Đừng bao giờ khóc trước mặt phụ nữ.
Có một sự thật trần trụi mà những kẻ yếu đuối ngoài kia không bao giờ dám thừa nhận: Đừng bao giờ để em ghệ thấy bạn khóc.
Đây không phải là cực đoan mà là thực tế về tâm lý và bản năng. Khi bạn rơi lệ trước mặt một người phụ nữ, niềm tin của cô ấy vào khả năng lãnh đạo, bảo vệ và che chở của bạn sẽ sụp đổ. Phụ nữ cần một điểm tựa vững chãi, không phải một đứa trẻ to xác cần được dỗ dành. Càng yếu đuối, sự tôn trọng cô ấy dành cho bạn càng rẻ rúng.
Đám truyền thông bẩn và những kẻ mộng mơ ngoài kia sẽ bảo bạn rằng: “Hãy sống thật với cảm xúc”, “Đàn ông cũng được quyền yếu đuối”. Tôi không cấm bạn có cảm xúc, nhưng đừng bao giờ diễn cái trò đó trước mặt vợ, bạn gái hay những người đang dựa dẫm vào bạn. Nếu bạn là người đứng đầu gia đình, bạn phải là pháo đài. Pháo đài mà nứt vỡ thì ai dám trú ẩn?
Ngay cả với con cái, chúng cần thấy một người cha biết chế ngự cảm xúc để vượt qua nghịch cảnh, chứ không phải một hình mẫu suy sụp. Bạn có thể đau khổ, nhưng cách bạn xử lý nỗi đau đó mới định nghĩa bạn là một người đàn ông. Hãy “giải quyết nó như một người đàn ông” thay vì ngồi đó than thân trách phận.
Tôi nói điều này từ xương máu. Những mối quan hệ mà tôi từng để lộ sự yếu đuối, chúng đều kết thúc trong tồi tệ. Phụ nữ sẽ không bao giờ nói thẳng điều này với bạn đâu. Họ sẽ ôm bạn, an ủi bạn, nhưng sâu thẳm bên trong, sự hưng phấn và tôn trọng đã bay biến sạch. Họ không thể thấy một người đàn ông hấp dẫn khi họ cảm thấy… tội nghiệp cho anh ta.
Ngoại lệ duy nhất là khi có người thân qua đời. Đó là lúc nỗi đau được thấu hiểu. Nhưng ngay cả khi đó, hãy giữ lấy sự tự chủ. Một vài giọt lệ thể hiện sự thương tiếc khác hẳn với việc nằm bò ra sàn gào khóc mất kiểm soát.
Nếu áp lực cuộc sống quá lớn, nếu bạn thấy mình sắp nổ tung vì stress hay thất nghiệp, hãy tìm một góc khuất. Vào xe hơi, đóng cửa lại, hét lên hoặc rơi vài giọt nước mắt một mình. Sau đó, lau mặt, bước ra ngoài và tiếp tục chiến đấu. Thế giới này tàn nhẫn và bẩn thỉu, nó không đợi bạn khóc xong rồi mới đánh tiếp đâu.
Bản chất của sự nam tính là tự chủ và kỷ luật. Nó giống như việc chọn ăn bít tết với súp lơ thay vì đồ ăn nhanh vậy. Cực hơn, khó hơn, nhưng nó tạo nên một cơ thể và ý chí sắt đá. Đừng để cảm xúc điều khiển hành vi của mình. Kẻ để cảm xúc dẫn dắt là kẻ dễ ném đời mình vào sọt rác nhất.
Bạn muốn làm một người đàn ông bản lĩnh, một người lãnh đạo thực thụ, hay muốn làm một “chiếc tampon cảm xúc” cho thiên hạ thương hại? Lựa chọn là ở bạn. Hãy bắt đầu quản lý bản thân từ những việc nhỏ nhất, và đừng bao giờ để lộ kẽ hở cho sự coi thường len lỏi vào.
