TIỀN BẠC VÀ NGOẠI HÌNH LÀ PHÙ DU: BẢN LĨNH MỚI LÀ THỨ GIÚP BẠN CHINH PHỤC MỌI NGƯỜI ĐÀN BÀ
Bạn đã theo dõi tôi đủ lâu để biết tôi không phải loại người thích “tô hồng” sự thật hay rót vào tai bạn những lời viển vông. Tôi sẵn sàng cho bạn nếm “thuốc đắng” nếu đó là sự thật trần trụi. Nhưng riêng trong vấn đề này, tôi khẳng định chắc chắn: Bạn có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào bạn muốn. Tiền bạc, ngoại hình hay tuổi tác không bao giờ là yếu tố quyết định. Đừng nghe lũ thất bại ngoài kia than vãn rằng phải giàu hay đẹp trai mới tán được gái đẹp. Đó chỉ là những kẻ dùng sự thiếu hụt vật chất để bao biện cho sự kém cỏi của mình trong việc chinh phục phái nữ.
Lũ người bại trận đó thường nhìn vào một gã giàu có và tự nhủ: “Hắn ta có tiền nên gái mới theo, chứ mình thông minh và đẹp trai hơn hắn”. Đó là một sự nhầm lẫn tai hại giữa tương quan và nhân quả. Tiền bạc thực chất chỉ là “sản phẩm phụ” của quá trình nỗ lực và thành công. Để có tiền, trừ khi trúng số, bạn phải làm việc cực kỳ áp lực và đạt được mục tiêu. Chính quá trình chinh phục mục tiêu đó tạo ra thứ gọi là “Sự Tự Tin”. Sự tự tin này toát ra từ từng lỗ chân lông, và đó mới chính là thứ nam châm cực mạnh thu hút phụ nữ, chứ không phải xấp tiền trong túi bạn.
Tại sao phụ nữ lại phát điên vì sự tự tin? Hãy nhìn vào bản năng sinh học. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là động vật. Phụ nữ luôn khao khát hai thứ: sự thấu cảm và cảm giác an toàn. Một người đàn ông thành công trong công việc, làm chủ được cuộc đời mình sẽ tỏa ra khí chất của một kẻ có khả năng bảo vệ và che chở. Đối với phụ nữ, một gã đàn ông tự tin là bằng chứng cho thấy anh ta có thể cung cấp sự an toàn để họ yên tâm sinh con và nuôi dạy chúng – vốn là những sinh vật cực kỳ yếu ớt khi mới chào đời. Đó là bản năng sinh tồn không thể chối cãi.
Có những “đường tắt” để xây dựng sự tự tin này nếu bạn chưa đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Việc tập gym, rèn luyện thân thể là một ví dụ. Nó không chỉ làm bạn đô con hơn – điều vốn có giá trị hạn hẹp – mà quan trọng là nó giúp bạn làm chủ cơ thể và cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn sự tự tin đích thực với những gã “thùng rỗng kêu to” hay những kẻ ảo tưởng sức mạnh. Đôi khi sự tự tin “giả” cũng lừa được vài cô gái, nhưng chỉ có sự tự tin dựa trên thành quả thực tế mới là thứ bản lĩnh vững chãi nhất.
Về vấn đề ngoại hình, đúng là những cô bé học sinh cấp hai, cấp ba thường chỉ mê mẩn những gã “đẹp mã” như Justin Bieber. Nhưng khi phụ nữ trưởng thành, tầm từ 20 đến 22 tuổi trở lên, cái nhìn của họ thay đổi hoàn toàn. Họ bắt đầu thèm khát những người đàn ông có phong thái, có sức nặng và sự quyết đoán. Một cô gái 24 tuổi bơ vơ giữa thành phố lớn sẽ nhìn một người đàn ông 40, 50 tuổi đã ổn định sự nghiệp như “con chó đói nhìn miếng bít tết” vậy. Họ cần sự vững chãi, không phải một khuôn mặt xinh trai nhưng vô dụng.
Thành công với phụ nữ cũng giống như bất kỳ kỹ năng nào khác: bạn phải chấp nhận làm kẻ ngốc. Bạn sẽ phải trải qua hàng chục lần bị từ chối, bị sỉ nhục và cảm thấy mình như một thằng hề trước khi thực sự làm chủ được cuộc chơi. Đừng vì sợ tổn thương cái tôi mà quay sang thù ghét phụ nữ hay coi họ như đồ vật để mua bán. Những gã chọn cách sống cô độc rồi đổ lỗi cho phụ nữ là “đào mỏ” thực chất chỉ là những kẻ hèn nhát không dám đương đầu với thất bại của chính mình. Sự cay đắng đó sẽ khiến mọi thành tựu khác trong đời bạn trở nên rỗng tuếch.
Lời khuyên của tôi dành cho bạn trong những năm tháng tuổi trẻ là hãy tập trung tối đa vào sự nghiệp. Nếu được làm lại, tôi sẽ gạt phụ nữ sang một bên trong suốt những năm 20 tuổi để xây dựng vị thế và tài chính. Khi bạn đã làm chủ được cuộc đời mình, khi sự tự tin đã ngấm vào máu thịt, phụ nữ sẽ tự tìm đến bạn như sắt tìm đến nam châm. Đừng lo lắng nếu bạn chưa phải triệu phú hay nam vương. Hãy tập trung trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình, và cả thế giới phụ nữ sẽ nằm dưới chân bạn.
