Ế NGOÀI Ý MUỐN (INCEL) KHÔNG CÓ GÌ SAI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi phát ngán khi thấy người ta chà đạp lên những gã “ế ngoài ý muốn” (incel). Nó khiến tôi phẫn nộ hệt như lúc nhìn thấy lũ bắt nạt trong sân trường xúm lại hành hạ một đứa trẻ yếu ớt nhất đàn. Nghe này, việc bạn không thành công trong cái thị trường tình dục hỗn loạn này không hoàn toàn là lỗi của bạn. Xã hội hiện đại đang vận hành như một cuộc chơi không luật lệ, nơi mà hầu hết phụ nữ chỉ khao khát 20% đàn ông ở đỉnh tháp, để mặc 80% còn lại nhặt nhạnh những gì sót lại. Và đau đớn thay, 20-30% những người ở đáy tháp sẽ sống cả đời trong cô độc, thậm chí chết đi mà chưa từng biết đến hơi ấm của một người đàn bà. Đó là một thảm kịch, một sự thất bại của hệ thống xã hội này.

Tôi nói điều này không phải với tư cách của một kẻ kiêu ngạo đứng trên cao nhìn xuống. Dù hiện tại tôi có thể tự tin về khả năng thu hút phụ nữ của mình, nhưng tôi chưa bao giờ quên thuở thiếu thời. Khi đó, tôi cũng là một “incel” chính hiệu: một gã khờ khạo, lo âu, luôn thất bại thảm hại với phái đẹp. Những lần hiếm hoi tôi được gần gũi phụ nữ chỉ hoàn toàn là nhờ may mắn chứ chẳng có chút kỹ năng nào. Chính vì đã từng ở dưới đáy, tôi hiểu rằng những kẻ hay chê cười, thóa mạ incel thực chất lại là những gã đang lo sợ nhất. Họ sợ rằng mình cũng sẽ rơi xuống cái đáy đó, nên họ phải dùng sự khinh miệt để che đậy sự bất an của chính mình.

Người ta gắn mác incel là “nhóm khủng bô tiềm năng”. Thật nực cười và độc ác. Những người đàn ông này không phải khủng bố; họ là những linh hồn tuyệt vọng. Một kẻ khủng bố vẫn còn hy vọng vào một lý tưởng, một thiên đường nào đó. Còn một incel? Anh ta nhìn tương lai như một cái hố không đáy. Anh ta tin rằng cuộc đời mình là một vòng xoáy đi xuống và mình chỉ là một thứ rác rưởi đang bị cuốn trôi. Sự cay đắng nảy sinh khi trái tim đầy ắp khao khát yêu thương và che chở lại không có ai để đón nhận. Khi tình yêu không được cho đi, nó sẽ lên men và biến thành thuốc độc, khiến tâm hồn người đàn ông trở nên vặn vẹo.

Sự thật phũ phàng là xã hội này đang cổ súy phụ nữ chạy theo những thứ phù phiếm: vẻ ngoài hào nhoáng, tiền bạc và sự bóng bẩy – cái gọi là “quy tắc 3 con số 6” (cao 6 feet, bụng 6 múi, “cậu nhỏ” 6 inch). Họ bỏ qua những giá trị thực thụ như sự tử tế, cần cù và lòng kiên định. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, tôi không thể rót mật vào tai bạn rằng “hãy cứ là chính mình rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Không bao giờ! Thế giới này không ai có siêu năng lực để nhìn thấu vẻ đẹp tâm hồn bạn qua cái vẻ ngoài nhếch nhác hay sự lúng túng trong giao tiếp. Bạn phải chấp nhận một thực tế: Muốn có được sự đồng hành, bạn phải thay đổi “bao bì” của chính mình.

Tôi khuyên bạn hãy học “nghệ thuật chinh phục” (Game). Đừng khinh miệt nó. Đó là những kỹ thuật thực tế để sinh tồn trong cuộc chơi này. Nếu bạn không sinh ra với ngoại hình bảnh bao, hãy đến tiệm tóc tử tế, ăn uống khoa học, chăm sóc làn da, mặc những bộ đồ chỉn chu. Nếu bạn không giỏi ăn nói, hãy luyện tập. Phụ nữ khác đàn ông, họ cần sự giao tiếp bằng lời nói, và đó là kỹ năng có thể rèn luyện được. Đừng ngồi đó mà gặm nhấm sự bất mãn hay chờ đợi một phép màu. Sự thất bại của bạn không phải là một cái tội, nhưng việc bạn buông xuôi, không nỗ lực phá bỏ xiềng xích của sự cô độc mới là điều đáng trách.

Hãy nhớ, từ “thất bại” sang “thành công” giống như một bước nhảy lượng tử. Bạn sẽ thất bại liên tục, bị từ chối đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng đến một lúc nào đó, khi mọi sự cải thiện nhỏ nhặt tích tụ đủ, nó sẽ “click” một cái. Bạn sẽ vượt qua được cái ngưỡng đó. Đừng để sự phẫn nộ nuốt chửng bạn, vì sự phẫn nộ đó chẳng làm hại được ai ngoài chính bạn. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, và bạn đang ở trong một giai đoạn lịch sử mà những người như bạn phải chịu thiệt thòi nhất. Thay vì oán hận, hãy dùng trí thông minh của mình để thích nghi. Hãy chiến đấu như một người đàn ông cho đến hơi thở cuối cùng, dù cơ hội có mong manh đến đâu đi chăng nữa.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết