QUY LUẬT SINH TỒN TRÊN TÌNH TRƯỜNG
Nhớ cho kỹ, bản chất của giá trị tình trường (SMV) không bao giờ bao dung cho những kẻ yếu đuối hay ảo tưởng. Sai lầm lớn nhất của những gã “trai đụt” (nice guy) là luôn tỏ ra tử tế, tôn trọng một cách mù quáng và nghĩ rằng sự ngoan ngoãn đó sẽ giúp mình có được phụ nữ. Thực tế phũ phàng lắm: phụ nữ không hề bị hấp dẫn bởi sự quỵ lụy đó, họ sẽ biến bạn thành một phương án dự phòng không hơn không kém. Khi bạn hạ mình làm một “trai đụt”, bạn đang tự tay xóa sổ lập trường (frame) của một người đàn ông bản lĩnh. Lối cư xử nhất quán theo kiểu “ban phát sự tử tế” để mong nhận lại tình cảm chỉ chứng minh sự thiếu tự tin của bạn mà thôi. Đừng biến mình thành một gã “trai nữ quyền” hay một “chiến binh công lý xã hội” (SJW) huyễn hoặc, nhân danh sự cao thượng giả tạo để che đậy bản chất bất tài của mình.
Bản năng của phụ nữ là hypergamy – họ luôn khao khát tìm kiếm người đàn ông có vị thế và giá trị cao hơn họ. Khi một người phụ nữ nhìn thấy một gã trai có lập trường vững vàng, cool ngầu và biết chơi game đời, cô ta mới nể phục và tự nguyện gắn kết. Phụ nữ liên tục tung ra các bài shit test để thử thách bản lĩnh của bạn, để xem bạn có thực sự mạnh mẽ hay chỉ là một cái vỏ rỗng. Nếu bạn vượt qua, bạn thắng; nếu bạn thất bại và tỏ ra yếu đuối, bạn bị từ chối (reject) ngay lập tức. Đừng bao giờ đóng vai một vị anh hùng cứu mỹ nhân trong các bộ phim Hollywood để rồi tự đẩy mình vào thảm kịch ngoài đời thực.
SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ GÁI MỘT CON VÀ ẢO TƯỞNG CỨU RỖI
Bây giờ, tôi phải cảnh báo bạn về một cái bẫy chí mạng mà rất nhiều trai trẻ dính phải: dấn thân vào mối quan hệ với một bà mẹ đơn thân (single mother). Hãy tỉnh táo lại đi! Một người phụ nữ đã qua một lần đò, có con riêng, họ mang theo những vết thương lòng sâu hoắm và một thực tế cuộc sống vô cùng phức tạp. Bản năng sinh tồn tối thượng của họ là bảo vệ đứa con của họ, chứ không phải là yêu bạn. Khi bạn bước vào cuộc đời họ với tâm thế của một “trai đụt” muốn chở che, muốn làm “bố dượng” tốt thí, bạn đang tự rước lấy một gánh nặng ngàn cân không thuộc về mình. Cuối cùng thì, mọi nguồn lực, tài chính và sự hi sinh của bạn sẽ bị hút cạn để phục vụ cho đứa con riêng của cô ta, trong khi vị trí của bạn mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau.
Tôi không bảo họ là người xấu, nhưng đây là quy luật sinh tồn của thế giới hoang dã. Gái một con đã qua cái thời mơ mộng, họ đã trải qua giai đoạn “chăn chuối dạo” (riding the CC) thời trẻ và giờ họ cần một bến đỗ an toàn, một kẻ đổ vỏ có năng lực tài chính. Đừng để cái tâm lý “tôi có thể cứu rỗi cô ấy” làm mờ mắt. Đó là sự đạo đức giả của chính bạn nhằm thỏa mãn cái tôi yếu ớt, muốn được công nhận là người hùng. Nhớ cho kỹ, xã hội này, cuộc đời này sẽ dùng chính lòng tốt ngu muội đó để chống lại bạn. Bạn sẽ bị nghiền nát trong một mối quan hệ mà bản thân không hề có quyền lực hay tiếng nói tối cao.
BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG: TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU CỦA CHÍNH MÌNH
Thay vì tiêu tốn thời gian, tiền bạc và năng lượng để chạy theo những mối quan hệ độc hại hay cố gắng làm hài lòng người khác, việc của một người đàn ông chân chính là quay về với chính mình. Hãy tập trung vào việc gia tăng giá trị tình trường (SMV) của bản thân, rèn luyện tư duy, thể chất và sự nghiệp. Đừng bao giờ để người khác định đoạt giá trị của bạn dựa trên mức độ “ngoan ngoãn” hay sự phục tùng của bạn đối với họ. Sự tự tin và bản lĩnh không đến từ những lời khen ngợi vu vơ, nó đến từ những trận chiến bạn đã kinh qua và những thành tựu thực tế bạn đạt được trong im lặng.
Hãy tỉnh thức trước khi quá muộn. Đừng để những ảo tưởng về một tình yêu màu hồng hay những bộ phim chính kịch dắt mũi bạn. Khi bạn có năng lực, có lập trường vững vàng và một mục tiêu lớn để theo đuổi, phụ nữ tự khắc sẽ bị thu hút, và lúc đó bạn mới là người làm chủ cuộc chơi. Hãy giữ cái đầu lạnh, nhìn thấu những cạm bẫy trên thị trường tình ái và sống một cuộc đời ngẩng cao đầu. Hãy bước ra khỏi vũng lầy của sự tử tế nhu nhược và bắt đầu hành trình trở thành một người đàn ông thực thụ ngay từ ngày hôm nay!
