YÊU XA KHÔNG BAO GIỜ THÀNH

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi nói cho bạn biết một sự thật phũ phàng này: Yêu xa không bao giờ có kết quả. Đừng có đem mấy cái câu triết lý rẻ tiền kiểu “xa mặt nhưng không cách lòng” ra để tự lừa dối mình. Thực tế cuộc đời chỉ chứng minh một điều duy nhất: xa mặt là cách lòng, chấm hết. Nếu bạn và cô ta ở hai thành phố khác nhau, không thể gặp mặt hàng ngày mà chỉ trông chờ vào mấy ngày cuối tuần hay mỗi tháng bay một chuyến, thì tôi chia buồn, mối quan hệ của bạn đã bị khai tử ngay từ khi bắt đầu rồi. Đừng cố chấp làm gì cho phí đời.

Tại sao tôi lại khẳng định chắc nịch như vậy? Để tôi giải thích cho bạn hiểu về khái niệm “thị trường tình dục có kiểm soát” trong quá khứ. Ngày xưa, khi đàn ông phải đi xa để săn bắn hay chinh chiến, cả cộng đồng và gia đình sẽ đứng ra canh giữ lòng thủy chung của người phụ nữ. Áp lực xã hội, sự giám sát của cha mẹ và làng xóm buộc họ phải đi đúng quỹ đạo, giữ mình để chờ đợi người đàn ông trở về. Đó là cơ chế bảo vệ để người đàn ông yên tâm cống hiện sức lao động mà không sợ bị “cắm sừng” sau lưng.

Nhưng nhìn lại thực tại đi, cái thời đó lùi vào dĩ vãng từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta đang sống trong một thị trường tình dục tự do hoàn toàn, nơi mà mọi rào cản đạo đức truyền thống đã bị dẹp bỏ. Đàn ông và phụ nữ giờ đây tự thân vận động, chẳng còn ai đứng ra gây áp lực hay giám sát hộ bạn nữa. Lòng trung thành hiện nay chỉ còn phụ thuộc vào cái gọi là “đạo đức cá nhân” – thứ vốn dĩ cực kỳ mong manh và dễ thay đổi theo cảm xúc. Khi không còn sự ràng buộc từ xã hội, đạo đức sẽ biến thiên theo sự tiện lợi.

Đừng có ngây thơ tin vào sự chung thủy tuyệt đối khi khoảng cách địa lý chia cắt hai người. Khi không có ai giám sát, con người ta rất dễ sa ngã trước những cám dỗ ngay trước mắt. Một người phụ nữ có thể thề thốt đủ điều, nhưng khi bạn không có mặt ở đó, sự cô đơn và những nhu cầu thực tế sẽ dẫn lối cô ta đến với một kẻ khác gần gũi hơn. Điều này chẳng riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng vậy thôi. Khi cô người yêu ở xa, một thân hình nóng bỏng xuất hiện ngay tại quán bar bạn đang ngồi sẽ có sức nặng hơn ngàn lời yêu thương qua điện thoại.

Tôi đã nhận hàng tá thư từ những gã trai trẻ khóc lóc vì bị phản bội khi yêu xa. Tôi thấy tội nghiệp cho họ, nhưng tôi không ngạc nhiên. Trong cái thời đại tự do này, chẳng có gì thay thế được việc chạm vào da thịt và nhìn thẳng vào mắt nhau cả. Bạn có dùng Facebook, FaceTime hay bất cứ công nghệ nào đi nữa cũng chỉ là trò lừa mình dối người. Tại sao những doanh nhân sành sỏi sẵn sàng bỏ hàng ngàn đô la bay nửa vòng trái đất chỉ để họp mặt trực tiếp thay vì gọi video? Vì họ hiểu rằng sự hiện diện trực tiếp là chìa khóa của mọi sự kết nối.

Tôi nhớ hồi những năm 80 ở Chile, các chị em họ của tôi rất xinh đẹp và luôn có người yêu khi đi nghỉ dưỡng xa nhà. Nhưng thời đó, các chị lớn và gia đình giám sát cực kỳ gắt gao, luôn nhắc nhở họ phải giữ mình. Kết quả là họ không dám làm bậy. Còn bây giờ thì sao? Mọi thứ đã đảo lộn. Chỉ cần bạn khuất mắt, mọi cam kết đều có thể bị vứt vào sọt rác. Sự tiện lợi của một “cơ thể ấm áp” ngay bên cạnh luôn thắng thế trước một hình ảnh ảo trên màn hình điện thoại.

Yêu xa chỉ có thể tồn tại nếu đó là một mối quan hệ cực kỳ bền chặt từ trước, có sự ràng buộc như con cái và sự xa cách chỉ là tạm thời trong vài tháng ngắn ngủi. Còn nếu bạn chọn cách mỗi người một thành phố để phát triển sự nghiệp riêng và hy vọng tình yêu vẫn vẹn nguyên? Quên đi. Đó là sự lựa chọn hướng đi khác nhau. Một khi con đường đã rẽ lối mà không ai chịu hy sinh để đi cùng nhau, thì mối quan hệ đó đã kết thúc từ giây phút ấy rồi.

Đừng phí thời gian vào những trò nực cười như “chat sex” hay xem phim người lớn cùng nhau qua mạng để tìm cảm giác gần gũi. Tất cả chỉ là sự thảm hại. Sớm muộn gì, trong vòng nửa năm đến hai năm, một trong hai sẽ ngoại tình. Đó là quy luật tất yếu khi nhu cầu thực tế không được đáp ứng. Sự thực này có thể khó nghe, nhưng bạn phải chấp nhận nó. Giống như kem đánh răng đã bóp ra khỏi tuýp thì không thể nhét lại được, xã hội đã thay đổi và bạn phải học cách thích nghi thay vì mơ mộng hão huyền.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết