GIỮ KHOẢNG CÁCH ĐỂ GIỮ CHO GÁI CHUNG THỦY VÀ BỊ THU HÚT

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nói đơn giản thế này, đàn bà thích sự bí ẩn ! khi xem phim, họ muốn xem từ đầu tới cuối, để coi diễn biến sự việc trong phim nó ra sao. Còn đàn ông thì chỉ muốn biết cái kết cho nó nhanh. Thế nên, đừng có dại mà tiết lộ hết những gì về bạn cho gái nghe trong vài buổi hẹn đầu, hoặc tệ hơn, là trong 1h sau khi gặp ẻm.

Đừng ngây thơ nghĩ rằng lòng trung thành của một người đàn bà là thứ bất biến. Nhớ cho kỹ: đàn bà không bao giờ trung thành với bạn, họ chỉ trung thành với cảm xúc của chính họ tại thời điểm đó mà thôi. Khi bạn tạo ra khoảng cách, bạn đã chạm vào tử huyệt cảm xúc khiến cô ta phải khao khát níu kéo. Bản chất của đàn bà là cả đời theo đuổi hai thứ này: sự công nhận và cảm giác bị ruồng bỏ. Họ sẵn sàng đạp đổ một tổ ấm bình yên, vứt bỏ người chồng mẫu mực, con ngoan, nhà cao cửa rộng chỉ để lao theo một gã ất ơ chẳng bằng một góc của bạn, chỉ vì gã đó biết cách tỏ ra ngó lơ và không cần cô ta. Đàn bà luôn cuồng nhiệt săn đuổi những gã đàn ông biết giữ khoảng cách.

Cuối cùng thì, lý do duy nhất đàn bà lao đầu vào những kẻ lạnh lùng là vì họ thèm khát thử thách. Đàn bà sẽ luôn chọn sự kịch tính, thử thách thay vì sự an phận và được nuông chiều. Trong khi đó, bản tính của đàn ông chúng ta là thích an nhàn. Chúng ta cày cuốc bán mạng bên ngoài chỉ để đổi lấy chút bình yên, để được về nhà gác chân lên ghế sofa mà không phải tranh đấu hay thể hiện với ai nữa. Nhưng chính sự hưởng thụ, thèm khát cảm giác thoải mái đó là liều thuốc độc chí mạng hủy hoại một mối quan hệ. Đàn bà cần sự bí ẩn để duy trì ngọn lửa; một khi bạn trở nên quá quen thuộc, dễ đoán và lập đi lập lại như một cái máy, bộ phim tình cảm đó coi như hạ màn, và cô ta sẽ bắt đầu dáo dác tìm thằng khác !

Nhìn chính tôi đây nè, một kẻ dày dạn kinh nghiệm, là chuyên gia mà còn có lúc nếm mùi cay đắng vì phạm phải sai lầm này. Khi đã có đủ mọi thứ trong tay, tôi tự mãn nghĩ rằng cô ta có điên mới bỏ tôi. Tôi buông lỏng lập trường, để cái tôi lấn át và trở nên quá dễ đoán. Ngay lập tức, những dấu hiệu rạn nứt xuất hiện khi cô ta bắt đầu thu mình lại. Đàn ông chúng ta luôn quên mất bài học xương máu: sự thân thuộc quá mức sẽ sinh ra khinh nhờn, trong khi khoảng cách mới là thứ nuôi dưỡng sự thèm khát. Phim ảnh và truyền thông đã tiêm nhiễm vào đầu bạn thứ tư duy độc hại rằng đàn bà thích mẫu đàn ông luôn sẵn sàng sẻ chia cảm xúc, luôn túc trực bên cạnh. Nhìn lại thực tế đi, cái kết của những “trai đụt” đó giờ ra sao ? có thảm hại không?

Muốn đàn bà phải khao khát và tôn trọng, bạn bắt buộc phải biết cách tách biệt cảm xúc và giữ thế tự chủ. Đừng bao giờ phạm sai lầm như tôi là tự nguyện dâng hiến toàn bộ thế giới của mình, chia sẻ quá sâu về quá khứ hay liên tục dỗ dành để cô ta thấy quá an toàn. Nhớ nè, khi bạn cho gái sự an toàn, ẻm sẽ tặng lại bạn sự bất định.

Khi sự thoải mái chạm đỉnh, sự đòi hỏi và ích kỷ của đàn bà sẽ trỗi dậy. Ngay cả khi bạn ở trong một mối quan hệ lâu năm, việc giữ lại một chút bí ẩn, tập trung vào sự nghiệp và con đường riêng của bản thân là điều tối quan trọng. Đừng biến cô ta thành trung tâm vũ trụ của bạn. Nếu cô ta có hỏi về quá khứ hay tuổi thơ của bạn, hãy trả lời một cách mơ hồ, ngắn gọn. Hãy nhớ: giữ khoảng cách, giữ sự tự chủ, đừng bao giờ để đàn bà thấu cáng hết con người bạn nếu không muốn nhận lại sự coi thường.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết