BẢN CHẤT HỖN LOẠN CỦA NHÂN TÍNH VÀ NHỮNG BI KỊCH SAI LẦM

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi kể cho bạn nghe những câu chuyện này định kỳ không phải để giải trí, mà vì chúng là sự thật. Từ sự thật, chúng ta rút ra những bài học, đôi khi là những bài học cực kỳ cay đắng. Mục tiêu cốt lõi của tôi là cho bạn thấy rằng thực tại này rất hỗn loạn, không phải lúc nào cũng chỉ có hai màu trắng và đen. Không có chuyện thế giới chia làm hai phe: người tốt và kẻ xấu, người tử tế và kẻ đê tiện. Thực tế chỉ có “con người” – những thực thể đôi khi hành động rất cao thượng, nhưng cũng có lúc cực kỳ tồi tệ, ngay cả khi họ đang cố gắng sống tử tế. Đó là sự mâu thuẫn tột cùng nhưng lại là bản chất của chúng ta.

Câu chuyện tôi sắp kể rất đáng quan ngại và hoàn toàn có thật. Tôi nắm rõ từng chi tiết vì chính hai trong số ba nhân vật chính đã kể cho tôi nghe một cách tỉ mỉ. Hãy gọi họ là John, Dolores và Robert. Năm 2002, John khoảng 35 tuổi, hào hoa, thành đạt và đầy sức hút của một kẻ luôn tiến về phía trước. Dolores kém anh ta 12 tuổi, là một phụ nữ nhỏ nhắn, quyến rũ, cực kỳ gợi cảm và cũng rất thành công trong sự nghiệp. Họ gặp nhau, hẹn hò và trở thành một cặp đôi đẹp mã trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, có một vấn đề về tầng lớp mà chúng ta thường né tránh nhưng nó vẫn luôn tồn tại. John thuộc tầng lớp thượng lưu, còn Dolores xuất thân từ tầng lớp trung lưu dưới nhưng luôn nỗ lực leo lên thang bậc xã hội. Tôi luôn cảm nhận được rằng John chỉ xem Dolores là một “bến đỗ tạm thời”. Cô ấy nóng bỏng, thú vị, nhưng John không thấy tương lai với cô ấy. Dolores cảm nhận được sự xa cách đó, và chính điều này tạo nên sự căng thẳng tột độ. Họ cứ tan rồi hợp, kéo dài dai dẳng suốt bốn năm trời như một trò chơi kéo co đầy mệt mỏi.

Cứ mỗi khi cô đơn hoặc trống trải giữa các mối quan hệ, John lại gọi và Dolores lại chạy đến. Cô ấy thậm chí sẵn sàng bỏ rơi những người đàn ông khác chỉ để được ở bên John vì cô ấy khao khát có một tương lai với anh ta. Nhưng sự thật phũ phàng là John chưa bao giờ có ý định đó. Đến năm Dolores gần 30 tuổi, cô ấy bắt đầu hẹn hò với Robert. Robert là một người đàn ông tuyệt vời, thành đạt, tham vọng và theo tôi thấy, anh ta tử tế và dễ gần hơn John rất nhiều. Nếu là tôi, tôi đã khuyên Dolores chọn Robert, nhưng phụ nữ khi đã “ám ảnh” bởi một gã đàn ông thì họ sẽ mù quáng như vậy đấy.

Đàn ông luôn cảm nhận được liệu người phụ nữ bên cạnh có thực sự thuộc về mình hay không. Robert biết Dolores không hề bị anh ta chinh phục hoàn toàn; tâm trí cô ấy luôn treo ngược ở chỗ John. Mối quan hệ của họ đầy rẫy những cuộc cãi vã và nước mắt. Mỗi khi chia tay Robert, Dolores lại chạy về phía John. John, với bản tính của một kẻ ích kỷ, chẳng từ chối vì cô ấy tự nguyện đến. Trong một lần như thế, Dolores dính bầu với John. Cô ấy đã ngoài 30 và quyết giữ đứa bé bằng mọi giá vì khao khát có một gia đình.

John chấp nhận đứa trẻ nhưng thẳng thừng từ chối kết hôn. Anh ta sẵn sàng chu cấp tài chính dư dả, mua nhà, trả mọi chi phí cao hơn cả mức tòa án yêu cầu, nhưng tuyệt đối không cưới. Anh ta viện lý do “con sói cô độc”, nhưng thực tế là anh ta chỉ không muốn cưới Dolores (bằng chứng là vài năm sau anh ta vẫn kết hôn với người khác). Khi nhận ra không thể dùng đứa con để ép John kết hôn, Dolores đã làm một việc kinh khủng: cô ấy quay lại với Robert, hàn gắn mối quan hệ và lừa anh ta rằng cái thai là của anh ta.

Robert tin sái cổ và hạnh phúc cưới cô ấy. John thì vừa thất vọng vì mất quyền làm cha, vừa nhẹ nhõm vì không phải chi trả khoản tiền khổng lồ hàng tháng. Bi kịch thực sự nổ ra khi đứa trẻ lên 5-6 tuổi. Robert nghi ngờ và đi xét nghiệm DNA – kết quả là đứa bé không phải con anh ta. Cuộc hôn nhân tan vỡ ngay lập tức. Đau đớn hơn, người ta phát hiện ra sau khi cưới Robert, Dolores vẫn lén lút qua lại với John để cố có thêm đứa con thứ hai nhưng không thành.

Giờ đây, Robert phải gánh chịu mọi hậu quả về cảm xúc lẫn tài chính. Theo luật pháp sở tại, do thời gian đã quá lâu, anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho đứa trẻ không phải máu mủ của mình. Anh ta chu cấp cho ngôi nhà họ đang ở nhưng gần như không còn liên lạc gì với đứa bé mà anh ta từng hết mực yêu thương. Đứa trẻ đó trông càng lớn càng giống John như đúc. Đó là một bi kịch của sự ích kỷ và những dục vọng bản năng không được kiểm soát.

Đừng vội phán xét Dolores là một con quỷ hay John là một gã khốn nạn hoàn toàn. Tôi biết Dolores từ trước, cô ấy từng là một phụ nữ rất tử tế, chăm chỉ và hay làm từ thiện một cách âm thầm. Cô ấy chỉ quá ám ảnh với mục tiêu có một gia đình với người đàn ông cô ấy chọn. Bài học ở đây là: những người trông có vẻ tử tế vẫn có thể gây ra những điều ác độc. Robert yêu đứa trẻ, nhưng khi biết sự thật, tình yêu đó biến thành sự xa lạ. Tiền bạc không phải là vấn đề với họ, vấn đề là tình cảm và những gì “đáng lẽ đã có thể” nhưng đã bị lòng ích kỷ hủy hoại. Những bi kịch này vẫn đang xảy ra hàng ngày quanh bạn đấy.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết