ĐỪNG CÓ NGU MÀ VA VÀO MẸ ĐƠN THÂN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nếu bạn là một gã trai trẻ còn non nớt, hãy mở mắt ra mà nhìn thẳng vào thực tế khốc liệt này: Đừng bao giờ, tuyệt đối không bao giờ hẹn hò hay rước một người mẹ đơn thân về làm vợ. Không có ngoại lệ. Không có bất kỳ tiền lệ nào để bạn đem tương lai của mình ra đánh cược. Mẹ đơn thân là một quả bom nổ chậm, và nếu bạn lao đầu vào, cuộc đời bạn coi như dấu chấm hết.

Khi một người phụ nữ có con với kẻ khác, lý do họ tan vỡ chỉ nằm ở hai trường hợp: hoặc gã đàn ông kia bỏ đi, hoặc cô ta chủ động rời bỏ. Nếu gã kia đá cô ta, điều đó chứng tỏ gã là một kẻ tồi tệ, hoặc bản thân cô ta có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Nếu gã tồi tệ, câu hỏi đặt ra là tại sao cô ta lại mù quáng chọn gã để sinh con? Cô ta quá kém cỏi trong việc nhìn nhận con người. Còn nếu cô ta chủ động bỏ đi khi gã vẫn chu cấp, điều đó chứng tỏ cô ta là kẻ nông nổi, tùy hứng, thích thì bỏ. Một người phụ nữ sẵn sàng phá nát tổ ấm một lần vì sự ích kỷ của bản thân thì có gì đảm bảo cô ta sẽ không làm điều tương tự với bạn khi tìm thấy một mối ngon hơn?

Bạn có biết bi kịch lớn nhất của một gã trai đụt khi bước vào mối quan hệ này là gì không? Đó là bạn đổ tiền bạc, công sức và tình cảm để nuôi con của thằng khác, nhưng bạn lại không hề có quyền lực của một người cha. Bạn không có quyền dạy dỗ, không có quyền kỷ luật đứa trẻ. Bản năng của người mẹ là bao bọc, còn người cha là răn đe để đứa trẻ trưởng thành. Khi bạn cố uốn nắn nó, người mẹ đơn thân sẽ ngay lập tức lật bài ngửa: “Anh không phải cha nó, anh không có quyền”. Đứa trẻ sẽ khinh thường bạn vì nó biết luôn có mẹ đứng ra bảo vệ khỏi sự kỷ luật của bạn. Rồi bạn sẽ phải gánh mọi hậu quả khi nó phá phách, tai nạn hay phạm pháp, bằng chính tiền túi của bạn cho một đứa trẻ chẳng mang giọt máu của mình.

Đau đớn hơn, đây là một thương vụ đầu tư hoàn toàn lỗ vốn về mặt giá trị tình trường (SMV). Bạn yêu thương đứa trẻ, gắn bó với nó, nhưng khi mối quan hệ giữa bạn và cô ta đổ vỡ, bạn sẽ mất trắng. Bạn không có tư cách pháp lý lẫn xã hội để gặp lại đứa trẻ đó. Toàn bộ tiền bạc bạn dắt nó đi chơi, mua sắm, chăm sóc coi như đổ sông đổ biển. Người phụ nữ nắm toàn quyền sinh sát và sẵn sàng gạt bạn ra khỏi cuộc đời họ như một kẻ xa lạ. Bạn bỏ ra trăm phần trăm nhưng nhận về con số không tròn trĩnh.

Đừng bị lừa bởi cái bẫy hoàn hảo mà họ giăng ra. Mẹ đơn thân là những kẻ săn mồi nguy hiểm và sừng sỏi nhất trên thị trường tình cảm. Cuộc sống của họ quá vất vả, thiếu thốn tiền bạc, kiệt sức vì vừa làm vừa nuôi con. Khi họ gặp một gã có công ăn việc làm ổn định hay sự nghiệp như bạn, họ sẽ làm tất cả, diễn mọi vai, nói mọi lời ngọt ngào chỉ để trói chân bạn. Họ sẽ tỏ ra ngoan hiền, phục tùng một cách giả tạo để đạt được mục đích. Nhưng hãy đợi đến khi cưới xong, khi tấm giấy kết hôn đã ký và móng vuốt đã cắm sâu vào ví tiền của bạn, họ sẽ buông lỏng bản thân và hiện nguyên hình là một cơn ác mộng mà gã cũ đã từng phải tháo chạy.

Tôi không phủ nhận có thể đâu đó ngoài kia có những người mẹ đơn thân tốt, nhưng trong suốt cuộc đời gặp gỡ hàng ngàn phụ nữ của tôi, tất cả bọn họ đều có vấn đề tâm lý, cuộc sống là một mớ hỗn độn và rắc rối. Ngoại lệ duy nhất có thể chấp nhận được là một gã đàn ông tử tế đã chết vì tai nạn và để lại người góa phụ, nhưng số đó quá hiếm. Còn lại, nếu chồng cũ của cô ta vẫn sống sờ sờ, hãy tỉnh táo lại đi. Hãy tưởng tượng việc hẹn hò với một người mẹ đơn thân cũng giống như việc bạn biết rõ một cô gái bị bệnh truyền nhiễm mà vẫn lao vào. Bạn có dám không? Đừng để sự ngu muội và lòng thương hại mù quáng của tuổi trẻ biến bạn thành kẻ đổ vỏ vĩ đại, nuôi con thằng khác và chôn vùi cả tương lai.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết