BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG: ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH CON HỀ TRONG MẮT PHỤ NỮ
Này bạn trẻ, nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói đây. Trong cuộc chơi chinh phục, “tự tạo niềm vui cho bản thân” (self-amusement) là một trong những nguyên tắc cốt lõi. Tại sao ư? Vì nếu chính bạn còn chẳng thấy thú vị với những gì mình nói, thì đừng mơ màng việc truyền được lửa hay sự phấn khích cho người đối diện. Nhưng ranh giới giữa một người đàn ông thú vị và một gã đần độn rất mong manh. Tôi đã thấy quá nhiều cậu choai choai hiểu sai điều này, biến sự vui vẻ thành một màn kịch lố bịch, thiếu tinh tế và hoàn toàn mất kiểm soát.
Vấn đề lớn nhất là các bạn đang thể hiện cái tôi từ một vị thế thấp kém. Bạn cố làm trò, cố tỏ ra hài hước chỉ để khỏa lấp sự thiếu tự tin hoặc vì quá thèm khát sự chú ý. Đó không phải là bản lĩnh, đó là sự “gồng mình” (try-hard). Khi bạn tự vui vẻ một cách thiếu nhạy bén, không màng đến cảm xúc của cô gái trước mặt, bạn có thể gây được sự chú ý đấy, nhưng cái giá phải trả là sự tôn trọng. Cô ấy sẽ nhìn thấu sự rẻ tiền trong nhân cách của bạn, và mọi nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ sâu sắc sau đó sẽ đổ sông đổ biển.
Đừng biến mình thành một con khỉ nhảy múa hay một gã hề rẻ tiền. Nhiều cậu cứ tưởng phải làm những trò điên rồ, gào thét hay trưng ra những bộ mặt kỳ quái thì mới là “đang tận hưởng”. Sai lầm! Sự tự vui vẻ đúng nghĩa phải đến từ sự chân thật. Nó là việc bạn đưa con người thật, những khía cạnh mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên bạn bè, vào trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn chỉ đang khoác lên mình một lớp vỏ bọc ồn ào để che đậy sự sợ hãi khi cuộc đối thoại chững lại, cô ấy sẽ biết ngay bạn là một kẻ nhát gan không dám đối diện với thực tại.
Bạn cần hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của mọi sự tương tác là kết nối và tiến tới sự thân mật, chứ không phải để diễn hài độc thoại. Đừng có cái kiểu “mở bài” bằng cách hét lên giữa nơi công cộng hay làm những trò chẳng liên quan đến bối cảnh. Game không phải là làm những thứ điên khùng để người ta phải thốt lên “cái quái gì thế”. Game là lôi kéo cô gái vào thế giới vui vẻ của bạn, khiến cả hai cùng phấn khích và dẫn dắt cảm xúc đó đi đến đích đến cuối cùng là sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn.
Nếu bạn là người hướng nội, đừng cố gồng mình lên để trở nên tăng động. Tôi nói cho bạn một bí mật: thay vì cố “vui vẻ” một cách giả tạo, hãy tập trung vào sự “hiện diện” (engagement). Hãy đứng đó, tỉnh táo, lắng nghe và phản hồi một cách sắc sảo. Một người đàn ông điềm đạm nhưng hoàn toàn làm chủ cuộc trò chuyện, không để tâm trí trôi dạt và thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó, vẫn luôn có sức hút mãnh liệt hơn một gã ồn ào nhưng rỗng tuếch.
Hãy nhớ lấy, cô gái không chỉ nhìn vào hành động hay lời nói của bạn, cô ấy nhìn vào cách mà những thứ đó tác động lên cảm xúc của chính bạn. Nếu bạn thấy vui vì bạn thực sự thấy thế, cô ấy sẽ bị cuốn theo. Ngược lại, nếu bạn làm trò chỉ để lấy lòng cô ấy, bạn đã thua ngay từ giây đầu tiên. Đừng bao giờ chơi trò chơi trong chân không; hãy để sự vui vẻ đó là sự tương tác qua lại. Đừng bao giờ thấy hài lòng nếu cô gái bên cạnh đang cảm thấy lạc lõng hoặc khó chịu.
Lời cuối cho bạn: Hãy là con khỉ nhảy múa cho chính bản thân mình xem, chứ đừng nhảy để xin xỏ lòng thương hại hay sự chú ý của bất kỳ người phụ nữ nào. Khi bạn đủ bản lĩnh để tự làm mình hạnh phúc mà không cần sự phê duyệt từ người khác, lúc đó bạn mới thực sự trở thành một người đàn ông có giá trị. Đừng để tuổi trẻ của mình lãng phí vào những màn kịch vụng về. Hãy sống thật, chơi thật và giữ lấy cái chất riêng của mình.
