ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC KHÔNG KHÓC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Một điều có thể gây tranh cãi trong cái thời đại “chính trị đúng đắn” này: Đàn ông thực thụ không khóc . Tôi đứng vững với quan điểm đó. Điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ được phép rơi lệ, nhưng những dịp đó phải cực kỳ hiếm hoi và thực sự xứng đáng. Thông thường, đó là khi bạn mất đi một người thân yêu, người cha, mẹ hoặc một con vật gắn bó lâu năm. Đó là sự tan vỡ của những kỷ niệm được bồi đắp qua hàng thập kỷ, một sự chia ly vĩnh viễn về mặt thể xác mà bạn không bao giờ có thể bù đắp được. Trong những hoàn cảnh bi thảm như vậy, việc bộc phát cảm xúc là hoàn toàn bình thường vì một phần máu thịt của bạn vừa bị rứt bỏ.

Ngược lại, tôi thấy quá nhiều gã đực rựa ngày nay khóc lóc vì những lý do thảm hại. Đừng bao giờ khóc vì một người phụ nữ vừa đá bạn, dù tôi biết cảm giác đó đau đớn thế nào vì chính tôi cũng từng phạm sai lầm đó trong quá khứ. Cô ta vẫn còn sống, cô ta không tốt với bạn, vậy thì tại sao phải lãng phí nước mắt? Tương tự, khóc vì chính trị gia hay đội bóng của bạn thua cuộc, là một trò hề ! Nhìn những gã đàn ông trưởng thành lên tivi sướt mướt vì kết quả bầu cử khiến tôi thấy xấu hổ thay cho họ. Nếu tôi là con của những người đó, tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu khi thấy cha mình yếu đuối đến mức ấy trước mắt bàn dân thiên hạ.

Chúng ta đang sống trong một xã hội “mềm yếu hóa”, nơi người ta khuyến khích bạn phải xả hết cảm xúc ra ngoài. Họ bảo đàn ông khóc là bình thường, nhưng đó là một lời nói dối độc hại. Thế giới này đang thiếu đi những “tình yêu cứng rắn”, thiếu đi những sự thật trần trụi. Thực tế và chân lý khách quan thường rất xấu xí và khó chấp nhận, đôi khi chúng khiến bạn muốn gục ngã, nhưng đó chính là lúc bạn cần phải kiểm soát bản thân mình nhất. Trừ những thảm họa thực sự, hầu hết những thứ bạn đang khóc mướn ngoài kia đều có thể sửa chữa được và hoàn toàn không đáng để bạn mất đi tư cách của một người đàn ông bản lĩnh.

Ngay cả trong cộng đồng những người tự nhận là dẫn dắt nam giới, tôi vẫn thấy những hình mẫu tồi tệ. Những gã như JordanPeterson liên tục khóc lóc vì bị chỉ trích trên mạng hay vì những lý do không đâu. Khi một người đàn ông khóc vì những chuyện vớ vẩn như vậy, điều đó cho tôi thấy anh ta không làm chủ được cảm xúc của chính mình. Một người lãnh đạo không thể là một kẻ dễ xúc động. Nếu bạn là một gã đàn ông 40 tuổi mà vẫn sướt mướt vì những chuyện phi lý, bạn đang gửi đi một thông điệp sai lầm cho thế hệ sau. Thế giới này đã có quá nhiều những gã “bánh bèo” dễ bị kích động, dễ bị tổn thương và luôn phản ứng thái quá với mọi thứ xung quanh.

Tôi đã khóc khi mất đi chú chó đã bên tôi 18 năm ròng rã, từ khi nó mới sinh cho đến lúc tôi phải bế nó đi khắp nơi vì nó bại liệt. Đó là sự gắn kết gần hai thập kỷ, tôi coi nó như con trai mình và nỗi đau đó là chính đáng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ khóc vì một mối quan hệ đổ vỡ, một chiếc xe bị va quẹt hay những trắc trở vụn vặt của cuộc đời. Đàn ông phải là giới tính của lý trí, chúng ta được sinh ra để làm người dẫn đầu, giống như tổ tiên chúng ta thời săn bắn hái lượm. Dù công nghệ có thay đổi, mã gene của chúng ta vẫn yêu cầu sự ổn định và khắc kỷ để bảo vệ bộ tộc và gia đình.

Nhiều gã ngoài kia nhìn rất hầm hố, xăm trổ đầy mình hoặc to cao như vận động viên, nhưng bên trong lại là một tâm hồn yếu ớt. Tôi đã gặp những kẻ cao lớn dọa nạt mình chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt, và tôi nhận ra họ chỉ là những đứa trẻ to xác không biết kiểm soát cơn giận. Sự hung hăng đó thực chất là một dạng “khóc nhè” bằng hành động vì họ không thể xử lý tình huống bằng cái đầu lạnh. Tôi không cần phải to lớn như The Rock để chứng tỏ sức mạnh; sức mạnh của tôi nằm ở chỗ tôi đứng vững trước những lời đe dọa và đối thoại bằng sự điềm tĩnh của một người làm chủ được bản thân.

Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ nằm ở cấu tạo sinh học. Phụ nữ thiên về cảm xúc là điều tự nhiên, nhưng đàn ông khi quá đa sầu đa cảm sẽ trở nên bất thường và đi ngược lại bản năng gốc. Khi bạn để cảm xúc dẫn dắt, bạn sẽ trở nên mong manh, dễ bị thao túng và luôn ở thế bị động. Hãy tập cách để công việc và kết quả lên tiếng thay vì đi đôi co hay tấn công người khác để chứng tỏ mình đúng. Những kẻ dành thời gian để hạ thấp người khác hay khóc lóc về những bất công nhỏ nhặt chỉ cho thấy họ không tin tưởng vào giá trị của chính mình.

Hãy nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi: Có bao nhiêu lần bạn đã khóc vì những chuyện mà bây giờ nhìn lại thấy thật ngu xuẩn? Đa phần chắc chắn là vì đàn bà. Bạn có cảm thấy tự hào về bản thân lúc đó không? Câu trả lời chắc chắn là không. Đã đến lúc phải tỉnh ngộ và rèn luyện kỷ luật thép cho tâm trí. Hãy giữ nước mắt cho những gì thực sự thiêng liêng và to lớn. Còn lại, hãy giữ cho đôi mắt khô ráo, cái đầu lạnh và đôi tay bận rộn với việc xây dựng đế chế của riêng mình. Thế giới này không nể phục kẻ than khóc, nó chỉ khuất phục trước những người đàn ông biết làm chủ vận mệnh.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết