Đừng bao giờ hẹn hò, và tuyệt đối đừng bao giờ dại dột kết hôn với một người đàn bà có cái tôi quá lớn. Tôi nói bằng tất cả kinh nghiệm xương máu của mình: Cô ta sẽ biến cuộc đời bạn thành một tấn bi kịch kéo dài. Loại đàn bà này không biết thế nào là đồng hành; cô ta chỉ biết thách thức, cạnh tranh và tranh cãi với bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mục tiêu duy nhất của cô ta là hạ thấp bản lĩnh đàn ông của bạn, sỉ nhục bạn mỗi khi bạn cố gắng đứng lên bảo vệ chính kiến của mình. Cô ta sẽ tìm mọi cách để “nữ tính hóa” bạn, bẻ gãy ý chí của bạn cho đến khi bạn không còn ra dáng một thằng đàn ông nữa mới thôi.
Đáng buồn thay, xã hội ngày nay đang sản sinh ra quá nhiều loại phụ nữ như vậy. Cái tôi ngất trời đó chính là “kẻ sát nhân” âm thầm giết chết mọi mối quan hệ. Bạn cứ nhìn những người đàn bà hay lên mạng bài trừ, chỉ trích những lời khuyên thực tế mà xem – đó chính là biểu hiện của cái tôi độc hại. Chính vì cái tôi đó mà họ mãi mãi độc thân, hoặc nếu có kết hôn, thì chồng của họ chẳng khác gì những con chó bị đánh đập, rệu rã. Bạn đã bao giờ thấy những gã đàn ông đi theo vợ trong siêu thị với bộ dạng rũ rượi, vai sụp xuống, mặt cúi gầm chưa? Đó là những kẻ đã bị vợ tước mất bản lĩnh và nhốt chặt trong túi xách của cô ta rồi.
Hầu hết mọi xung đột trong quan hệ nam nữ đều bắt nguồn từ việc người đàn bà không biết khi nào nên im lặng. Cô ta cứ lải nhải bên tai, kích động và đào bới lỗi lầm của bạn chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Sự thật là truyền thông, Hollywood và những trào lưu nữ quyền độc hại đã tẩy não họ. Họ bị nhồi nhét rằng phải trở thành người đứng đầu gia đình, phải “quyền lực”, phải lấn lướt đàn ông. Họ quên mất trật tự tự nhiên và những giá trị truyền thống vốn dĩ mang lại hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy một người đàn bà “nữ quyền” hay có cái tôi quá lớn nào thực sự hạnh phúc trong đời mình cả.
Tôi từng hẹn hò với một cô nàng nữ quyền tại San Francisco. Cô ta chỉ thực sự hạnh phúc khi tôi dùng sự cứng rắn của mình để uốn nắn, buộc cô ta phải vứt bỏ cái tôi hão huyền để sống đúng bản chất một người phụ nữ. Có những lúc 5 giờ sáng tôi dựng cô ta dậy chỉ để chấn chỉnh một thái độ không đúng từ tối hôm trước. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng kết quả là gì? Cô ta thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên cô ta cảm thấy được là phụ nữ thực thụ, không phải lo gánh vác hay điều khiển ai, và chính sự quyết liệt đó của tôi lại khiến cô ta bị thu hút mãnh liệt nhất. Đàn bà luôn khao khát một người đàn ông có “khung” (frame) tinh thần vững vàng hơn họ.
Nếu bạn gặp một cô gái trẻ có cái tôi lớn, có thể bạn vẫn còn cơ hội để uốn nắn nếu bản lĩnh của bạn đủ mạnh. Nhưng nếu cô ta đã qua tuổi 30 mà vẫn giữ cái tôi đó, tốt nhất là hãy chạy ngay đi. Những người đàn bà này thường độc thân vì một lý do: cái tôi đã đẩy họ vào vòng xoáy hưởng lạc thời trẻ, để rồi khi nhan sắc phai nhạt, họ tỉnh dậy và thấy mình chẳng còn gì. Họ trở nên cay nghiệt, đổ lỗi cho đàn ông là gia trưởng, là kỳ thị, nhưng thực tế chính sự ảo tưởng sức mạnh và cái tôi quá đà đã tự hủy hoại giá trị của chính họ trên thị trường tình cảm.
Một người đàn bà tốt không có nghĩa là kẻ nhu nhược để bạn giẫm đạp, mà là người đủ trưởng thành để biết khi nào nên lùi lại và tôn trọng vị thế của người đàn ông. Trật tự tự nhiên đã định: đàn ông là trụ cột, là người dẫn dắt. Khi người đàn bà phá vỡ trật tự này bằng cái tôi của mình, cô ta không chỉ làm khổ bạn mà còn tự làm khổ chính mình. Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp hay những lời đường mật đánh lừa. Nếu cô ta luôn muốn làm “cha” thiên hạ, luôn tranh giành quyền kiểm soát và không biết lắng nghe, cô ta sẽ vắt kiệt sức lực, tinh thần và cả linh hồn của bạn. Đừng nói là tôi không cảnh báo trước!
