Học cách chấp nhận bản thân.
Tôi muốn nói thẳng vào một vấn đề mà giới trẻ, thậm chí cả những gã đàn ông trưởng thành, đang mắc kẹt: đó là sự căm ghét chính bản thân mình. Nhiều người không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì ông trời đã ban tặng. Tôi từng thấy những người anh em, những tay chơi vợt gái cự phách, bỗng nhiên rơi vào hố đen “black pill” – cái tư tưởng độc hại cho rằng mọi thứ chỉ nằm ở ngoại hình. Họ ám ảnh từng centimet chiều cao, từng sợi tóc đang rụng, rồi điên cuồng lao vào phẫu thuật thẩm mỹ để cố trở thành một gã “Giga Chad” nào đó trong tưởng tượng.
Bạn phải hiểu rằng, ngay cả những gã người mẫu cao 1m9, cơ bụng sáu múi mà tôi quen vẫn luôn tìm ra khiếm khuyết để tự ti. Đó là một cái vòng lặp vô tận của sự không thỏa mãn. Khi bạn bắt đầu ám ảnh về ngoại hình đến mức cực đoan, bạn đang hành xử chẳng khác gì những cô gái trẻ ngoài kia – những người tự hủy hoại khuôn mặt tự nhiên bằng đống hóa chất và dao kéo. Tôi đã thấy những cô bé cấp ba bơm môi, tiêm filler đến mức trông chẳng khác gì một con robot vô hồn. Đừng biến khuôn mặt mình thành một sản phẩm lỗi của công nghệ.
Hãy nhìn vào sự thật: Tôi không cao 1m8, tôi cũng chẳng phải là nam thần điện ảnh, nhưng tôi vẫn có được những người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tại sao? Vì tôi chấp nhận bản thân và tập trung vào những gì mình có thể làm tốt nhất. Có những kẻ ngoài kia cố tình bôi nhọ, chấm điểm ngoại hình tôi thấp kém, nhưng kết quả cuối cùng mới là thứ định nghĩa giá trị của một người đàn ông. Tôi nhìn vào những học viên của mình – những người không cao, không giàu – nhưng họ đã thay đổi tư duy để làm chủ cuộc đời. Đó mới là chiến thắng thực sự.
Thái độ sống chính là thứ quyết định tất cả. Nếu bạn luôn nghĩ mình lùn, mình xấu, mình không có cơ hội, thì chính cái năng lượng tiêu cực đó sẽ đẩy mọi người ra xa. Tôi từng là một tiền vệ bóng đá bị đánh giá thấp vì chiều cao, nhưng tôi đã dùng cánh tay “súng trường” và sự tự tin để lấy suất đá chính từ tay những gã cao to hơn. Trong cuộc chơi hẹn hò hay trong sự nghiệp cũng vậy, bạn phải chứng minh được giá trị của mình thay vì ngồi một chỗ than thân trách phận.
Đừng tốn tiền vào việc sửa mặt khi thứ bạn thực sự cần sửa là tư duy. Thay vì ném tiền cho bác sĩ thẩm mỹ để mua một chiếc “mặt nạ” tự tin giả tạo, hãy dùng số tiền đó để đầu tư vào bản thân, đọc sách, rèn luyện kỹ năng và học cách trao đi giá trị cho xã hội. Một người đàn ông có bản lĩnh, có sự nghiệp và biết chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên luôn cuốn hút hơn gấp nhiều lần một gã “búp bê nhựa” luôn lo sợ về vẻ ngoài của mình.
Hãy biết ơn vì bạn vẫn có đôi tay, đôi chân và đôi mắt sáng. Hãy biết ơn vì bạn vẫn còn sống và có cơ hội để nỗ lực. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là buông thả, mà là yêu thương những gì mình có và nỗ lực hết mình với xuất phát điểm đó. Đừng dành cả đời để than vãn về những thứ bạn thiếu, mà hãy bắt đầu hành động với những gì bạn đang nắm trong tay. Ngừng làm một kẻ thua cuộc về tư duy và bắt đầu sống như một người đàn ông có lòng tự trọng đi.
