GHEN TỊ LÀ HÀNH VI THẤP GIÁ VÀ NỮ TÍNH. BỎ ĐI MÀ LÀM NGƯỜI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Sự đố kỵ của một kẻ giống đực đối với những người đàn ông khác, không chỉ biến bạn thành kẻ thất bại, hèn hạ trong mắt thiên hạ, mà nó còn trực tiếp hủy hoại bản lĩnh phái mạnh của bạn. Đố kỵ bản chất là một đặc tính nhu nhược, thuộc về năng lượng nữ tính. Hãy nhìn vào tự nhiên và lịch sử tiến hóa: Phụ nữ từ ngàn xưa không mang gánh nặng phải chứng tỏ năng lực bằng cơ bắp, họ không cần lao ra ngoài săn sư tử hay mang thức ăn về tổ. Cách họ sinh tồn qua hàng thế kỷ là thao túng để đoạt lấy nguồn lực và cạnh tranh ngầm về địa vị xã hội. DNA đó di truyền đến tận ngày nay, khiến họ luôn săm soi, hạ bệ và phá hoại lẫn nhau từ những thứ nhỏ nhặt như kiểu tóc, bộ móng hay trang phục. Khi một gã nào đó tự nhận mình là nam nhi nhưng lại đi đố kỵ với thành công, tiền bạc, xe cộ hay ngoại hình của một người đàn ông khác, gã đó đang tự biến mình thành một sinh vật ái nam ái nữ đầy thảm hại.

Có thể trong đời, bạn đã từng nhen nhóm sự ích kỷ đó khi thấy một kẻ khác có được cô gái bạn thèm muốn hay sở hữu khối tài sản bạn mơ ước. Bạn lập tức tìm cách bới móc, hạ thấp gã đó xuống ngang hàng với mình để tìm kiếm một sự thỏa mãn bẩn thỉu trong vài giây ngắn ngủi. Bạn không nhận ra rằng, khi làm vậy, bạn đang để năng lượng nữ tính kiểm soát hoàn toàn tâm trí. Một người đàn ông đích thực, sở hữu dòng máu nam tính cuồn cuộn trong huyết quản, sẽ phản ứng hoàn toàn khác. Lập trường của anh ta sẽ là: “Thằng đó là ai? Nó làm được thì tao cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn. Tao muốn đấu với nó để xem bản lĩnh của tao tới đâu.” Đó mới là bản năng của một người đàn ông dám gánh vác áp lực thành bại. Là đàn ông trong xã hội này, nếu không tạo ra giá trị và không có năng lực hành động, bạn sẽ trở nên vô hình và bị đào thải, giống như những kẻ vô gia cư gục ngã bên lề đường.

Khi bạn chọn cách ngồi một góc, dùng những lời lẽ cay độc để dè bỉu một gã khác thành công hơn mình – chê bai đôi giày, mái tóc hay ngoại hình của anh ta để tự an ủi bản thân, bạn đang trốn tránh trách nhiệm của một người đàn ông. Bạn lười biếng, không dám đối mặt với thử thách, không dám lao động để khẳng định giá trị, nên bạn chọn cách hạ bệ người khác để có được cảm giác thượng đẳng giả tạo. Nhưng thực chất, bạn không hề làm tổn thương họ, bạn đang tự phơi bày tất cả những yếu kém, sự bất mãn và những góc tối mà bạn ghét bỏ ở chính bản thân mình. Mọi lời chỉ trích bạn ném vào người khác chỉ là tấm gương phản chiếu sự bất lực của chính bạn mà thôi.

Sự thảm hại này ngày nay càng lộ rõ trên không gian mạng. Vô số kẻ núp bóng sau những tài khoản ẩn danh, không có nổi một cái tên real hay gương mặt thật, liên tục nôn ọe những lời lăng mạ, xúc phạm người khác. Đó là biểu hiện của những kẻ hèn nhát, không được giáo dục tử tế từ một người cha bản lĩnh. Cha tôi đã dạy tôi từ nhỏ: “Nói được thì phải làm được. Nếu đã dám mở mồm ra nói thì phải có gan đứng ra chịu trách nhiệm, đừng có trốn chui trốn nhủi như một đứa con nít.” Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp béo bở ở một tập đoàn trong danh sách Fortune 100, chấp nhận lộ mặt và đánh đổi mọi cơ hội làm việc văn phòng sau này để chia sẻ những sự thật gai góc này, bởi vì tôi dám đứng sau những gì mình nói. Còn những kẻ chỉ biết gõ bàn phím bằng nick ảo? Tôi nhìn thấu họ. Đó chỉ là sản phẩm lỗi của sự giáo dục thất bại trong gia đình, của những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng bóng dáng nghiêm khắc của người cha.

Tôi đã có hơn 20 năm nghiên cứu tâm lý và giảng dạy về phát triển bản thân cho nam giới, tôi đã nghe đủ mọi lời lăng mạ, hạ bệ nhắm vào mình. Nhưng chúng không mảy may làm tôi bận lòng. Tôi nhìn thấy những đoạn bình luận dài dặc đầy thù hằn nhắm vào tôi và tôi thấy nực cười cho sự ngu ngốc của họ. Thay vì dành cả tiếng đồng hồ để viết những lời vô nghĩa cho một người xa lạ trên mạng, tại sao không dùng thời gian đó cho gia đình, cho công việc, hay làm một cái gì đó có ích để thay đổi cái cuộc đời khốn khổ của chính mình? Tư duy của tôi khi nhìn thấy những người giỏi hơn, giàu hơn, có nhà to xe đẹp hay hẹn hò với phụ nữ quyến rũ hơn, là tôi phải học hỏi từ họ. Kể cả với những kẻ tôi không ưa, tôi vẫn luôn tự hỏi: “Tại sao nó làm được? Mình học được gì từ nó để nâng tầm bản thân?”.

Hãy tự hỏi bản thân bạn: Khi nằm xuống, bạn muốn để lại di sản gì cho thế hệ sau, cho con cái và gia đình bạn? Di sản của một kẻ thua cuộc, suốt đời chỉ biết đi soi mói, ghen tị, đổ lỗi và chỉ trích người khác, hay di sản của một người đàn ông đã chiến đấu hết mình, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tập trung 100% năng lượng vào sân vườn của chính mình? Sự đố kỵ ở đàn ông chỉ có một nguồn gốc duy nhất: Sự yếu đuối từ trong lập trường. Khi thấy một người đàn ông khác giỏi hơn, bạn có hai lựa chọn: Hoặc biến nó thành động lực để rèn giũa bản lĩnh nam tính, hoặc để nó dìm bạn sâu hơn vào vũng bùn của sự nhu nhược. Lựa chọn là ở bạn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết