Đừng bao giờ nói “anh yêu em”
Đừng bao giờ nói “anh yêu em” với gái trước khi ẻm nói điều đó với bạn. Và kể cả khi cô ấy nói trước rồi, bạn vẫn có quyền không nói lại ngay. Quyền quyết định nằm ở bạn. Nhưng điều tuyệt đối không được làm là: đàn ông nói “anh yêu em” trước. Việc đó gần như luôn kết thúc tệ hại.
Lý do rất đơn giản. Nếu gái chưa bị bạn thu hút đủ, để tự miệng nói ra “em yêu anh”, thì nghĩa là quả chưa chín. Bạn mà nói trước, là đang đẩy cô ấy vào một áp lực tâm lý không cần thiết. Không phải áp lực tích cực, mà là kiểu áp lực khiến cô ấy nghĩ: “Thằng này đi quá nhanh rồi, mình chưa sẵn sàng.” Và từ đó, mọi thứ lệch nhịp.
Ngay cả trong trường hợp xấu nhất: bạn nói trước, rồi sau đó cô ấy cũng nói lại “em yêu anh”. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng không ổn. Vì trong đầu gái luôn tồn tại một sự thật: bạn là người nói trước, còn cô ấy chỉ là người đáp lại. Sự thật đó không biến mất. Nó ở đó hàng năm, hàng chục năm. Và khi mối quan hệ gặp sóng gió, chính chi tiết nhỏ đó sẽ âm thầm bào mòn giá trị và sự tôn trọng cô ấy dành cho bạn. Gái sẽ cho rằng, người nào nói yêu trước thì mất giá hơn.
Bạn có thể nghĩ: “Yêu thì nói yêu, có gì sai?” Sai rất nhiều, nhất là nếu bạn muốn giữ được giá trị của mình trong mắt cô ấy suốt 20, 30, 40 năm về sau, đặc biệt là trong hôn nhân. Giữ được sự tôn trọng và cảm giác “người đàn ông này có giá” trong hàng chục năm là việc cực kỳ khó. Và nó bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ, như việc ai là người theo đuổi ai ngay từ đầu.
Khi cô ấy là người nói “em yêu anh” trước, khi cô ấy là người theo đuổi bạn, giá trị của bạn trong đầu cô ấy luôn ở vị trí cao. Và kiểu giá trị đó không phải chỉ tồn tại vài tháng, mà có thể kéo dài hàng chục năm. Ngược lại, tôi thấy quá nhiều gã “blue pill” suốt ngày “anh yêu em, anh yêu em”, rồi cuối cùng cưới được cô gái đó vì… sự thương hại. Kết quả là một mối quan hệ đầy hỗn loạn: con ghệ liên tục làm loạn, hạ thấp, sỉ nhục gã ; còn gã thì sống trong tâm thế van xin: “đừng bỏ anh, làm ơn đừng bỏ anh”.
Những mối quan hệ như vậy không phải tự nhiên mà nát. Chúng được thiết lập sai ngay từ đầu. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ người đàn ông không xây dựng được giá trị của mình. Anh ta không khiến người phụ nữ cảm nhận rằng: cô ấy mới là người chiến thắng khi được ở bên anh ta. Thay vào đó, anh ta cư xử như thể mình là người may mắn vì có cô ấy. Cán cân bị lật ngược.
Sự thật là: gái phải cảm thấy rằng gái thắng đời vì có được bạn, chứ không phải bạn thắng vì có cô ấy. Và cảm giác đó cần được duy trì, được nhắc lại theo thời gian. Nó bắt đầu từ việc bạn không vội vàng trao đi những thứ có giá trị cao nhất, như câu nói “anh yêu em”.
Trong một mối quan hệ đúng nghĩa, người phụ nữ phải cố gắng vì bạn và làm việc cho bạn ở một mức độ nhất định. Gái phải bỏ công sức, thời gian, đầu tư cảm xúc, thậm chí là tiền bạc, để cảm thấy ẻm đang giành được bạn. Khi một người phụ nữ cảm thấy mình phải nỗ lực, cô ấy mới xem người đàn ông đó có giá trị cao.
Vấn đề là quá nhiều đàn ông không coi trọng bản thân. Họ không truyền đạt bất kỳ giá trị nào cho người phụ nữ. Họ cư xử như kẻ ăn xin tình cảm: xin được yêu, xin được ở lại, xin được cưới. Kết cục là những mối quan hệ khốn khổ cho cả hai phía. Người đàn ông thì đỉa đói, còn người phụ nữ thì cảm thấy mình đang ở bên một kẻ yếu kém, và bản năng của phụ nữ là chà đạp, là “tiêu diệt” kiểu đàn ông đó. Bởi ở tầng bản năng sâu xa, phụ nữ không tôn trọng đàn ông mềm yếu, thiếu bản lĩnh, thiếu kiểm soát.
Nói “anh yêu em” không phải chuyện nhỏ. Nó quan trọng ngang với việc quan hệ tình dụp. Đó là thứ chỉ nên nói ra đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Cá nhân tôi, tôi rất hiếm khi nói câu đó. Tôi không muốn gánh trách nhiệm cảm xúc đi kèm với nó, ít nhất là ở thời điểm này. Và nguyên tắc của tôi rất rõ: không bao giờ nói trước.
Nếu cô ấy chưa nói, thì chưa đến lúc. Đơn giản vậy thôi. Rất nhiều đàn ông nôn nóng, không chịu được cảm xúc của chính mình, nghĩ rằng “tôi phải nói ra cho nhẹ lòng”. Không, bạn không cần. Thứ bạn cần làm là đàn ông lên, tập trung vào việc nâng giá trị của mình, nâng mức độ hấp dẫn của mình, cho đến khi cô ấy không chịu nổi và tự nói ra “em yêu anh”.
Khi một người đàn ông là người nói “anh yêu em” lần đầu, gần như lúc nào cũng là tư duy thiếu thốn. Anh ta cần được đáp lại, cần được xác nhận. Và điều đó gửi một thông điệp rất rõ cho phụ nữ: bạn đang sống trong trạng thái khan hiếm. Trong mắt phụ nữ, lẫn người đời, tư duy khan hiếm là cực kỳ thấp giá trị.
Ngược lại, khi bạn kiểm soát được bản thân, không vội nói ra, cô ấy sẽ nghĩ: “Anh ta muốn nói đấy, nhưng anh ta không nói.” Trong đầu phụ nữ, tự kiểm soát = kỷ luật = nam tính = sự dư dả = trưởng thành. Tất cả đều là những phẩm chất đúng đắn.
Mặt khác, khi cãi nhau với cô ta, bạn có thể trét trấu ngay lập tức: “Cũng vì em quá hãm nên anh không bao giờ nói câu yêu em được. Giờ thì em hiểu lý do rồi đó !”
Vậy nên, tôi nhắc lại lần nữa cho rõ: đừng bao giờ nói “anh yêu em” trước. Cứ để con ghệ nói ra trước.
