Khi sắp bị gái đá, thì nên làm gì ?
Nếu bạn đang thấy cái hố ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn, nếu bạn cảm nhận được cô ta đang rục rịch muốn dứt áo ra đi, thì đừng có ngồi đó mà than thân trách phận. Sai lầm lớn nhất của đàn ông là hạ mình van xin, quỵ lụy để mong cứu vãn một thứ đã mục nát.
Lời khuyên của tôi rất đơn giản nhưng đanh thép: Hãy đá cô ta trước khi cô ta kịp đá bạn.
Đừng để bản thân rơi vào thế bị động, để cô ta dắt mũi, lừa dối hay coi thường rồi mới dành cho bạn “cú chốt” cay đắng. Nếu bạn cứ cam chịu, cô ta sẽ rời đi với tư thế của kẻ thắng cuộc, tự đắc rằng mình đã bỏ rơi một gã đàn ông yếu đuối, kém cỏi. Cô ta sẽ không một chút hối hận vì cho rằng bạn không xứng đáng với cô ta ngay từ đầu.
Hãy lật ngược thế cờ. Hãy làm điều mà cô ta không bao giờ ngờ tới. Khi bạn thẳng thừng nói rằng: “Anh không chấp nhận cách em đối xử với anh. Anh biết rõ con người em và mọi thứ kết thúc rồi. Đừng bao giờ để anh thấy mặt em nữa”, bạn đã lấy lại thế thượng phong. Bạn rời đi với sự tự trọng, còn cô ta sẽ phải sững sờ và bắt đầu nghi ngờ chính quyết định của mình.
Đừng ngây thơ nữa. Phụ nữ hiếm khi bỏ bạn, rồi sau đó ở một mình. Đa số đã có sẵn một “mối” khác dự phòng rồi mới bắt đầu kiếm chuyện để chia tay. Đó là bản năng chọn lọc của họ. Họ sẽ giày xéo tình cảm của một người đàn ông tử tế để chạy theo một gã lạ mặt vừa mới quen. Nhưng tin tôi đi, những mối quan hệ kiểu đó thường chẳng đi đến đâu.
Đây là lúc bạn phải tỉnh táo nhất. Đừng để sự yếu đuối xâm chiếm. Hãy nhớ lại xem bạn là ai trước khi gặp cô ta? Một gã tự tin, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Tại sao bây giờ bạn lại để một con ghẹ không ra gì hành hạ cho tơi tả thế này? Hãy dùng chính sự giận dữ đó để nhắc nhở bản thân về giá trị thực của mình.
Sự trả thù ngọt ngào nhất không phải là lăng mạ, mà là sự phớt lờ và sống tốt hơn. Khi cô ta thấy bạn vẫn đứng vững, vẫn ngẩng cao đầu và thậm chí có những người phụ nữ tuyệt vời hơn, cao hơn, trẻ hơn, xinh hơn bên cạnh, đó mới là lúc cô ta thực sự nếm mùi thất bại.
Kết thúc một mối quan hệ trong tư thế ngẩng cao đầu, không để đối phương có cơ hội chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Đó mới là bản lĩnh của người đàn ông đã nếm trải sự đời.
P.S : Còn nếu bạn muốn đá gái khi gái vẫn còn yêu bạn, thì hãy chủ động trở thành beta simp lỏ, thất nghiệp, kêu khóc. Gái sẽ chán và chủ động đá bạn. Đó là đỉnh cao của chơi xong dong buồm.
