Đồ shát thằng Beta trong bạn, trước khi nó cho bạn bay màu.
Nếu bạn không giếc chết “thằng beta” bên trong mình, sớm muộn chính nó sẽ giếc bạn. Không phải bằng dao súng gì ghê gớm, mà bằng những quyết định ngu ngốc, ngây thơ, đầy ảo tưởng mà xã hội đã nhồi nhét vào đầu đàn ông suốt nhiều thập kỷ.
Tôi đang nói đến cái phiên bản đàn ông còn mắc kẹt trong “ma trận bluepiII” – thứ tư duy được xã hội lập trình sẵn: hiền lành quá mức, cả tin, sống vì người khác, hi sinh bản thân, tin vào mấy câu chuyện cổ tích kiểu cưới được “người phụ nữ hoàn hảo/ chân ái” là đời tự nhiên ổn định, hạnh phúc trọn gói. Cái thằng beta đó không cố ý phá đời bạn, nó chỉ… ngu mà thôi. Nó thiếu những bài học căn bản để tự vệ: chọn đúng người để yêu, đúng bạn mà chơi, đúng hướng mà làm ăn, biết lúc nào nên tiến, lúc nào phải dừng. Và cái giá phải trả cho sự ngu ngơ đó đôi khi là cả cuộc đời.
Bạn cần hiểu rõ môi trường mà mình đang sống. Đây không phải là một xã hội trung lập, mà là ưu ái “nữ tính”, bóp nghẹt “nam tính”. Đàn ông được dạy phải kìm nén, phải xin lỗi vì là đàn ông, phải xấu hổ vì cạnh tranh, vì cứng rắn, vì không khóc lóc, vì dám đứng thẳng lưng. Người ta gán cho đàn ông đủ thứ nhãn mác như “độchại”, chỉ vì bạn thể hiện những phẩm chất căn bản của nam nhi như : điềm tĩnh, quyết đoán, chịu trách nhiệm, không yếu đuối trước áp lực.
Hãy thử tưởng tượng điều ngược lại. Nếu đàn ông đồng loạt đứng ra chỉ trích phụ nữ vì ly hôn, vì lợi dụng đàn ông về mặt tài chính, vì chọn trai hư rồi quay lại đổ lỗi cho xã hội, vì quản lý tiền bạc kém… Xã hội sẽ nổ tung. Nhưng khi đàn ông bị bôi nhọ, chế giễu, làm nhục, thì lại được xem là “bình thường”, thậm chí là “tiến bộ”. Bạn phải tỉnh táo để thấy rõ điều này, nếu không muốn tiếp tục bị dắt mũi.
Tôi đã thấy quá nhiều đàn ông sụp đổ, thậm chí 44 , sau khi dính vào sai người. Không phải vì họ nghèo, không phải vì họ bất tài. Có người có danh tiếng, tiền bạc, sự nghiệp, nhưng chỉ cần bước vào một mối quan hệ với tư duy beta, mang theo ảo tưởng BluepiII, là từ từ bị vắt kiệt tinh thần. Họ tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, hi sinh đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ ổn. Khi thực tế tát thẳng vào mặt họ, khi người phụ nữ không đáp lại như họ tưởng, khi gia đình mơ ước không thành hình, họ sụp đổ vì không chịu nổi việc niềm tin cốt lõi của mình chỉ là viễn vông.
Cái giếc họ không phải là người phụ nữ, mà là ảo tưởng. Là câu chuyện Disney họ mang theo suốt đời. Là niềm tin rằng đàn ông và phụ nữ yêu giống nhau, hi sinh giống nhau, gắn bó giống nhau. Sự thật phũ phàng là: phụ nữ không thể yêu bạn theo cách mà một người đàn ông muốn được yêu. Phụ nữ không yêu bạn vì con người bạn, mà là những hào quang và giá trị mà bạn mang lại. Không phải vì họ xấu, mà vì họ được tự nhiên lập trình như vậy. Nếu bạn không chấp nhận sự khác biệt đó, bạn sẽ mãi đau khổ.
Đàn ông sinh ra vốn nam tính. Nhưng nam tính đó bị bào mòn dần qua trường học, truyền thông, âm nhạc, phim ảnh. Phần lớn giáo viên trên lớp là nữ. Ở nhà, nhiều người lớn lên với mẹ đơn thân hoặc người cha quá yếu nhược, có cũng như không. Bật TV lên, đàn ông bị khắc họa như lũ ngốc, kẻ vô dụng, kẻ cần bị “sửa chữa”. Âm nhạc thì đầy những lời van xin, níu kéo, xin lỗi đàn bà. Ngay cả những thứ từng rất nam tính cũng bị làm mềm, bị bẻ cong. Tất cả đều là một quá trình huấn luyện dài hơi, khiến đàn ông quên mất mình là ai.
Vì vậy, bạn mới thấy nhiều gã nhìn ngoài đời thì to con, xăm trổ, cơ bắp, nhưng đứng trước phụ nữ thì mềm như bún, sống trong sợ hãi bị bỏ rơi. Họ không dám nói “không”. Không dám đặt ranh giới. Không dám rời đi. Họ đánh mất xương sống, vì từ nhỏ đã được dạy rằng làm đàn ông là đã có lỗi.
Tôi nói lại lần nữa: bạn phải giếc chết thằng beta đó. Không phải bằng thù hằn, mà bằng nhận thức. Bằng việc chấp nhận sự thật dù khó nghe. Bằng cách tháo dây khỏi ma trận, nhìn thế giới như nó vốn là, chứ không phải như bạn được dạy phải tin. Khi bạn làm được điều đó, bạn không còn sống theo những niềm tin cũ kỹ làm hại mình nữa. Bạn bắt đầu xây dựng cuộc đời dựa trên thực tế, không phải ảo mộng.
Nếu không, thằng beta đó sẽ giếc bạn theo cách khác: chọn sai vợ, phá nát tài chính; tin nhầm người, bị phản bội; nhận sai công việc, chôn vùi cả tuổi trẻ; bước vào những tình huống nguy hiểm chỉ vì nghe lời những kẻ ngu ngốc khác. Nó không cần súng đạn. Nó chỉ cần bạn tiếp tục ngủ.
Tôi không bảo bạn phải căm ghét phụ nữ, cũng không bảo bạn sống cô độc. Tôi chỉ nói một điều: hãy tỉnh táo. Hãy làm đàn ông trước đã. Khi bạn giếc được thằng beta bên trong, người đàn ông thực sự mới có cơ hội sống. Và chỉ khi đó, bạn mới có thể bước vào bất kỳ mối quan hệ nào mà không tự sáct dần từng ngày trong đầu.
