Trong thế giới này, có những người phụ nữ mà bạn tuyệt đối không được phép dây dưa lâu dài nếu muốn có một tương lai ra hồn. Tôi gọi đó là những người đàn bà “hỏng” (damaged goods). Có thể ranh giới giữa một người bình thường, một người bị tổn thương và một kẻ điên khùng nó mong manh như sắc xanh chuyển sang sắc lục, nhưng tin tôi đi, họ tồn tại và họ là liều thuốc độc cho cuộc đời bạn.
Bạn có thể vui chơi qua đường, yêu đương ngắn hạn với họ – chẳng sao cả, đôi khi còn khá thú vị. Nhưng nếu bạn đang mơ về một gia đình, một sự nghiệp vững chãi và những đứa con ngoan, hãy gạch tên họ ra khỏi danh sách ngay lập tức. Những người đàn bà này mang trong mình những khiếm khuyết tâm lý hoặc tâm thần mà một người đàn ông – dù tài giỏi đến đâu – cũng không bao giờ chữa lành nổi. Họ sẽ kéo tuột bạn xuống vũng bùn và hủy hoại bạn về lâu dài.
Thảm kịch của thời đại này là đa số phụ nữ bạn gặp ngoài kia đều ít nhiều bị “hỏng”. Lý do rất rõ ràng: Họ là sản phẩm của những gia đình tan vỡ, được nuôi dạy bởi những người mẹ đơn thân hoặc tệ hơn là bị lạm dụng bởi cha dượng – một chủ đề nhạy cảm mà xã hội hay né tránh nhưng lại là sự thật trần trụi. Thêm vào đó, xã hội ngày nay lại đang “thần thánh hóa” sự tổn thương thông qua các phong trào như MeToo, khuyến khích phụ nữ tự coi mình là nạn nhân để tìm kiếm sự chú ý. Họ biến sự “hỏng hóc” của mình thành một thứ thời trang và sự ích kỷ thành lẽ sống.
Làm sao để nhận diện một món “hàng lỗi”? Hãy nhìn vào những dấu hiệu hiển nhiên nhất. Một cô gái xăm trổ đầy mình, xỏ khuyên chi chít từ mũi, lưỡi đến những chỗ nhạy cảm, hay nhuộm tóc bằng những màu kỳ quặc – đừng nghe họ bao biện về “sở thích” hay “sai lầm tuổi trẻ”, đó là biểu hiện của một tâm hồn không ổn định. Những kẻ nghiện thuốc lá, vape, hay sử dụng chất kích thích cũng nằm trong danh sách này. Đặc biệt, hãy coi chừng những người phụ nữ coi rẻ tình dục, sẵn sàng lên giường ngay buổi hẹn đầu hoặc khoe khoang về những cuộc phiêu lưu tình ái dày đặc. Một người đàn bà coi tình dục là chuyện phù phiếm thì bản thân cô ta cũng chẳng có giá trị gì bền vững.
Hãy đào sâu hơn bằng cách hỏi về gia đình họ. Nếu cô ta căm ghét cha mình hoặc lớn lên mà không có sự hiện diện của người cha, đó là một hồi chuông cảnh báo đỏ rực. 100% những cô nàng “hỏng” đều có vấn đề với cha họ. Ngoài ra, hãy tỉnh táo trước những kẻ mở miệng ra là nói về “rối loạn lo âu”, “trầm cảm” hay các vấn đề tâm thần một cách hời hợt như thể đó là món trang sức. Họ đang thông báo cho bạn biết rằng cuộc đời họ là một đống hỗn độn mà bạn sẽ phải là người dọn dẹp đấy.
Tại sao bạn phải tránh xa họ bằng mọi giá? Thứ nhất, họ cực kỳ khó đoán. Khi bạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp hay đang trong cơn hoạn nạn cần một hậu phương vững chắc, họ có thể “lên cơn” và bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào. Thứ hai, và quan trọng nhất, họ sẽ hút cạn năng lượng của bạn. Thay vì dành tâm trí, IQ và sức lực để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và lo cho tương lai của con cái, bạn sẽ phải dùng toàn bộ thời gian đó để dỗ dành, xoa dịu và giải quyết những vấn đề tâm lý không bao giờ kết thúc của cô ta.
Đàn ông chúng ta có bản năng bảo vệ, và đó chính là điểm yếu để những người đàn bà “hỏng” thao túng. Bạn thấy cô ta đáng thương, bạn muốn “cứu rỗi” cô ta. Một người vợ tốt khi ốm đau, bạn chăm sóc cô ta một tuần là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu sự “ốm yếu” về tinh thần đó kéo dài hàng tháng, hàng năm, nó sẽ trở thành xiềng xích kéo bạn xuống đáy đại dương. Những gã tử tế, đạo đức thường là nạn nhân chết thảm nhất vì lòng trắc ẩn mù quáng, còn những kẻ ích kỷ như tôi thì miễn nhiễm vì chúng tôi biết lúc nào nên cắt đứt.
Nếu bạn nhận ra người phụ nữ mình yêu là một món “hàng lỗi”, hãy tàn nhẫn với cảm xúc của chính mình. Hãy vứt bỏ cô ta ngay lập tức trước khi cô ta biến bạn thành một kẻ thất bại nhu nhược. Đừng để những năm tháng đỉnh cao của bạn tan biến chỉ vì phải chạy theo những cơn lo âu hay sự ích kỷ của một người phụ nữ không xứng đáng. Hãy chọn một người đồng hành thực thụ, người có thể cùng bạn nhìn về một hướng, chứ không phải một kẻ chỉ biết kéo chân bạn lại. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn dành phần đời còn lại để hối hận vì đã không dứt khoát sớm hơn đâu.
