KHÔNG BAO GIỜ NHƯỢNG BỘ PHỤ NỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Không bao giờ nhượng bộ cánh chị em.

Một điều mà nhiều đàn ông không muốn nghe: đừng bao giờ cố gắng cho phụ nữ mọi thứ họ muốn. Không phải vì bạn phải tàn nhẫn, mà vì điều đó đơn giản là không hiệu quả. Bạn không thể chiều theo họ 24/7. Và nếu bạn cố làm vậy, bạn sẽ tự phá hỏng vị thế của mình trong mối quan hệ.

Nhiều đàn ông nghĩ rằng tử tế, nhường nhịn và “làm người tốt” sẽ khiến phụ nữ trân trọng họ. Thực tế thường ngược lại. Trong mắt nhiều phụ nữ, sự nhường nhịn liên tục không được xem là sức mạnh, mà là sự yếu đuối.

Hãy tưởng tượng bạn đang cãi nhau với bạn gái. Bạn mệt, bạn chỉ muốn kết thúc cuộc cãi vã. Thế là bạn nhường, bạn để cô ấy “thắng”, chỉ để mọi chuyện êm xuôi. Trong đầu bạn nghĩ: “Mình đang tử tế. Mình đang bảo vệ mối quan hệ.” Nhưng trong đầu cô ta, câu chuyện có thể rất khác. Cô ấy không nghĩ “anh ấy tốt quá”. Cô ấy thấy: “Gã này mềm quá. Mình ép là hắn lùi”

Đó là sai lầm mà rất nhiều đàn ông mắc phải. Họ liên tục thỏa hiệp. Liên tục tìm “điểm chung ở giữa”. Liên tục nhường bước. Họ nghĩ đó là cách giữ hòa bình. Nhưng nếu bạn đã hành xử công bằng, hợp lý và đúng đắn ngay từ đầu, bạn không cần phải luôn tìm điểm chung ở giữa. Điều đúng thì vẫn là đúng.

Bạn cũng phải hiểu một thực tế khó chịu: nhiều người chỉ đơn giản vòi thứ họ muốn. Họ không suy nghĩ quá nhiều về lợi ích của người khác. Khi điều đó xảy ra, bạn phải bước lên và đóng vai trò của người dẫn dắt. Bạn phải đủ bản lĩnh để nói: “Không. Như này là đếu ổn, phải làm như kia”

Một mối quan hệ cần người dẫn dắt. Nếu bạn là đàn ông trong mối quan hệ đó, thì người giữ khung (frame) phải là bạn.

Sai lầm lớn nhất là làm giống những gã yếu đuối ngoài kia: liên tục nhượng bộ, thưởng cho hành vi tệ, bỏ qua mọi thứ, không bao giờ đặt ranh giới, không bao giờ dậm chân xuống và nói “đủ rồi em !”. Khi bạn làm vậy, bạn đang dạy người kia rằng bạn không có tiêu chuẩn. Và khi một người đàn ông không có tiêu chuẩn, anh ta mất đi sự tôn trọng.

Tôn trọng là nền móng của hấp dẫn. Không có tôn trọng, mọi thứ còn lại chỉ là tạm thời.

Điều này không chỉ đúng với phụ nữ. Nó đúng với con người nói chung. Ngay cả trẻ con cũng cần kỷ luật. Trẻ con không ghét kỷ luật. Thực ra chúng cần nó. Vì kỷ luật cho thấy có người chịu trách nhiệm, có người giữ trật tự.

Ngược lại, khi cha mẹ cho con mọi thứ chúng muốn, không bao giờ nói “không”, kết quả là đào tạo ra một đứa trẻ hư. Nó lớn lên với cảm giác rằng thế giới phải phục vụ nó. Và khi cuộc đời không làm vậy, nó trở nên khó chịu, ích kỷ, thậm chí độc hại.

Mối quan hệ cũng tương tự. Nếu bạn luôn cho em ghệ mọi thứ cô ấy muốn, bạn đang tạo ra một phiên bản “được nuông chiều”. Bạn đang khuyến khích sự ích kỷ. Bạn đang thưởng cho hành vi tệ hại.

Một người đàn ông trưởng thành phải biết nói một từ rất đơn giản: “Không.”

Khi cô ấy thử bạn – và tin tôi đi, cô ấy sẽ thử – bạn phải đứng vững. Có lúc cô ấy sẽ nói bạn thay đổi, bạn khó chịu, bạn không đối xử với cô ấy như trước. Lúc đó bạn phải đủ bình tĩnh để phản hồi thẳng thắn. Vấn đề không phải ở bạn, mà ở hành vi của cô ấy.

Nhưng có một điều quan trọng: bạn phải đúng. Bạn phải nói từ lập trường chân thật và hợp lý. Không phải từ cái tôi bốc đồng, mà từ nguyên tắc rõ ràng.

Bạn không đặt ranh giới để kiểm soát người khác. Bạn đặt ranh giới để bảo vệ tiêu chuẩn của mình.

Nếu bạn không làm điều đó, bạn đang tiếp nhiên liệu cho một cái tôi ngày càng lớn. Bạn đang trao thêm quyền cho sự ích kỷ. Và cuối cùng chính bạn sẽ là người bị nuốt chửng trong mối quan hệ đó.

Một điều nữa mà nhiều đàn ông không hiểu: hấp dẫn được tạo ra từ căng thẳng. Một chút ma sát. Một chút thách thức.

Nếu bạn luôn xoa dịu mọi thứ, luôn làm cô ấy hài lòng, luôn xóa bỏ mọi căng thẳng bằng cách chiều theo cô ấy, bạn đang giết chết sự hấp dẫn. Không có lực kéo. Không có ma sát. Không có cảm xúc.

Ngược lại, khi bạn có lập trường, khi bạn không dễ bị bẻ cong, khi bạn sẵn sàng bất đồng nếu cần – lúc đó sự tôn trọng và hấp dẫn mới có đất để tồn tại.

Vì vậy bài học rất đơn giản.

Đừng biến mình thành cái máy phát quà cảm xúc cho phụ nữ. Đừng luôn chiều theo. Đừng liên tục nhượng bộ. Đừng nghĩ rằng “tử tế quá mức” sẽ khiến bạn được yêu.

Hãy giữ tự chủ. Hãy phân phối sự nhượng bộ một cách có chọn lọc. Hãy biết khi nào nên nói “có”, và quan trọng hơn, khi nào phải nói “không”.

Một người đàn ông không kiểm soát được bản thân sẽ luôn cố làm hài lòng người khác.

Một người đàn ông có bản lĩnh biết rõ giới hạn của mình và không sợ việc bảo vệ nó.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết