SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG KẺ YẾU ĐUỐI VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Tôi đang nhận thấy một xu hướng cực kỳ đáng lo ngại trong điện ảnh và truyền hình hiện nay: sự lên ngôi của những gã đàn ông nhu nhược và những cô nàng “siêu đẳng”. Bạn hãy nhìn vào màn ảnh mà xem, nhân vật nam chính thường được xây dựng như một kẻ vụng về, khờ khạo, ngu ngốc và bất tài. Anh ta loay hoay như một gã hề, trong khi những cô gái cùng tuổi, thậm chí trẻ hơn, lại luôn tỏ ra bản lĩnh, thông minh và nắm giữ mọi câu trả lời. Nhân vật nam vốn dĩ phải là chính diện thì nay lại biến thành một gã phụ tá lố bịch.
Tôi lấy ví dụ từ bộ phim “Ready Player One”. Nhân vật chính trong đó là một kẻ tôn sùng văn hóa thập niên 80 nhưng lại chẳng có chút khí chất nào của thời đại đó. Tôi lớn lên vào những năm 80, tôi 17 tuổi khi “Back to the Future” ra mắt và tôi hiểu rõ sự khác biệt. Marty McFly của năm 1985 có thể có chút lập dị, nhưng cậu ấy là một người có năng lực: chơi guitar giỏi, trượt ván siêu hạng, và quan trọng nhất, cậu ấy làm chủ được cuộc đời mình. Cậu ấy có một cô bạn gái xinh đẹp và cậu ấy hoàn toàn đủ bản lĩnh để đối đãi với cô ấy.
Nhìn lại những bộ phim bây giờ, các nhân vật nam hoàn toàn bị lấn lướt bởi các nhân vật nữ. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có tính toán của giới biên kịch và đạo diễn. Họ cố tình muốn biến đàn ông thành những kẻ yếu đuối. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là đa số đàn ông ngày nay thực sự đã trở nên thảm hại, lúng túng và bạc nhược trước phụ nữ; hoặc là giới truyền thông đang muốn nhào nặn bạn trở thành như vậy. Nếu khả năng thứ nhất là thật, thì nền văn minh này coi như bỏ đi.
Tôi không tin tất cả đàn ông đều yếu đuối, nhưng Hollywood đang biến sự yếu đuối thành một “thời thượng”. Ngày nay, việc một gã đàn ông tỏ ra lưỡng lự, không dám khẳng định quan điểm cá nhân lại được coi là mốt. Những câu cửa miệng kiểu như “Tôi không biết”, “Chắc là vậy”, “Có lẽ tôi sai” đang biến bạn thành một kẻ không có chính kiến về thực tại. Đừng đùa với thời trang, vì khi bạn cố diễn vai một kẻ yếu đuối, bạn sẽ thực sự trở nên yếu đuối từ tận bên trong.
Hãy ghi nhớ điều này: Sự do dự còn tồi tệ hơn cả một quyết định sai lầm. Trong quân đội, một sĩ quan giỏi có thể đưa ra quyết định vội vàng, nhưng nó phải rõ ràng và quyết đoán. Thà đi sai hướng còn hơn là đứng yên một chỗ để cả đội quân bị quét sạch vì sự lưỡng lự của người chỉ huy. Cuộc đời cũng vậy, những lúc tôi chần chừ luôn mang lại kết quả thảm khốc hơn nhiều so với khi tôi chọn sai nhưng quyết liệt. Tôi nói điều này bằng kinh nghiệm xương máu, không cần số liệu thống kê hay nghiên cứu nào để chứng minh cả.
Tại sao xã hội lại muốn bạn trở nên yếu đuối và nhu nhược? Câu trả lời nằm ngay ở câu hỏi: Vì kẻ yếu thì dễ bị dắt mũi. Khi bạn không có bản lĩnh, kẻ nào có cái loa to hơn sẽ bắt bạn phục tùng. Ngay cả trong mối quan hệ với phụ nữ, nếu bạn cứ diễn vai kẻ phục tùng, bạn sẽ bị đào thải. Bản năng của phụ nữ là khinh thường những gã đàn ông yếu đuối. Họ không thể nảy sinh ham muốn hay sự tôn trọng với một kẻ không thể đưa ra nổi một quyết định ra hồn.
Bi kịch là ở chỗ, nhiều bạn trẻ ngày nay cố gắng làm theo “luật chơi” mới, tỏ ra mềm yếu, nhạy cảm để rồi nhận lại sự cô độc và cay đắng. Khi không có được sự thừa nhận, các bạn trở nên phẫn uất nhưng vẫn không dám phản kháng vì đã bị huấn luyện để trở nên bạc nhược. Đừng để mình rơi vào cái bẫy đó. Đừng là gã trai “đậu nành / soyboy” yếu ớt trong những bộ phim rẻ tiền. Hãy học cách trở nên có năng lực và bản lĩnh như những người đàn ông thực thụ.
Khi bạn không chắc chắn về một điều gì đó, hãy làm như tất cả những người đàn ông mạnh mẽ khác vẫn làm: Hãy giả vờ như mình đang nắm chắc tình hình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính từ việc ép mình phải mạnh mẽ, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh thực sự phát tiết từ bên trong. Hãy từ bỏ cái thói quen lưỡng lự, chọn lấy một con đường và bước đi một cách hiên ngang. Đừng để bất kỳ ai, hay bất kỳ bộ phim nào, tước mất bản lĩnh đàn ông của bạn.
