minh”. Không, đó không phải là thông minh, đó là sự hèn nhát được ngụy trang bằng những lập luận logic.

Một người đàn ông thực sự khác biệt với những loài động vật khác, và khác cả phụ nữ, ở chỗ anh ta biết kiểm soát cảm xúc và nỗi sợ của mình. Anh ta biết gạt nỗi sợ sang một bên để dùng lý trí chinh phục mục tiêu. Còn kẻ bại trận thì để cho nỗi sợ dẫn dắt mọi hành vi của nó. Loại đó không xứng đáng được gọi là đàn ông. Đừng để chúng biến bạn thành một kẻ hèn nhát giống như chúng.

HÃY BƯỚC LÊN VÀ HÀNH ĐỘNG, ĐỪNG SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HỐI TIẾC

Tôi biết rõ loại người này vì đời tôi đã va chạm quá nhiều. Ngày tôi tốt nghiệp đại học và bay đến Hollywood để thử sức với nghề biên kịch, ai cũng bảo tôi điên. Ngày tôi quyết định trở thành một tiểu thuyết gia, người ta lại càng bảo tôi hoang tưởng. Bất cứ điều gì tôi làm trong đời, lũ người xung quanh đều ra sức gàn dập. Nhưng nhìn lại xem, bây giờ tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời và đạt được mọi thứ mình từng muốn. Khi tôi thành công, họ quay lại ca tụng, nhưng trước đó thì họ bao vây tôi bằng sự bại trận. Tôi nhớ mấy đứa bạn đại học, viết lách giỏi hơn tôi nhiều, nhưng lại chọn những công việc an toàn vì sợ hãi. Bây giờ đọc tin tức về chúng, cuộc sống của chúng chẳng khác nào những nô lệ cho guồng quay hệ thống, thảm hại vô cùng.

Trở lại chuyện tán tỉnh, bạn thấy một cô nàng điểm 10 tuyệt mỹ đang ngồi một mình ở quầy bar. Có gã nào dám đến bắt chuyện không? Không, tất cả đều sợ hãi và bị khuất phục trước vẻ đẹp của cô ấy. Bản thân bạn cũng sẽ sợ, vì cô ấy quá cuốn hút và khát khao trong bạn sẽ kích hoạt nỗi sợ thất bại. Nhưng một người đàn ông thực thụ sẽ gạt cái nỗi sợ chết nhát đó đi, tiến đến và mở lời. Chín phần mười các cô gái sẽ mỉm cười chào đón bạn nếu bạn có chút duyên dáng.

Lũ bại trận sẽ giữ tay bạn lại và bảo: “Thôi đừng lên, không có cửa đâu”. Chúng sống cả đời trong sợ hãi, sợ thất bại đến mức không dám thử. Bạn cần phải nhớ kỹ điều này: Thử và thất bại có thể sẽ đau, đúng vậy, nhưng cái đau đó chẳng là gì cả. Còn việc không dám thử để rồi sau này phải sống trong hối tiếc gặm nhấm suốt đời, cái đau đó mới thực sự là địa ngục.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết