CHIA NHỎ MỤC TIÊU, CHINH PHỤC ĐỈNH CAO: ĐỪNG ĐỂ NHỮNG KẺ HÈN NHÁT CẢN BƯỚC
Tôi từng nói tham vọng là những ảo tưởng, và đó là sự thật. Nhưng để chạm tới cái “ảo tưởng” vĩ đại đó, bạn phải biết cách biến nó thành thực tế. Nghe có vẻ mâu thuẫn? Không hề. Bí quyết nằm ở chỗ này: Dù mục tiêu có xa vời hay điên rồ đến đâu, bạn phải chia nhỏ nó thành những bước đi cụ thể và khả thi. Nếu bạn có thể chia một mục tiêu lớn thành một chuỗi các việc nhỏ mà bạn có thể làm ngay, thì không gì là không thể.
Hãy tưởng tượng tôi muốn leo lên độ cao nửa dặm so với mặt đất bằng chính sức mình. Bạn sẽ bảo tôi điên, trừ khi có trực thăng. Nhưng nếu tôi đi vào cầu thang bộ của tòa Tháp Tự Do và bắt đầu bước từng bậc một? Tôi sẽ mất cả ngày, tôi sẽ mệt nhoài, nhưng việc lên cao nửa dặm là điều chắc chắn xảy ra. Tại sao? Vì mỗi bậc thang đều nằm trong khả năng bước đi của tôi. Bất kỳ mục tiêu nào con người có thể tưởng tượng ra đều có thể đạt được bằng một số lượng bước đi hữu hạn. Vấn đề là bạn có đủ kiên nhẫn để bước từng bước đó hay không.
Nhiều gã thất bại vì họ nghĩ rằng nếu mình không sở hữu sẵn mọi nguồn lực thì sẽ không bao giờ thành công. Đó là tư duy hạn hẹp. Bạn muốn đi từ New York đến Washington nhưng không có xe hơi? Bạn đâu cần bỏ ra 30.000 đô để mua xe, bạn chỉ cần thuê nó hoặc bắt Uber. Trong kinh doanh cũng vậy, nếu tôi muốn lên mặt trăng mà không có 10 tỷ đô, tôi sẽ đi tìm những nhà đầu tư có tiền. Đừng bao giờ để việc thiếu hụt nguồn lực nhất thời ngăn cản bạn. Hãy học cách “thuê” hoặc tận dụng nguồn lực từ bên ngoài. Hãy tư duy linh hoạt, đừng tự nhốt mình trong cái lồng của sự thiếu thốn.
Bạn phải tuyệt đối tránh xa những kẻ chuyên bàn lùi – những kẻ luôn dùng bộ não của mình để tạo ra rào cản thay vì tìm giải pháp. Đối với chúng, mọi khó khăn đều là bất khả thi. Chúng chọn con đường an toàn: vay nợ để đi học đại học, kiếm một công việc ổn định và mơ mộng một ngày nào đó sẽ làm chủ. Hãy nhìn Steve Jobs, Bill Gates hay Zuckerberg – họ có đợi tấm bằng đại học để bắt đầu không? Những kẻ nhát gan sẽ luôn khuyên bạn “tỉnh mộng đi”, nhưng thực chất họ chỉ đang bao biện cho sự hèn nhát của chính mình.
Một mục tiêu thực tế không có nghĩa là một mục tiêu nhỏ bé hay tầm thường. Mục tiêu thực tế là mục tiêu mà bạn có thể nhìn thấy lộ trình đạt được nó, dù lộ trình đó có gian nan đến đâu. Có thể ngay lúc này bạn chưa có đủ kỹ năng để giải quyết những bước khó nhất ở giữa đường, nhưng bạn phải có đủ tự tin để tin rằng: khi bạn đi đến điểm đó, bạn sẽ đủ lớn mạnh để xử lý nó, hoặc đủ khôn ngoan để tìm người giúp đỡ. Sự tự tin đó chính là chìa khóa để biến ảo tưởng thành hiện thực.
Cuộc đời này là một chuỗi những bài toán cần giải, giống như trò chơi Sudoku hay khối Rubik vậy. Những người có trí tưởng tượng phong phú và lòng can đảm sẽ nhìn thấy lối thoát qua mọi chướng ngại vật. Ngược lại, những kẻ sống thụ động, chấp nhận làm một “con tốt” trong xã hội này sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào ước mơ. Bạn muốn sống một cuộc đời lầm lũi, chấp nhận mọi rào cản, hay muốn là người làm chủ vận mệnh bằng cách nghiền nát từng khó khăn trên đường đi? Lựa chọn nằm ở bước chân tiếp theo của bạn.
