ĐỪNG BAO GIỜ SỢ PHỤ NỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Điều cốt lõi bạn buộc phải thông suốt là nỗi sợ của mình bắt nguồn từ đâu. Chỉ khi đào tận gốc, trốc tận rễ cái giếng khơi của nỗi sợ, bạn mới có khả năng kiểm soát, quản lý và giảm thiểu nó đến mức tối đa. Đàn ông làm chủ cuộc đời phải đưa ra quyết định bằng lý trí, bằng cách cân đo đong đếm thiệt hơn một cách tỉnh táo, chứ không phải hành động dựa trên nỗi sợ hãi mang tính bản năng. Kẻ để nỗi sợ dẫn đường luôn chọn sai nước đi, còn người biết tư duy bằng cái đầu lạnh luôn tìm ra phương án tối ưu nhất.

Để tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Giả sử bạn chưa từng nuôi chó và bạn sợ chó, hay bạn chưa từng chạm vào buồng lái và bạn sợ lái máy bay. Bạn sợ con chó vì lo nó sẽ cắn mình, sợ lái máy bay vì nghĩ đến cảnh đâm đầu xuống đất và bốc cháy ê chề. Rõ ràng, bạn không hề sợ con chó hay cái máy bay, thứ bạn đang khiếp sợ chính là hậu quả tiêu cực của việc thiếu kinh nghiệm. Vậy thì hãy tự vấn lại bản thân: Bạn đang sợ phụ nữ vì cái gì?

Phụ nữ xét về trung bình thì nhỏ con hơn đàn ông, họ chẳng thể lao vào đấm đá hay hạ đo ván bạn về mặt thể xác. Chúng ta sợ phụ nữ không phải vì họ giỏi giang hay xuất chúng hơn chúng ta – cái tư duy đó chỉ là luận điệu nhảm nhí của đám trai nữ quyền. Thực tế phũ phàng là chúng ta đều từng sợ phụ nữ, nhưng thứ chúng ta thực sự sợ là sự TỪ CHỐI. Bạn sợ bị từ chối, đồng nghĩa với việc bạn đang khao khát được họ chấp nhận để thỏa mãn nhu cầu có bạn đồng hành, hay xa hơn là một chút vui vẻ vào đêm thứ Bảy. Chính cái ham muốn đó đã vô tình trao cho phụ nữ quyền lực tối thượng để thao túng tâm lý và khiến bạn run rẩy sợ hãi.

Vậy làm thế nào để bóp nghẹt nỗi sợ đó? Bí quyết nằm ở chỗ: Hãy đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Nếu bạn chỉ đặt cược toàn bộ kỳ vọng vào một cô nàng duy nhất, coi cô ta là mục tiêu tối thượng, thì chỉ cần cô ta hất tay từ chối, thế giới của bạn sẽ sụp đổ như một thảm họa tiến hóa. Nhưng giả sử bạn có trong tay ba lựa chọn đồng đều. Cô A từ chối? Chẳng sao cả, bạn hơi hụt hẫng một chút nhưng cuộc đời vẫn tươi đẹp vì bạn còn cô B và cô C để tiếp cận. Trong quá trình đó, biết đâu những cô nàng D, E, F xuất sắc hơn lại xuất hiện. Khi bạn sở hữu một hệ thống nhiều sự lựa chọn, cái thế độc tôn của một cá nhân sẽ bị triệt tiêu, và nỗi sợ bị từ chối của bạn tự khắc sẽ biến mất.

Cái bẫy nguy hiểm nhất của việc thiếu lựa chọn là bạn sẽ phải nhắm mắt đưa chân với một mối quan hệ độc hại. Khi bạn hẹn hò với một cô gái, ban đầu có thể cô ta rất thu hút, nhưng càng về sau, những tật xấu tai hại mới dần lộ diện. Nếu trong tay bạn không có bất kỳ phương án dự phòng nào, bạn sẽ sinh ra nỗi sợ mất cô ta và không dám dứt áo ra đi. Phụ nữ có một giác quan cực kỳ nhạy bén, họ sẽ đánh hơi được nỗi sợ đó của bạn ngay lập tức. Một khi biết bạn không dám bỏ đi, những bản tính tồi tệ nhất của họ sẽ trỗi dậy, họ sẽ bắt đầu lấn lướt, khinh nhờn và biến cuộc sống của bạn thành địa ngục.

Đám imbecile (những kẻ ngu ngốc) nhân danh nữ quyền suốt ngày rêu rao rằng đàn ông sợ phụ nữ vì sự áp đảo về trí tuệ hay tiền tài. Đó là một trò hề. Đàn ông bản lĩnh chưa bao giờ sợ một người phụ nữ thông minh hơn hay kiếm nhiều tiền hơn mình, miễn là cô ta biết cách mang lại hạnh phúc. Thứ duy nhất đàn ông lo sợ là bị từ chối, và sợ việc phải mắc kẹt cả đời với một người đàn ông trong thân xác đàn bà đầy lỗi hệ thống. Để giảm thiểu nỗi sợ bị từ chối, cách duy nhất là hãy tối đa hóa số lượng phụ nữ bạn tiếp xúc. Hãy đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người và mở rộng giá trị tình trường của mình. Phụ nữ không hề phức tạp, họ cực kỳ đơn giản và dễ quản lý, bằng chứng là loài người đã duy trì nòi giống thành công suốt hàng vạn năm qua. Hiểu rõ nỗi sợ của mình và làm chủ nó đi, rõ rồi chứ?

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết