Tôi thường xuyên nhắc nhở bạn về những kiểu phụ nữ không nên hẹn hò: đừng dây vào những cô nàng quá 25 tuổi, những món hàng đã hỏng hóc, hay những bà mẹ đơn thân. Hôm nay, tôi đưa thêm một quy tắc nữa: đừng bao giờ hẹn hò với kiểu phụ nữ luôn muốn đối đầu và cạnh tranh với bạn. Cách đây nhiều năm, tôi từng hẹn hò với một cô gái chơi môn bóng quần (squash). Tôi chơi môn này khá tệ nhưng vẫn thích thú với nó. Chúng tôi đi chơi cùng nhau được vài tuần thì rủ nhau ra sân. Cô ta đã hạ gục tôi một cách thảm hại và tỏ ra cực kỳ đắc thắng, kiểu như muốn dí mũi tôi vào thất bại đó. Bình thường tôi không phải kẻ hiếu thắng trong thể thao vì tôi biết mình không giỏi, nên ai thắng tôi cũng chẳng sao. Nhưng cô ta không dừng lại ở đó.
Trong những chuyện khác, khi chúng tôi đi ăn, cô ta liên tục khoe khoang về thu nhập và tìm cách soi mói xem tôi kiếm được bao nhiêu. Thực tế, dựa trên những gì cô ta nói, tôi biết thừa thu nhập của mình cao hơn cô ta rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn tranh luận, vì việc một người đàn ông ngồi so đo tiền bạc với phụ nữ ngay khi mới hẹn hò thật sự là một trò lố bịch. Vấn đề là cô ta muốn hơn thua trong mọi khía cạnh. Sau khoảng ba tuần, tôi cắt đứt liên lạc. Ở bên một người như vậy cực kỳ vắt kiệt sức lực. Rất nhiều gã đàn ông hiện nay đang mắc kẹt với những người phụ nữ luôn muốn đấu đá với chính mình.
Tôi không nói về những người phụ nữ có tính cạnh tranh ngoài xã hội. Có những người phụ nữ rất tham vọng nhưng họ hiểu rằng đối với người đàn ông của mình, họ tuyệt đối không được đối đầu. Đó không phải là mục đích của một mối quan hệ. Bạn cần hiểu về quy luật âm dương: đen và trắng, chúng bổ trợ cho nhau. Đàn ông và đàn bà cũng vậy, họ phải là những mảnh ghép bù đắp cho nhau chứ không phải hai thực thể lao vào nhau để phân thắng bại. Khi hai người hòa hợp, họ tạo thành một khối thống nhất, một gia đình. Nếu bạn ở cạnh một người phụ nữ luôn chực chờ để lấn lướt bạn trong từng chuyện nhỏ nhặt, bạn sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình.
Sự bình yên là thứ duy nhất bạn thực sự cần ở một người phụ nữ. Lũ nữ quyền thường rêu rao rằng đàn ông nên chọn một người phụ nữ “biết thách thức” mình. Tôi nói thẳng, chẳng có gã điên nào lại muốn một người phụ nữ suốt ngày thách thức mình cả. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bị sếp ép, đồng nghiệp soi, cấp dưới gây áp lực, tôi về nhà để tìm sự nghỉ ngơi, thoải mái chứ không phải để tiếp tục chiến đấu với vợ hay bạn gái. Tôi làm việc như một con thú ngoài xã hội chỉ để đổi lấy chút tĩnh lặng khi về nhà. Lũ nữ quyền không hiểu điều này vì với chúng, đàn ông là đối thủ cạnh tranh chứ không phải đối tác bù trừ.
Bạn phải tỉnh táo hơn, đừng nghe theo những lý luận ngớ ngẩn đó. Hãy tránh xa những người phụ nữ đã bị nhồi sọ bởi tư tưởng “viên thuốc xanh” này và tìm người hiểu được vai trò của họ khi bên cạnh đàn ông. Phụ nữ có thể cạnh tranh trong công việc, xã hội, hay cạnh tranh bằng cách ăn mặc đẹp, trang điểm – điều đó hoàn toàn ổn. Nhưng trong mối quan hệ, nếu một người thắng thì người kia phải thua, và kẻ thua cuộc chắc chắn sẽ ôm lòng oán hận. Sự oán hận đó là mầm mống cho việc tìm cách hạ bệ nhau trong tương lai. Bạn không muốn sống trong một mối quan hệ đầy sự thù địch như thế.
Thật không may, xã hội hiện đại khiến phụ nữ nghĩ rằng họ phải tỏ ra cứng rắn, không sợ hãi và phải cạnh tranh sòng phẳng với đàn ông. Họ biến thành những kẻ phiền phức, luôn muốn gây hấn và hạ thấp người đàn ông của mình. Quay lại chuyện chơi bóng của tôi: thay vì cười nhạo khi thấy tôi chơi tệ, nếu cô ta dừng lại và nói “để em chỉ anh kỹ thuật này cho tốt hơn”, bạn nghĩ phản ứng của tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ không thấy tự ái, ngược lại tôi sẽ rất trân trọng cô ta. Tôi sẽ nghĩ rằng đây là người phụ nữ thấy được điểm yếu của mình nhưng muốn giúp mình tiến bộ chứ không phải muốn dìm mình xuống.
Đó chính là người phụ nữ bạn cần: một người bao dung cho những thiếu sót của bạn và giúp bạn biến những nhược điểm đó thành thế mạnh. Tuy nhiên, tìm được người như vậy thời nay rất khó vì phụ nữ đã bị nhồi sọ rằng họ phải mạnh mẽ, độc lập và phải đấu đá với đàn ông. Phụ nữ có thể mạnh mẽ ngoài đời, nhưng trong mối quan hệ, hai người phải tương trợ lẫn nhau. Những kẻ dành cả đời để cạnh tranh với nhau thực chất là đang cố gắng tiêu diệt lẫn nhau, đừng bao giờ quên điều đó.
