BẢO HIỂM CUỘC ĐỜI TRONG THỜI ĐẠI ĐÀN BÀ LÀ “NẠN NHÂN”
Bạn đang sống trong một kỷ nguyên cực kỳ nguy hiểm. Đây là thời đại mà chỉ cần một lời cáo buộc vô căn cứ về quấy rối hay xâm hại tình dục cũng đủ để nghiền nát sự nghiệp, danh dự và cả cuộc đời của một người đàn ông. Không cần bằng chứng, không cần nhân chứng, chỉ cần “cảm xúc” của một người phụ nữ là đủ để biến bạn thành kẻ tội đồ trong mắt xã hội, nhà trường và pháp luật. Đừng tưởng điều này chỉ xảy ra trên phim ảnh; nó đã xảy ra với tôi vào năm 1991, khi một kẻ điên cuồng vì bị từ chối đã dựng ngược câu chuyện để đẩy tôi vào cảnh bị đình chỉ học và bị cả cộng đồng tẩy chay.
Suốt 30 năm qua, tình hình chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi. Chúng ta đang ở trong giai đoạn lịch sử mà lời nói của phụ nữ được mặc định là chân lý, trừ khi bạn có bằng chứng thép để phản bác. Bộ máy hành chính từ trường học đến các tập đoàn đều sẵn sàng đá bạn để tránh rắc rối. Họ thà đuổi cổ một sinh viên hay một nhân viên nam còn hơn là đối mặt với nguy cơ bị kiện tụng từ một người tự xưng là “nạn nhân”. Trong cuộc chơi này, bạn đã thua ngay từ khi lời cáo buộc được thốt ra, trừ khi bạn có một thứ: Bảo hiểm.
Đừng hiểu lầm tôi, tôi không khuyên bạn từ bỏ phụ nữ hay đi theo trào lưu cực đoan bài trừ phái nữ. 90% phụ nữ ngoài kia là những người tử tế, nhưng 10% còn lại là những liều thuốc độc có thể tống bạn vào tù chỉ vì một cơn giận dỗi. Việc bạn sống tử tế không có nghĩa là bạn an toàn. Giống như việc lái xe, bạn có thể là một tài xế xuất sắc nhưng vẫn cần mua bảo hiểm vì không thể biết khi nào một kẻ điên khác sẽ đâm sầm vào mình. Trong quan hệ với phụ nữ, bạn cũng cần một loại bảo hiểm tương tự.
Bảo hiểm mà tôi nói đến chính là một chiếc máy ghi âm. Nó nghe có vẻ rẻ tiền, chỉ tốn của bạn vài chục đô-la trên Amazon, nhưng giá trị của nó là vô giá. Hãy mang nó trong túi, ghi âm mọi cuộc tiếp xúc, dù là nhỏ nhặt hay vô hại nhất. Ngay khi về nhà, hãy lưu trữ và sắp xếp chúng thật ngăn nắp. Điều này có thể khiến bạn thấy ghê tởm, thấy xã hội này sao mà xuống cấp và mất lòng tin đến vậy, nhưng đó là thực tế trần trụi mà bạn phải chấp nhận nếu muốn sống sót.
Thử tưởng tượng bạn cãi nhau với cô bạn gái đã quen 6 tháng, bạn bỏ đi xem phim để hạ hỏa, nhưng khi về đến nhà thì cảnh sát đã đợi sẵn để còng tay bạn vì tội hành hung hoặc cưỡng bức. Lúc đó, lời thanh minh của bạn vô giá trị. Chỉ có đoạn ghi âm thực tế mới cứu được bạn khỏi án tù và sự nhục nhã. Bạn thà chịu một án phạt hành chính vì ghi âm lén còn hơn là phải ngồi tù mười mấy năm vì một tội danh hiếp dâm mà bạn không hề phạm phải. Hãy tỉnh táo đi, đây là vấn đề sinh tồn.
Phụ nữ bẩm sinh đã có khả năng thao túng và lừa dối cực kỳ tinh vi để bù đắp cho sự thua thiệt về thể chất. Họ biết cách lợi dụng sự ủng hộ của chính quyền và đám đông để trả thù khi bị tổn thương hay phật ý. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự độc hại của một người đàn bà bị bỏ rơi hay bị từ chối phũ phàng. Nếu năm xưa tôi có một chiếc máy ghi âm trong túi, tôi đã có thể chứng minh mình vô tội ngay lập tức, và những năm tháng đại học của tôi đã không bị hủy hoại một cách oan ức như thế.
Tôi nói những điều này không phải để bạn sợ hãi mà thu mình lại. Ngược lại, tôi muốn bạn bước vào thế giới này với đôi mắt mở to. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, việc xây dựng gia đình và có những đứa con vẫn là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của đời người. Đừng vì sợ tai nạn mà không bao giờ dám đi xe hay đi máy bay. Thay vì trốn tránh, hãy học cách quản trị rủi ro. Hãy là một người đàn ông thông minh, bản lĩnh và luôn có sự chuẩn bị.
Cuối cùng, đừng để lòng tốt và sự ngây thơ biến mình thành miếng mồi ngon cho những kẻ chuyên đóng vai nạn nhân. Hãy cứ yêu, cứ sống và cống hiến, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ quên mang theo “bảo hiểm” bên mình. Xã hội này không bảo vệ bạn đâu, bạn phải tự bảo vệ lấy chính mình. Hãy nhớ lấy lời tôi, vì tôi nói bằng xương máu và những vết sẹo của một người đã từng nếm trải đủ đắng cay của cuộc đời này.
