ĐỪNG BAO GIỜ NGHE ĐÀN BÀ NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ HỌ LÀM

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hãy vào việc chính và khắc cốt ghi tâm điều này: Đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn bà. Không bao giờ. Bất kể những gì cô ta thốt ra nghe có vẻ hợp lý, khôn ngoan hay đầy tính logic đến đâu, đừng dại mà tin. Đừng bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ làm đúng theo những gì cô ta nói. Thứ duy nhất bạn được phép tin ở một người phụ nữ là hành động của cô ta.

Bạn phải hiểu bản chất của ngôn từ và cách hai giới sử dụng nó rất khác nhau. Đàn ông dùng ngôn ngữ để thông báo hành động, vì đàn ông là giống loài của hành động. Ta nói với nhau: “Tôi sẽ qua đằng kia săn con voi ma mút, ông đi với tôi không? Ông đứng góc đó, tôi đứng góc này, chúng ta cùng hạ nó”. Ngôn từ của đàn ông là để giao tiếp và thực hiện công việc. Nhưng đàn bà thì không, họ không dùng ngôn từ để tuyên bố việc họ sẽ làm. Họ dùng nó như một công cụ để duy trì sự gắn kết xã hội và xoa dịu những xung đột, xích mích xung quanh họ.

BẢN CHẤT NGÔN TỪ CỦA PHỤ NỮ: CÔNG CỤ XOA DỊU VÀ ĐẠT MỤC ĐÍCH

Hãy nhìn cách hai người đàn bà cãi nhau thì biết. Họ sẽ lao vào một cuộc “võ mồm” bất tận, một bầu trời chữ nghĩa bao vây lấy họ. Người này nói, người kia đáp, người này khóc, người kia sụt sùi, rồi lại cười, rồi lại nói, như một trận đấu bóng bàn không hồi kết. Nhưng sau khi bước ra khỏi cái mớ bòng bong đó, họ lại trở thành bạn thân. Họ có giải quyết được tận gốc rễ vấn đề không? Không hề. Họ chỉ dùng lời nói để lấp liếm đi những rạn nứt, giống như người ta đổ keo epoxy để che vết nứt vậy.

Khi một người phụ nữ đối diện với bạn, cô ta sẽ nói bất cứ điều gì cô ta thấy cần thiết để đạt được thứ cô ta muốn. Cô ta sẵn sàng nói mọi thứ, còn lũ đàn ông chúng ta thì lại quá ngu muội. Chúa ban cho đàn bà nhan sắc, từ mái tóc, đôi mắt cho đến những đường cong quyến rũ khiến đàn ông mê mẩn, và thế là chúng ta tin họ như những gã khờ. Hãy nhìn vào lịch sử, vào những câu chuyện trong Kinh Thánh mà xem, biết bao nhiêu vĩ nhân, anh hùng đã thân bại danh liệt chỉ vì tin vào lời đường mật của đàn bà.

ĐỪNG ĐỂ SỰ “LÝ TRÍ” CỦA BẠN BỊ ĐÁNH LỪA BỞI THỨ NGÔN NGỮ TIỆN ÍCH

Tôi đã chứng kiến quá nhiều gã đàn ông cực kỳ thông minh – có ông là nhà vật lý hạt nhân, có ông là thợ thủ công thiên tài, thậm chí đoạt cả giải Nobel – nhưng ra đời vẫn bị đàn bà dắt mũi như thường. Đừng bao giờ để mình rơi vào vết xe đổ đó. Bạn phải hiểu tâm lý học của phụ nữ: cô ta dùng lời nói để giảm thiểu ma sát giữa bạn và cô ta, cốt để bạn bằng lòng và yêu thích cô ta. Tất nhiên, đó là khi cô ta còn cần đến bạn. Nếu không cần, cô ta sẽ bảo bạn biến đi ngay lập tức. Còn nếu cô ta cần bạn – tôi nhấn mạnh là “cần” chứ không phải “yêu” – cô ta sẽ nói bất cứ điều gì để thuyết phục bạn.

Đây là cơ chế tiến hóa. Đàn bà được ban cho khả năng dùng lời nói để gột rửa mọi khác biệt và rắc rối trong các mối quan hệ xã hội nhằm đạt được mục đích cuối cùng. Có thể cô ta nói lời mật ngọt để bạn yêu cô ta hơn, có thể cô ta đang nhắm vào ví tiền của bạn, hoặc nếu cô ta bị cảnh sát giao thông thổi phạt, cô ta sẽ dùng những lời lẽ đáng thương nhất để được tha. Những lời đó nghe thì có vẻ đẹp đẽ, quyến rũ và đầy sức thuyết phục, nhưng nếu bạn tin vào đó, bạn tiêu đời là cái chắc.

HÃY BẬT CHẾ ĐỘ PRAGMATIC: CHỈ NHÌN VÀO HÀNH ĐỘNG

Điều quan trọng bạn cần tỉnh táo để nhận ra là: không phải đàn bà cố tình dối trá vì họ độc ác. Đàn ông hay phạm sai lầm khi áp đặt tiêu chuẩn đạo đức của mình vào lời nói của phụ nữ rồi trách họ “lừa dối”. Nghĩ như vậy là ấu trĩ. Bản thân cô ta lúc nói ra không hề nghĩ mình đang nói dối, trong đầu cô ta chỉ đơn giản là đang giải quyết một vấn đề xã hội để mọi người xung quanh vui vẻ và làm theo ý cô ta. Đối với phụ nữ, ngôn ngữ chỉ là một thứ công cụ tiện ích, không hơn không kém.

Thế nên, khi một người đàn bà dọa rằng cô ta sẽ bỏ đi và hận bạn suốt đời, cứ mở cửa mời cô ta bước ra, xem cô ta có dám đi thật không. Khi cô ta bảo cô ta mới chỉ có một, hai người tình trước đây, cô ta chỉ đang nói thế để bạn không nghĩ cô ta là loại lẳng lơ. Khi cô ta bảo tiền điện tháng này đắt đỏ, thực chất là cô ta đã nướng tiền vào một bữa ăn xa xỉ hay một món trang sức vô bổ và không muốn bạn nổi điên. Lời nói của đàn bà là thứ hoàn toàn không có giá trị tham chiếu. Bạn càng sớm nhận ra lời nói của họ là vô nghĩa và bắt đầu tập trung vào hành động thực tế của họ, bạn càng đỡ khổ.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là luôn muốn phụ nữ phải suy nghĩ và hành động giống đàn ông. Phụ nữ là sinh vật độc đáo, xinh đẹp và tuyệt vời, nhưng bạn phải chấp nhận bản chất thật của họ chứ không phải bắt họ theo ý bạn. Hãy sống thực tế: tai có thể nghe những lời họ nói, nhưng mắt phải luôn nhìn chằm chằm vào những gì họ làm. Làm được thế, bạn mới mong có được hạnh phúc. Tôi biết những điều này không phải vì tôi thông minh hơn bạn, mà vì tôi đã sống trên đời này lâu hơn bạn, thế thôi!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết