GIẢI NGỐ CHO INCEL : “CHÂN ÁI” KHÔNG CÓ THẬT (P1)

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ẢO TƯỞNG VỀ “DUY NHẤT MỘT NGƯỜI”: SAI LẦM CHÍNH YẾU CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐỘC

Việc người ta miệt thị những gã ế ngoài ý muốn (incel) khiến tôi chướng mắt vô cùng. Nó chẳng khác gì việc một kẻ giàu có đứng trên đống tiền rồi nhổ nước bọt vào mặt người nghèo. Thay vì giúp đỡ, xã hội lại chọn cách dẫm đạp lên họ. Nhưng tôi không ở đây để vỗ về bạn bằng những lời an ủi vô nghĩa. Tôi ở đây để chỉ cho bạn thấy cái sai lầm chết người trong tư duy của bạn: cái ảo tưởng quái gở rằng sẽ có “một người phụ nữ duy nhất” có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn, một người là “tất cả” đối với bạn. Hãy tỉnh lại đi, không có người phụ nữ nào như thế tồn tại trên đời này đâu.

Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời tôi vào năm 1998 tại New York. Lúc đó, tôi có một cô bạn gái chính thức tên là S – một em ghệ cao ráo, thành đạt, thân hình như được tạc bằng tay của nghệ nhân kiệt xuất. Tôi đưa cô ấy đến các bữa tiệc sang trọng, ra mắt đối tác với tư cách là một tiểu thuyết gia thành công. Nhưng thực tế là gì? Chuyện giường chiếu với S giống như một nghĩa vụ nhàm chán. Cô ấy không làm tôi hứng thú về mặt trí tuệ, mối quan tâm duy nhất của cô ấy là những chuyện tầm phào trong công việc. Nếu tôi chỉ trông chờ vào một mình S để thỏa mãn mọi mặt của con người mình, tôi đã sớm phát điên hoặc chia tay cô ấy từ lâu.

Trong khi đó, tôi còn có L – một cô gái nhỏ nhắn, tóc đỏ, không phải kiểu người tôi thích nhưng lại là người mang đến cho tôi những trải nghiệm tình dục cuồng nhiệt nhất. Rồi lại có F, người mà tôi chưa từng ngủ cùng nhưng lại là người duy nhất tôi có thể ngồi hàng giờ để bàn luận về âm nhạc, phim ảnh và văn hóa. F kích thích trí tuệ của tôi, điều mà S không bao giờ làm được. Và cuối cùng là A, một người chị, một người bạn tâm giao thực sự. Cô ấy đã có gia đình, chúng tôi không có bất kỳ ham muốn thể xác nào, nhưng cô ấy là người duy nhất tôi dám trút bỏ mọi mặt tối, mọi nỗi sợ hãi thầm kín nhất mà ngay cả vợ mình tôi cũng chưa chắc đã kể.

Bạn thấy đấy, tôi cần đến bốn người phụ nữ khác nhau để lấp đầy những mảnh ghép khác nhau trong cuộc đời mình. Một người để ngoại giao, một người để thỏa mãn dục vọng, một người để chia sẻ sở thích và một người để nương tựa về cảm xúc. Một người phụ nữ không thể vừa là người tình nóng bỏng, vừa là người bạn thân thiết, vừa là chỗ dựa tinh thần vĩnh cửu được. Những vai trò đó bản chất là mâu thuẫn lẫn nhau. Sự say mê thể xác thường dựa trên sự bí ẩn, chưa hiểu rõ về nhau; nhưng khi bạn bắt đầu chia sẻ những góc khuất yếu đuối, sự hấp dẫn giới tính đó thường sẽ phai nhạt dần. Đó là bản chất con người, đừng dại dột mà chống lại nó.

Sai lầm của những gã incel là luôn đi tìm “Một người/Chân ái/Định Mệnh” (The One). Cái áp lực phải tìm ra người hoàn hảo đó khiến các bạn phát điên và sợ hãi mỗi khi gặp một người phụ nữ. Thay vì đón nhận họ như chính họ vốn có, các bạn lại đặt lên vai họ cái gánh nặng phải trở thành “vị cứu tinh” cho cuộc đời mình. Khi cô ấy không đáp ứng được kỳ vọng điên rồ đó, các bạn lập tức vứt bỏ hoặc tỏ ra vụng về, lo âu đến mức khiến đối phương khiếp sợ. Các bạn tự tay phá nát những mối quan hệ tiềm năng chỉ vì cái ảo tưởng hão huyền về một sự hoàn hảo không có thật.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là: hãy dẹp bỏ cái ảo tưởng về “người duy nhất” đó đi. Hãy học cách thiết lập mối quan hệ với phụ nữ dựa trên bất kỳ nền tảng nào mà cả hai cảm thấy thoải mái. Có thể cô gái bạn gặp không phải là mẹ của các con bạn, cũng không phải là nữ thần trong mơ, nhưng cô ấy có thể là một người bạn tuyệt vời để đi xem phim, hoặc một người giúp bạn hiểu hơn về tâm lý phụ nữ. Khi bạn gạt bỏ được áp lực phải tìm kiếm “định mệnh”, bạn mới có thể tương tác với họ một cách tự nhiên và bình thường.

Đừng để mình chết chìm trong sự phẫn nộ và oán hận chỉ vì không tìm thấy một bóng hình trong tưởng tượng. Cuộc đời là một sự đánh đổi và thích nghi. Bạn có thể không có được một người vợ xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng bạn hoàn toàn có thể có một người bạn đời ổn định, tử tế và những người bạn khác để chia sẻ những khía cạnh khác của tâm hồn. Hãy làm việc với những gì bạn đang có, sửa sang lại bản thân và thực tế lên. Đừng để cái ảo tưởng về sự hoàn hảo biến bạn thành một kẻ cô độc cay nghiệt. Chỉ khi bạn chấp nhận sự khiếm khuyết của thực tại, bạn mới có cơ hội thoát khỏi cái xiềng xích của sự cô đơn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết