ĐỪNG ĐỂ VỎ BỌC HÀO NHOÁNG LỪA DỐI
Khi bạn nhìn thấy Dan Bilzerian, tôi muốn bạn hãy chỉ tay vào hắn mà cười nhạo. Tôi chẳng thù hằn gì cá nhân gã này, nhưng tôi thực sự quan tâm đến việc hắn đang đầu độc tư duy của giới trẻ. Mới đây, một người quen kể tôi nghe về một tỷ phú thực thụ, kẻ luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc và đàn bà. Gã tỷ phú đó có tất cả, nhưng lại sống trong sự trầm cảm và bất hạnh tột cùng. Nó làm tôi nhớ đến cái gã râu rậm lúc nào cũng kè kè súng ống và dàn chân dài trên mạng xã hội – Dan Bilzerian.
Tôi nhận được thư của một cậu nhóc 19 tuổi nói rằng thần tượng và muốn trở thành một “Dan Bilzerian thứ hai”. Điều đó làm tôi nóng máu. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu về gã này và nhận ra một sự thật trần trụi: Hắn là một kẻ thất bại thảm hại trong mọi việc mình làm. Hắn phô trương sự giàu sang trên Instagram, Facebook để tạo ra một ảo tưởng về sự thành công, nhưng đừng để vẻ bề ngoài đó đánh lừa. Thành công là khi bạn đặt ra mục tiêu và đạt được nó, dù là việc nhỏ nhất. Còn gã này? Hắn thất bại từ việc tốt nghiệp trung học đến việc thi tuyển lính thủy đánh bộ Navy SEAL.
Đừng tưởng gã giàu là gã giỏi. Toàn bộ số tiền đó là thừa kế từ người cha – một tội phạm tài chính từng đi tù hai lần. Hắn là một “đứa trẻ được nuôi bằng quỹ tín thác”, sống dựa trên đồng tiền của kẻ khác mà không tự tay làm ra một xu lẻ nào. Hắn tự xưng là tay chơi poker chuyên nghiệp, nhưng những người trong giới đều biết hắn chỉ là một tay mơ hạng bét. Tài sản của hắn không đến từ trí tuệ hay kỹ năng, mà đến từ sự may mắn của một kẻ “ngậm thìa vàng” trên đống tiền đầy nghi vấn.
Điều nực cười nhất là dàn mỹ nữ vây quanh hắn. Hãy nhìn cho kỹ, đó không phải là những phụ nữ bị thu hút bởi sự lịch lãm hay tài năng. Đó là những kỹ nữ. Hắn trả tiền để họ đứng cạnh chụp ảnh. Trong thế giới đàn ông, loại người như hắn được gọi là “John” – một gã khách mua dâm không hơn không kém. Có gì đáng tự hào khi phải bỏ tiền ra để có được sự hiện diện của đàn bà? Tôi có thể thuyết phục, tán tỉnh để phụ nữ ở bên mình vì họ yêu con người tôi, còn hắn phải dùng ví tiền để mua lấy sự giả tạo đó.
Khoe khoang về những chuyến ăn chơi xa xỉ bằng tiền của bố và những cô nàng “hợp đồng” là một sự sỉ nhục đối với khái niệm thành công. Hắn đang cố tiêm nhiễm vào đầu những người trẻ như bạn rằng đó là lối sống đáng mơ ước. Tôi khuyên bạn: Hắn làm gì, bạn hãy làm ngược lại hoàn toàn. Hãy quay lưng 180 độ với cái lối sống đó nếu không muốn hủy hoại cuộc đời mình. Hắn là hiện thân của một kẻ thua cuộc được bọc trong lớp vàng mã.
Tôi thà tôn trọng một cậu thanh niên sửa xe mà tôi gặp ở Ukraine. Cậu ta có thể không thông minh xuất chúng, làm một công việc khiêm tốn và vất vả, nhưng cậu ta tự hào về những gì mình làm ra. Những gì cậu ta có là thực chất. Tình cảm của mọi người dành cho cậu ta là thật lòng, không phải vì cậu ta vung tiền mua chuộc. Cuộc đời của cậu thanh niên đó giá trị hơn gấp vạn lần cái sự tồn tại rỗng tuếch của Dan Bilzerian.
Cuộc sống xa hoa, gái đẹp và đồ chơi đắt tiền có thể vui trong vài ngày cuối tuần, nhưng sau đó nó sẽ gặm nhấm tâm hồn bạn vì sự trống rỗng. Gã tỷ phú trầm cảm mà tôi kể lúc đầu là minh chứng: Khi bạn không có gì cụ thể và bền vững, khi không có ai thực sự thương tiếc khi bạn nằm xuống, thì mọi thứ tiền bạc kia đều vô nghĩa. Những gì giá trị nhất bạn để lại là tình yêu và tầm ảnh hưởng thực sự lên người khác, chứ không phải một dàn xác thịt thuê mướn.
Đừng rơi vào cái bẫy của sự hào nhoáng giả tạo. Trở thành một Dan Bilzerian nghĩa là trở thành một trò cười, sống dựa dẫm vào thành quả của người khác và tự huyễn hoặc mình là kẻ ngầu đời. Thực tế, những người có kinh nghiệm và biết nhìn đời đều đang cười vào mặt hắn. Hãy hướng cuộc đời bạn vào những thứ có ý nghĩa thực chất cho bản thân và những người bạn yêu thương. Đừng làm một gã “John” đi thuê cuộc đời của chính mình.
