ĐỪNG LÀM KẺ NỊNH ĐẦM RẺ TIỀN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Có thể bạn đã thấy hoặc thậm chí chính bạn từng là gã đó. Một cô gái đang thuyên thuyên những điều nhảm nhí – ý tôi là cô ta đang nói những thứ thực sự ngu ngốc. Không phải vì cô ta là phụ nữ, mà vì nội dung đó khách quan mà nói là ngớ ngẩn, vô tri hoặc thiếu hiểu biết. Dù đó là một cô nàng nóng bỏng, dễ thương hay chỉ là một cô gái bình thường, khi cô ta thốt ra sự ngu xuẩn, luôn có một gã đàn ông nhảy vào bênh vực. Bất kể điều cô ta nói có lố bịch đến mức nào, gã đó vẫn gật gù: “Ừ, cô ấy hoàn toàn đúng”, rồi sẵn sàng tranh cãi với tất cả những người xung quanh để bảo vệ sự ngu ngốc đó.

Gã đó thừa biết những gì cô ta nói là sai trái, nhưng gã vẫn làm. Tại sao? Lý do quá hiển nhiên: gã nghĩ làm vậy thì sẽ được ban phát tình cảm, được lên giường với cô ta. Gã đứng về phía cô ta để chống lại logic, lý trí và những bằng chứng thực tế rõ ràng. Gã hy vọng rằng nếu mình thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành, đóng vai một “đồng minh” tận tụy, thì có thể cô ta sẽ ban phát cho gã một chút tình dục. Đó là tất cả những gì trong đầu gã.

Bạn có biết khái niệm “queef” (xì hơi âm đạo) không? Gã đàn ông đó chính là một kẻ “huffer” hít lấy hít để. Và chúng ta có cụm từ “Queef Huffers”.

Đừng nhầm lẫn, gã không phải là “vệ tinh” hay “hiệp sĩ trắng” thông thường. Gã là kẻ hít queef. Bạn biết cụm từ “kẻ hít rắm” chứ? Đó là hạng người tự luyến, luôn nghĩ mọi lời mình nói ra đều là thiên tài và nguyên bản. Nhưng kẻ hít queef còn tệ hơn, đó là loại đàn ông mặc định rằng bất cứ điều gì phụ nữ nói đều mặc nhiên là hay ho, thông minh và khôn ngoan, bất kể nó có ngu xuẩn đến mức nào. Hãy thành thật với bản thân đi, bạn đã bao giờ là kẻ hít queef chưa? Tôi cá là rồi, vì tất cả chúng ta đều từng như vậy ở một thời điểm nào đó, nhất là khi còn trẻ.

Khi còn là những thằng nhóc mới lớn, khao khát tình dục thường lấn át tình yêu dành cho sự thật. Chúng ta sẵn sàng ủng hộ mọi sự điên rồ chỉ để được lòng phái đẹp. Nếu bạn bảo bạn chưa từng làm thế, thì đó là lời nói dối trắng trợn. Tôi là đàn ông, tôi hiểu đàn ông làm gì và đã luôn làm gì. Chúng ta đều từng ở vị trí đó và điều đó có thể chấp nhận được nếu bạn mới 14 hay 16 tuổi. Nhưng vấn đề là bạn không được phép làm điều đó khi đã là một người đàn ông trưởng thành. Một khi đã bước qua tuổi 19, 20, thà chết chứ đừng để bị bắt gặp đang hít queef.

Trước hết, trò này chẳng có tác dụng gì cả. Khi bạn bắt đầu hít queef, cô gái đó sẽ nhận ra bạn luôn đứng về phía cô ta vô điều kiện, và từ đó cô ta sẽ không còn tôn trọng bạn nữa. Cô ta sẽ xem sự hiện diện của bạn là điều hiển nhiên, coi bạn như một loại vệ tinh tầm thường và chẳng bao giờ có hứng thú tình dục với bạn. Tiếp theo, trong mắt những người đàn ông khác, kẻ hít queef trông như một gã khờ nhu nhược. Không người đàn ông nào thực sự tôn trọng hạng người này. Chúng tôi nhận ra ngay kiểu nịnh bợ đó và chẳng ai muốn giao du với một kẻ luôn sẵn sàng phản bội lý trí để nịnh đầm.

Quan trọng nhất, hít queef là một điểm yếu cốt tử trong nhân cách. Nó không chỉ là việc bạn thay đổi quan điểm vì một người phụ nữ, mà nó sẽ dần trở thành thói quen. Thói quen này dẫn đến việc bạn sẽ luôn thay đổi ý kiến để làm hài lòng bất kỳ ai đang nắm quyền lực trong xã hội. Điều đó thật kinh tởm. Bạn cần phải là một người đàn ông có tư duy độc lập, có suy nghĩ riêng và đủ bản lĩnh để diễn đạt chúng. Nếu bạn không thể nói ra ý kiến của mình chỉ vì muốn lấy lòng kẻ khác, bạn sẽ trở thành một kẻ vô giá trị đối với chính bản thân mình.

Những kẻ nịnh hợm cuối cùng sẽ nhận ra bộ mặt thật của chính họ và rơi vào trầm cảm sâu sắc vì biết mình đã vứt bỏ cuộc đời. Đặc ân của đàn ông là khả năng độc lập, đứng vững trên đôi chân của mình và sở hữu những quan điểm riêng – dù có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin mới nhưng vẫn là của chính mình. Tất nhiên, hít queef rất cám dỗ, vì mọi thứ tồi tệ trên đời này đều có sức hút nhất định. Khi bạn đồng ý vô điều kiện với một cô gái, bạn sẽ nhận được một nụ cười rạng rỡ và sự chấp nhận ngay lập tức từ cô ta. Cảm giác đó khiến bạn thấy mình như trung tâm của thế giới, nhưng đó là một cái bẫy.

Tôi nhớ một sự việc năm tôi ngoài 20 tuổi. Khi đó, tôi chứng kiến một cặp đôi đang tranh luận. Cô gái nói một điều mà tôi thấy đúng, nên tôi đã lên tiếng ủng hộ cô ta. Gã đàn ông kia nhìn tôi với vẻ mặt thất bại, không phải vì tôi thắng bằng lý lẽ, mà vì tôi đã đánh bại gã về mặt vị thế xã hội khi tạo ra tình thế hai chọi một. Cô gái mỉm cười với tôi, gã kia thì trông thật thảm hại vì nhận ra logic không còn ý nghĩa gì trong cái vòng xoáy cảm xúc đó. Nhưng ngay sau đó, cô ta nói một điều khác mà tôi thấy hoàn toàn sai.

Vì tôi luôn tôn trọng sự thật và từng học triết học, tôi lập tức tranh luận và chỉ ra chỗ sai của cô ta. Lúc đó, cô ta nhìn tôi như thể tôi vừa phản bội cô ta, còn gã đàn ông kia lại nhìn tôi như một người hùng. Gã nhận ra tôi không hề cố tình lấy lòng cô gái hay chơi xỏ gã, tôi chỉ đơn giản là đồng ý khi thấy đúng và phản bác khi thấy sai. Với gã đó thì mọi chuyện trở nên ổn thỏa, nhưng với cô gái kia thì không. Cô ta phát điên lên. Cô ta không tranh luận về nội dung nữa mà coi sự phản bác của tôi là một sự xúc phạm cá nhân.

Đây là sự thật về việc tranh luận với phụ nữ: họ thường coi sự bất đồng quan điểm là một cuộc tấn công cá nhân. Họ không quan tâm đến logic hay bằng chứng thực tế, với họ, tranh luận là vấn đề của sự trung thành. Nếu bạn không đồng ý, bạn là kẻ thù và sẽ bị đưa vào “danh sách đen”. Tuy nhiên, đừng sợ hãi việc tranh luận với họ. Có một nghịch lý là khi bạn không quá coi trọng ý kiến của cô ta và dám nói thẳng rằng cô ta sai, cô ta lại thấy bạn hấp dẫn hơn. Cô ta có thể ghét bạn, nhưng cô ta sẽ muốn ngủ với bạn.

Càng nằm cao trong danh sách bị ghét của một người phụ nữ vì bản lĩnh của mình, bạn càng khiến cô ta khao khát. Hãy luôn nhớ rằng, đối lập với tình yêu không phải là thù ghét, mà là sự thờ ơ. Yêu và ghét thực chất rất gần nhau. Đó là lý do tại sao bạn tuyệt đối không được làm kẻ hít queef. Hãy giữ lấy sự độc lập của mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết