LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO LŨ ĐẦN ĐỘN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Người ta thường bảo xổ số là một thứ thuế đánh vào lũ đần, và nhớ cho kỹ, điều đó đúng đến từng chữ. Tỷ lệ trúng thưởng của cái trò may rủi đó vô lý đến mức bạn có khi còn dễ bị sét đánh trúng ba lần liên tiếp hơn là chạm tay vào giải thưởng triệu đô. Rõ ràng là sẽ có kẻ thắng, nhưng kẻ đó có phải là bạn không thì hãy tự nhìn lại cái bộ óc ngây thơ của mình đi, đừng có mơ mộng hão huyền. Xã hội ngày nay ngày càng trở nên tham lam khi tầng lớp tinh hoa luôn tìm mọi cách để vắt kiệt và xẻ thịt đám dân đen dại dột. Những thứ thuế đánh vào sự đần độn đang ngày một cao hơn và tinh vi hơn, vậy mà bạn vẫn tình nguyện cắm đầu vào như một con cừu ngoan ngoãn tự bước chân vào lò mổ.

Nhìn vào cái cơn điên cuồng đầu cơ đang diễn ra ngoài kia mà xem, khi bất kỳ thằng ất ơ nào cũng nghĩ mình có thể hóa triệu phú chỉ bằng cách ném vài trăm đô vào thị trường chứng khoán. Khi đám người dung tục ngoài đường bắt đầu bàn chuyện làm giàu nhanh chóng, đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy thị trường sắp nổ tung và một cú sụp đổ thảm khốc đang chực chờ phía trước. Đám nhà đầu tư sừng sỏ và khôn ngoan đã rút hết tiền từ tám đời hoánh nào rồi, chỉ còn lại lũ đần các bạn ở lại làm bia đỡ đạn với những chiến thuật đầu cơ ngày ngắn ngủi ngớ ngẩn. Rồi bạn lại cúng tiền cho mấy gã “thầy dạy làm giàu” tự phong để mua mấy khóa học rác rưởi giá cả ngàn đô. Tự động não mà hỏi một câu chí mạng này đi: nếu cái phương pháp của gã thần thánh đến thế, tại sao gã không tự ứng dụng để giàu nứt đố đổ vách mà phải hạ mình đi bán nó cho lũ ngơ ngác như bạn để kiếm chác? Cuối cùng thì, đó lại là một loại thuế đần độn kinh điển, nơi lũ ngốc tưởng mình thông minh bị dắt mũi và phải trả giá bằng máu và tiền bạc.

Sự đần độn không dừng lại ở tiền bạc, nó còn len lỏi vào mạng sống của bạn qua những thứ thuốc men nguy hại đang được tiêm nhiễm vào cộng đồng dưới danh nghĩa khoa học. Lũ người khờ khạo sẵn sàng tiếp nhận những liệu pháp gen chưa hề được kiểm chứng, có độ rủi ro tàn phá cơ thể khủng khiếp chỉ vì áp lực phải tuân theo đám đông, phải tỏ ra hòa nhập với bầy đàn của mình. Trong lịch sử nhân loại, kẻ thông minh hơn luôn tìm cách tước đoạt tài sản, đồ ăn và tiền bạc của kẻ ngu dốt để bảo đảm sự sinh tồn cho dòng giống của chúng, đó là quy luật tiến hóa tàn nhẫn của tự nhiên. Bạn ngây thơ dâng hiến thành quả của mình cho kẻ khác chỉ vì nghe theo những lời mật ngọt, để rồi tự đưa mình vào tầm ngắm nguy hiểm khi tỷ lệ tử vong của phương pháp chữa bệnh còn tệ hơn cả căn bệnh ban đầu. Giới trẻ các bạn quá đần độn để nhìn ra sự thật rằng mình chỉ là vật thí nghiệm, là nạn nhân của sự tuân thủ mù quáng.

Năm tôi 23 tuổi, khi đang làm việc kiệt sức như một con chó tại một công ty luật ở Washington DC, tôi cũng từng suýt trả cái thứ thuế nhục nhã đó chỉ vì một phút lơ là và lòng tham trỗi dậy. Một gã lừa đảo tại ga tàu điện ngầm đã dùng những lời lẽ đường mật để gạ bán cho tôi một chiếc màn hình máy tính mới tinh – được ám chỉ là đồ ăn cắp – với giá 300 đô, một số tiền mà lúc đó tôi phải làm thêm giờ trối chết vào thứ Bảy mới có được. Tôi đã đứng ngay trước cây ATM, ngón tay suýt bấm mã số để dâng tiền cho gã, nhưng ơn trời, tôi đã kịp bừng tỉnh khỏi cơn mê muội để nhìn rõ bộ mặt của kẻ săn mồi. Nhiều kẻ ngoài kia dù có tỉnh ra ở giây cuối cùng cũng không dám nói “Không” chỉ vì sĩ diện hão, vì sợ ngượng với kẻ lừa đảo khi đã lỡ đồng ý trước đó. Tôi có sự ngạo nghễ và bản lĩnh để quay lưng đi thẳng, bỏ lại gã lừa đảo tức tối điên cuồng vì hụt mất một con mồi béo bở.

Hãy khắc cốt ghi tâm bài học xương máu này: bất cứ khi nào bạn nghe thấy một câu chuyện quá hoàn hảo, quá dễ dàng để đạt được thứ bạn khao khát – dù là tiền bạc, đồ công nghệ hay bất kỳ điều gì – thì đó chắc chắn là một cái bẫy. Đó không phải là vận may, đó là cái bẫy rập tinh vi đang chờ để thu thuế sự đần độn của bạn. Việc của bạn là phải tự nâng cao cái chỉ số IQ thảm hại của mình lên, tỉnh mộng đi và nhận ra rằng miếng phô mai miễn phí chỉ có trên bẫy chuột mà thôi. Nếu bạn vẫn cứng đầu, nhắm mắt đưa chân để rồi mất sạch những đồng tiền xương máu cuối cùng, thì cuối cùng thì, bạn chẳng có quyền đổ lỗi cho ai ngoài chính sự ngu xuẩn và tham lam của bản thân mình đâu.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết