Nhớ cho kỹ, nếu bạn đã bỏ ngoài tai những lời khuyên trước đây của tôi để đâm đầu vào hẹn hò với gái một con, rồi bây giờ lại còn nuôi ảo tưởng kết hôn để trở thành một người bố dượng vĩ đại, thì bạn chuẩn bị đón nhận một thảm kịch đi. Đừng bao giờ làm bố dượng, đó là chân lý bất biến của cuộc đời này. Khi bạn chấp nhận vị trí đó, bạn đang tự rước về một gánh nặng nhục nhã và nắm đằng lưỡi trong mọi cuộc chơi. Tôi từng nghe mấy gã ngụy biện rằng việc nuôi con của vợ cũ là đang “chơi trên cơ” gã chồng cũ. Sự tự lừa dối bản thân đúng là không có giới hạn! Khi bạn làm bố dượng, thực tế là bạn đang bị tước đoạt giá trị, đang phải còng lưng nuôi con tu hú cho thằng khác chứ chẳng có gì hay ho ở đây cả.
Hãy nhìn vào thế giới tự nhiên để thấy quy luật sinh tồn tàn nhẫn nhưng sòng phẳng. Khi một con sư tử hay một con ngựa vằn đực mới tiếp quản đàn, việc đầu tiên nó làm là gì? Nó tàn sát sạch bách lũ con non của kẻ tiền nhiệm. Đứng về góc độ đạo đức con người thì điều đó thật tàn nhẫn, nhưng xét theo lăng kính tiến hóa của Darwin, đó là một hành động hoàn toàn logic. Nguồn lực của mỗi con người là hữu hạn, bạn đâu phải là tỷ phú để có thể rải tiền nuôi hàng tá đứa trẻ mà không cần suy nghĩ. Khi bạn đổ tiền bạc, công sức để nuôi nấng đứa con của gã khác, bạn đang gián tiếp cướp đi những cơ hội và nguồn lực lẽ ra phải dành cho con ruột của mình sau này.
SỰ BẤT CÔNG TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ BẠN TRẢ TIỀN
Đối với người mẹ đơn thân mà bạn rước về làm vợ, con nào mà chẳng là con của cô ta, nên cô ta sẽ chẳng mảy may xót xa cho tiền bạc của bạn đâu. Thậm chí, cô ta còn chẳng có động lực để sinh con cho bạn. Tại sao phải chịu khổ sở, mang nặng đẻ đau để sinh thêm một đứa con chung với bạn trong khi cô ta đã có sẵn “khoản lời” từ những gã đàn ông trước? Hãy nhìn thẳng vào thực tế, tỷ lệ sinh con của các bà mẹ đơn thân khi tái hôn thấp hơn rất nhiều so với phụ nữ kết hôn lần đầu. Điều này sẽ tạo ra những rạn nứt âm ỉ ngay trong chính gia đình bạn. Đau đớn hơn, khi bạn cố gắng dạy dỗ, đưa đứa trẻ vào khuôn khổ, người mẹ sẽ ngay lập tức xù lông lên can thiệp với câu nói kinh điển hủy hoại hoàn toàn lập trường của bạn: “Anh không phải cha ruột của nó, anh không có quyền!”.
Câu nói đó chính là đòn thiến hoạn, tước đoạt vị trí của một người đàn ông trong gia đình. Bạn hoàn toàn không có quyền hạn gì để dạy dỗ, kỷ luật đứa trẻ, nhưng nhớ cho kỹ, bạn lại gánh trọn nghĩa vụ tài chính đối với nó. Khi nó làm điều gì tốt, khi nó tốt nghiệp, ai sẽ là người còng lưng trả tiền mua xe, tiền tiêu vặt, tiền học phí đại học? Là bạn, chứ tuyệt đối không phải cha ruột của nó. Bạn chỉ có quyền ban phát “củ cà rốt” mà không được phép cầm “cây gậy”. Đứa trẻ đó sẽ nhìn thấu sự bất lực của bạn, nó sẽ trở nên ngạo mạn, hư hỏng và coi thường bạn ngay trong chính ngôi nhà bạn đang chi trả. Ngay cả khi bạn có một đứa con chung với cô ta, đứa con ruột đó cũng sẽ nhìn thấy sự nhu nhược của cha mình và dần đánh mất sự tôn trọng tối thiểu dành cho bạn.
BẢN CHẤT ANIMAL VÀ SỰ TRẮNG TAY SAU CÙNG
Một gia đình rắp vá, hay cái từ văn vẻ người ta hay gọi là “gia đình hỗn hợp”, thực chất chỉ là một bức bình phong che đậy một thực tế không hề hạnh phúc. Cuối cùng thì, chúng ta vẫn là những sinh vật bị chi phối bởi bản năng gốc rễ. Bạn không thể dùng những giáo lý đạo đức giả của truyền thông để xóa bỏ sự đố kỵ và lòng oán hận trong máu thịt con người. Nếu đứa con riêng là một kẻ phá gia chi tử, bạn sẽ căm ghét nó tận xương tủy vì phải cắn răng trả nợ cho những sai lầm của nó mà không được phép ho he một lời. Ngược lại, tôi đã chứng kiến nhiều thảm kịch khi đứa con riêng quá xuất sắc, gã bố dượng lại quay sang đố kỵ với nó vì nhận ra sự thật cay đắng rằng một đứa trẻ giỏi giang như vậy lại không mang dòng máu của mình.
Bi kịch lớn nhất chưa dừng lại ở đó. Kể cả khi bạn và đứa con riêng có một mối quan hệ hoàn hảo, yêu thương nhau hết lòng thì cuối cùng, nếu bạn và người mẹ đơn thân đó ly hôn – mà tỷ lệ ly hôn lần hai, lần ba của đối tượng này là cực kỳ cao – bạn sẽ mất trắng. Bạn không có bất kỳ quyền hạn pháp lý nào đối với đứa trẻ. Một khi người đàn bà đó dứt áo ra đi, cô ta sẽ mang đứa trẻ đi theo và bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nó nữa, trừ khi nó đủ lớn để tự tìm đến bạn. Toàn bộ tình cảm sâu đậm, công sức nuôi nấng suốt bao nhiêu năm trời của bạn sẽ tan thành mây khói chỉ sau một phán quyết của tòa án.
Kẻ chấp nhận làm bố dượng, nuôi con của gã khác để đổi lấy chút tình cảm bố thí, định mệnh của gã chính là một “trai đụt” (beta male). Cho dù ngoài xã hội bạn có cool ngầu, thành công hay mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi bạn chấp nhận đổ vỏ cho một gã đàn ông khác, trong mắt người đời, bạn mãi là một kẻ chiếu dưới. Làm “trai đụt” hay làm một người đàn ông bản lĩnh làm chủ cuộc đời mình, đó là quyền lựa chọn của bạn. Hãy chọn lựa cho khôn ngoan vào!
