ĐỪNG CHỐT ĐƠN VỚI MỘT CON BÉO

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐỪNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN MỘT CÔ NÀNG BÉO: BÀI HỌC VỀ TIÊU CHUẨN VÀ SỰ TỰ TRỌNG

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một trải nghiệm quái đản vào năm 2001, khi tôi đang du lịch tại Alaska. Tôi đã ngủ với một người đàn bà khổng lồ, thực sự là một “con cá voi” đúng nghĩa. Tôi làm thế chỉ để gạch tên cô ta khỏi danh sách những kiểu phụ nữ mình muốn nếm trải trước khi chết. Đó là một trải nghiệm vừa kinh hãi vừa có tính thôi miên, giống như bơi trong một đại dương mỡ vậy. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đó chỉ là chuyện vui chơi qua đường. Còn nếu bạn định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với một người như thế? Hãy tỉnh lại đi, bạn đang tự hủy hoại đời mình đấy.

Đừng tin vào những lời bao biện kiểu “phụ nữ có da có thịt”. Có da có thịt khác hoàn toàn với việc cả một quầy thịt di động đắp lên bộ xương. Những người đàn bà nặng tới hơn một tạ không chỉ có vấn đề về ngoại hình, mà họ có vấn đề cực nặng về tâm lý và kiểm soát bản thân. Đừng ảo tưởng rằng bạn là bác sĩ tâm lý để có thể thay đổi họ. Sự thật trần trụi là họ lười biếng, thiếu kỷ luật và ham ăn tục uống. Đừng lôi tuyến giáp hay văn hóa ra làm bình phong, họ béo đơn giản là vì họ không ngừng tống đồ ăn vào mồm.

Tại sao tôi phải nói điều này? Vì tôi thấy quá nhiều gã đàn ông tử tế, thông minh, làm việc chăm chỉ nhưng lại chấp nhận “vơ bèo gạt tép”. Hãy xăm điều này vào bên trong hộp sọ của bạn: Đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn. Nếu bạn chấp nhận những thứ hạng bét ở dưới đáy thùng, cuộc đời bạn cũng sẽ rác rưởi y như vậy. Tôi không phải là một gã đẹp trai hoàn hảo, tôi cũng có cằm đôi, có bụng phệ, nhưng những người phụ nữ tôi từng ngủ cùng hay kết hôn đều phải là hàng cực phẩm. Tại sao? Vì tôi thà cô đơn còn hơn ở bên một phụ nữ thất bại.

Cuộc đời là một chuỗi những quyết định về việc có thỏa hiệp hay không. Bạn có thể thỏa hiệp xem trưa nay ăn món Thái hay món Ý, nhưng tuyệt đối không được thỏa hiệp với người phụ nữ sẽ đi cùng bạn cả đời, người sẽ là mẹ của con bạn. Nhìn vào những gã thất bại quanh bạn mà xem, họ thường bắt đầu bằng việc thỏa hiệp từng chút một: học một ngôi trường tầm thường, làm một công việc tạm bợ và cưới một người đàn bà tồi tệ. Khi bạn thỏa hiệp, giá trị con người bạn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Nên nhớ, trong chuyện tình cảm, đàn ông mới là người nắm giữ lá bài quyết định. Phụ nữ, theo bản năng sinh học, luôn khao khát một mối quan hệ bền vững để duy trì nòi giống. Bạn là người quyết định có cho họ cơ hội đó hay không. Đừng để sự cô đơn dẫn lối. Nhiều gã chọn đại một cô nàng béo chỉ vì sợ cảm giác trống trải trong lòng, sợ rằng tương lai sẽ không tìm được ai tốt hơn. Đó là tư duy khan hiếm của kẻ thua cuộc. Tôi đã 51 tuổi và tôi khẳng định với bạn: tương lai luôn có những cơ hội tốt hơn nếu bạn giữ vững tiêu chuẩn của mình.

Tôi từng yêu một cô nàng 19 tuổi cực kỳ nóng bỏng và nghĩ rằng đó là đỉnh cao của đời mình rồi. Nhưng hai năm sau khi chia tay, tôi lại hốt một người phụ nữ còn quyến rũ hơn thế. Đừng bao giờ vì một cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm cho cả cuộc đời. Hãy học cách làm bạn với sự cô đơn thay vì để nó điều khiển bạn đi vào con đường ngõ cụt. Một người đàn ông bản lĩnh phải biết kiểm soát cảm xúc, không được để sự yếu lòng biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt xã hội.

Cuối cùng, đừng ngại nói thẳng vào mặt họ. Nếu một cô gái béo, hãy bảo cô ta là cô ta béo. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chẳng ai dám nói thật vì sợ mất lòng. Phụ nữ cần áp lực từ đàn ông để giữ gìn vóc dáng. Tôi luôn nói thẳng với bạn gái mình khi họ bắt đầu tăng cân: “Em đang béo lên đấy, hãy tập luyện đi nếu không tôi sẽ bỏ em”. Nếu cô ta phản bội, bạn bỏ cô ta, vậy tại sao khi cô ta bỏ mặc cơ thể mình trở nên tồi tệ, bạn lại phải chịu đựng? Hãy tự tin, quyết đoán và đừng quan tâm đến cái gọi là “tổn thương” của họ. Cuộc đời vốn khắc nghiệt, hãy đội mũ bảo hiểm vào mà đối mặt.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết