Bạn có bao giờ gặp mấy gã ngoài đường, vô tình chạm mắt nhau một cái là gã bắt đầu quắc mắt lên nhìn chằm chằm, cố rướn cái cổ lên đợi bạn phải cụp mắt nhìn đi chỗ khác để gã tự sướng với cảm giác bạn đã chịu khuất phục chưa? Tôi gọi trò đó là “cú lườm ngu xuẩn của mấy gã trai yếu thế” (beta male). Nhiều gã ngoài kia mắc cái bệnh này rất nặng, lúc nào mặt mũi cũng hằm hằm như đi đòi nợ. Họ tưởng thế là ngầu, là đàn ông bản lĩnh, là thống trị. Nhưng tôi nói cho bạn biết: cái hành vi đó nó nhược tiểu và hèn nhát tới mức nực cười.
Thực tế, chỉ những kẻ có giá trị thấp, tâm lý bất an mới phải dùng cái bản mặt hình sự đó để đi dọa dẫm người khác. Đàn ông có giá trị cao, những người thực sự bản lĩnh, họ luôn mỉm cười. Họ không cau có, không rảnh rỗi đi tìm người khác để lườm nguýt hay chứng tỏ quyền lực ngầm. Bản chất của một người đàn ông alpha thực thụ là bản thân họ cảm thấy tốt và họ muốn mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Tôi thành công trong sự nghiệp huấn luyện và phát triển bản thân cho nam giới chính vì tôi thích nâng tầm người khác, chứ không phải đi dìm người ta xuống để nâng cái tôi của mình lên. Bạn không bao giờ biết người đối diện đang phải trải qua những bi kịch gì trong đời, nên việc nhìn vào đôi giày, cái quần của họ rồi bĩu môi phán xét để thỏa mãn cơn sướng ảo trong vài giây là hành vi của mấy kẻ vô học. Hãy có một chút thấu cảm xã hội, đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ.
BẢN CHẤT NỮ TÍNH ĐỘC HẠI TRONG CƠ THỂ MỘT GÃ ĐÀN ÔNG
Nếu bạn thấy một người đàn ông có cái phản xạ tự nhiên là luôn muốn dìm hàng, lườm nguýt hay thù ghét những người đàn ông khác khi cảm thấy bị đe dọa, bạn phải tìm tận gốc nguyên nhân vì sao mình lại có tâm lý đó. 99% lý do là vì sự đố kỵ mang tính bản năng. Và sự đố kỵ, phá hoại ngầm đó thực chất thuộc về phần “nữ tính” độc hại mà một người đàn ông không nên có. Đó là cách phụ nữ cạnh tranh nhau. Phụ nữ rất thích ngầm phá bĩnh và kéo bệ đỡ của nhau xuống. Trong nghệ thuật giao tiếp và hẹn hò, tôi thường xuyên nắm thóp điểm này của phụ nữ để họ phải tự cạnh tranh để có được tôi. Phụ nữ mặc đẹp đến hộp đêm không chỉ để thu hút đàn ông, mà còn để kèn cựa với những người đàn bà khác trong khán phòng.
Cho nên, nếu bạn là đàn ông mà suốt ngày đi ghen ăn tức ở với thành công của người khác, rồi đứng trong phòng gym, trong quán bar hay ngoài đường để trừng mắt nhìn người ta, thì bạn đang hành xử y như một người đàn bà. Bạn đang kẹt trong vùng năng lượng yếu đuối chứ không phải sự mạnh mẽ của một đấng nam nhi. Đàn ông thực thụ luôn tập trung vào chính mình. Ngay cả những năm tháng tôi còn tay trắng, phải sống trên xe ô tô, tôi cũng chưa từng rảnh rỗi đi lườm ai hay tìm cách hạ bệ ai. Tôi bận tập trung cải thiện bản thân, xây dựng sự nghiệp, kiếm tiền và mua chiếc xe mình thích. Cái việc trừng mắt nhìn nhau rồi chờ xem ai quay đi trước trong mấy quán bar là một trò hề. Nếu vô tình rơi vào cảnh đó, hãy thử mỉm cười với gã kia xem. Nếu gã biết điều, gã sẽ cười lại; còn nếu gã vẫn tiếp tục hằm hằm, bạn biết ngay đó là một kẻ có giá trị cực thấp, không chấp làm gì. Đừng tự hạ mình xuống ngang hàng với những kẻ như thế.
TỪ BỎ SỰ HẰM HẰM VÀ SỐNG VỚI TƯ THẾ CỦA KẺ MẠNH
Tôi thậm chí không muốn gọi những kẻ thích gây gổ, trừng mắt ngoài kia là “đàn ông” (man), họ chỉ mới là những “sinh vật mang giới tính nam” (male) thôi. Cái danh xưng “đàn ông” là thứ bạn phải nỗ lực, phải trưởng thành mới xứng đáng có được. Có bộ phận sinh dục nam nhưng hành xử như một người đàn bà đố kỵ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. Nhất là trong các cuộc vui chơi cuối tuần, sau một tuần làm việc mệt mỏi ở hầm mỏ cuộc đời, người ta đến đó để cười nói, để tận hưởng, vậy mà có những gã cứ đứng góc phòng vuốt mặt: “Mày vừa nhìn đểu tao à?” hay vô tình chạm vai nhau một cái là sừng sộ lên đòi xin lỗi. Mấy gã đó trước sau gì cũng bị đời vả cho tỉnh mặt.
Thay vì hành xử như một kẻ yếu thế, hãy chọn con đường của kẻ mạnh: mỉm cười với cuộc đời. Chúng ta may mắn vì còn sống, còn không khí để thở, còn đầy đủ chân tay. Hãy biết ơn những gì mình đang có thay vì oán hận những gì mình chưa có. Câu nói đó đã đi theo tôi suốt cuộc đời, ngay cả khi tôi nghèo kiết xác. Khi thấy một ai đó giỏi hơn, giàu hơn, tôi nghĩ: “Tốt đấy, mình cũng muốn được như anh ta”, chứ không phải tìm cách lườm nguýt họ. Hãy giữ cho mình một nhãn quan tích cực và hài hước ngay cả khi cuộc sống chết dẫm nhất. Đừng có tiếp cận một cô gái bị từ chối một lần rồi về nhà lập hội ghét bỏ phụ nữ. Hãy đem cái năng lượng tiêu cực đó đi ra ngoài, thử lại lần nữa và làm tốt nhất có thể. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng biến mình thành một kẻ cau có, thù hằn và thảm hại. Hãy ngẩng cao đầu, mỉm cười và tận hưởng chuyến đi này đi!
